03h00 ngày 9/2, Barcelona - Valencia: Viết sử ở Camp Nou

Thứ Tư, 08/02/2012 11:45 | In trang nàyIn bài viết

*Tỷ số lượt đi 1-1

(TT&VH)- Kể từ năm 1999 đến nay, Valencia luôn khiến Barca ôm hận khi hai đội gặp nhau trong những cuộc đối đầu trực tiếp (gồm hai lượt). Đêm nay, trên sân nhà Camp Nou, Barca có cơ hội rất lớn để thay đổi lịch sử và tiến bước vào chung kết Cúp Nhà Vua.

Giá trị của lịch sử là điều không cần phải bàn cãi. Ảnh hưởng của lịch sử đến tinh thần thi đấu của các đội bóng cũng không hề nhỏ. Trước mỗi trận đấu, sự ủng hộ từ lịch sử luôn là điều rất quan trọng. Nhưng có một sự thật là lịch sử không phải lúc nào cũng đúng. Mỗi giai đoạn luôn có những biến động khôn lường, và bánh xe lịch sử cũng có thời điểm phải thay đổi.

Kể từ năm 1999, cột mốc đánh dấu việc Valencia trở lại với những tháng năm hoàng kim, đội bóng được biết đến với biệt danh “Bầy dơi” luôn là kẻ phá bĩnh cho những tham vọng của Barca. Trong cuộc chơi tại Liga, Valencia có thể không gây nhiều thách thức cho Barca, nhưng luôn biết cách buộc gã không lồ của xứ Catalonia ôm hận khi gặp nhau ở những cuộc đối đầu trực tiếp, từ Cúp Nhà Vua đến Siêu Cúp Tây Ban Nha, và cả Champions League danh giá.

Những gì diễn ra đã trở thành câu chuyện của quá khứ - dù gạch nối giữa quá khứ hiện tại vẫn còn nhiều người (Barca có Pep, Pyuol, Xavi…). Valencia vẫn là thế lực lớn thứ ba của bóng đá Tây Ban Nha, nhưng Barca hiện tại mang một vị thế hoàn toàn khác. Hơn bao giờ hết, khi hai đội gặp nhau ở bán kết Cúp Nhà Vua, Barca có cơ hội rất lớn để xua tan nỗi ám ảnh mang tên Valencia. 



Barca (áo sẫm) có cơ hội rất lớn để thay đổi lịch sử- Ảnh Getty

Hy vọng để Barca thay đổi lịch sử càng được củng cố, khi đội quân của Pep giành kết quả hòa trong trận lượt đi trên sân Mestalla. Nhiều cules hẳn vẫn còn tiếc nuối với trận hòa ấy, khi Barca xứng đáng với một chiến thắng, nhưng nó là quá đủ để mang về lợi thế cho thầy trò Pep. Dưới sự dẫn dắt của Pep, nếu như không thua trong những trận lượt đi trên sân khách, tính ở mọi giải đấu áp dụng luật này, Barca luôn tìm được thắng lợi chung cuộc nhờ yếu tố sân nhà.

Thế nên, khi mà Barca đang nắm lợi thế lớn từ trận lượt đi ở Mestalla cách nay một tuần, thật khó tin sẽ có “động đất” trong cuộc tái đấu tại Camp Nou. Đã 17 tháng nay, kể từ sau Hercules đánh bại Barca một cách khó tin với tỷ số 2-0, pháo đài Camp Nou chưa một lần rung chuyển bởi địa chấn.

Thắng, nhưng thắng theo cách nào?

Rất nhiều người nghĩ Valencia khó làm nên bất ngờ, và Barca sẽ thắng để bước vào chung kết. Nhưng có một vấn đề đang đặt ra với Pep: Barca đi đến trận cuối cùng của Cúp Nhà Vua như thế nào mà không vắt kiệt sức của Messi một lần nữa? Đây là một bài toán không đơn giản, và buộc Pep ngay lập tức phải đưa ra được đáp án.

Cuối tuần qua, với một đường chuyền quyết định và bàn thứ 37 từ đầu mùa (trên mọi giải đấu), Messi là ngòi nổ cho chiến thắng nhọc nhằn của Barca trước Sociedad. Trong buổi tập đầu tiên sau trận đấu, ngôi sao người Argentina và Busquest là những người phải đến bộ phận y tế. Busquets cần phải khâu vết rách dưới đầu gối, còn Messi trải qua cuộc trị liệu vật lý để hồi phục thể lực.

Đây không phải lần đầu Messi phải nhờ đến sự can thiệp của các chuyên gia y tế nhằm làm giãn cơ. Điều đó phản ánh, Messi đang bị quá tải sau những trận đấu liên tiếp cùng Barca lẫn ĐT Argentina. Hiện tại, chưa có sự cố nào đến với Messi, nhưng không nên để anh thực sự kiệt sức rồi mới tính đến giải pháp.

Trước Valencia, ngoài việc chiến đấu để chiến thắng, Pep cần đưa ra những giải pháp để Messi không rơi vào cảnh vừa đóng vai “số 10”, vừa thực hiện nhiệm vụ của “số 9”. Sự trở lại của Xavi, người không tham dự trận đấu với Sociedad, hứa hẹn sẽ giúp Pep khắc phục điều này. Với Xavi, người có thể tung ra những đường chuyền mang tính đột biến cao, và phạm vi hoạt động cũng rộng, Messi chắc chắn sẽ được thoải mái hơn. Alexis Sanchez nhiều khả năng cũng sẽ được xếp đá chính bên hành lang trái của hàng tấn công 3 người, nhằm có thêm sự hỗ trợ cho Messi.

Cách đây ít ngày, lần thứ hai trong mùa giải Camp Nou trở nên heo hút, với “chỉ” hơn 5 vạn khán giả xem trận đấu với Sociedad. Hôm nay, bất chấp cái lạnh (dự báo thời tiết cho biết buổi tối là 0oC, thậm chí còn có thể xuống thấp hơn), sân khấu ấy sẽ được lấp kín, vì những cules đang chờ đợi một bữa đại tiệc.

Dự đoán: 2-1

Ngọc Huy


Lực lượng

Barcelona: Busquets, Iniesta, Pedro, Villa, Afellay chấn thương.

Valencia: Đội hình mạnh nhất.

Đội hình dự kiến

Barcelona: Pinto - Alves, Pique, Puyol, Abidal - Xavi, Mascherano, Fabregas - Cuenca, Messi, Sanchez.

Valencia: Alves - Miguel, Rami, Ruiz, Mathieu - Albelda, Banega - Piatti, Jonas, Alba - Soldado.

Con số

36 Nếu vượt qua Valencia, Barca sẽ dự trận chung kết thứ 36 trong lịch sử Cúp Nhà Vua. Trong 35 trận chung kết trước, Barca thắng 25, thua 10.

17 Trong 17 tháng qua, Barca không một lần thất bại trên sân nhà. Đội khách gần nhất rời Camp Nou với chiến thắng là Hercules, ngày 11/9/2010.

3 Soldado, Jonas, Piatti là những cầu thủ ghi bàn tốt nhất của Valencia ở Cúp Nhà Vua. Tính đến thời điểm này, cả ba người đều cùng ghi 3 bàn thắng.



3 thích.

Bình luận (10)

avatar đội bóng
Giải quyết bằng Penalty thôi và Messi sẽ làm khán giả vỡ òa trong niềm vui chiến...bại.
nhanvo  (nhan2nhan@yahoo.com) (12:52 08/02/2012)

88 người thích bình luận này.  42 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bóng đá có lắm điên rồ...Với tình thế hiện tại Valencia có thể HÒA 2-2 hoặc BARCA sẽ trả giá rất đắt cho trận thắng này chứ không hề dễ dàng.
BBQ  (thanhminh88@yahoo.com) (12:23 08/02/2012)

50 người thích bình luận này.  9 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Có thể Barca đổi chỗ cho Real.Thắng cúp nhà Vua - Thua hết cup còn lại..? Ko gì là không thể,bóng đá điên rồ mà.
HL  (hamacon@yahoo.com) (03:53 08/02/2012)
avatar đội bóng
cố lên các chàng trai Valencia, David Villa sẽ cầu nguyện cho các anh! Barca - Valencia 0-3: Mata (1'), Silva (45' 5), Villa (90' 10)
nobody  (vhsang@yahoo.com) (08:11 08/02/2012)

7 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tin vào chiến thắng cho Barca, cách biệt có thể là 2 bàn 3-1 với cú đúp cho Messi
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (02:21 08/02/2012)

6 người thích bình luận này.  3 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận này dễ mà khó cho BC. Valen không phải tay mơ để dễ bị bắt nạt nhưng nếu BC chơi đúng bài khi Xavi trở lại thì không gì phải lo lắng, thậm chí thắng đậm. Còn bế tắc thì coi chừng Valen.
Cu tèo  (teo@yahoo.com) (02:16 08/02/2012)

5 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Tôi cũng có cùng suy nghĩ với bạn. Nếu thế trận giằng co thì Valen có thể tạo ra động đất. Cố gằng phải giải quyết trận đấu ngay trong hiệp 1. Dù sao vẫn nằm kèo Barca chấp các anti 1 trái.
tomtep  (anhduc@gmail.com) (04:27 08/02/2012)
avatar đội bóng
niềm tin vào chiến thắng và thay đổi lịch sử của barca? sức mạnh , niềm tin , sự cháy bỏng trong lòng ! cố gắng barca
fc barca  (barca@yahoo.com.vn) (07:47 08/02/2012)

5 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
cố lên các anh!
limin  (lemon_leo77@yahoo.com) (12:40 08/02/2012)

4 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
hy vọng Valen sẽ làm nên chuyện và chấm dứt chu kỳ thành công của BC,,,,tay trắng mùa này,
khôngthèmnổitiếng  (vuthanhgotha@yahoo.de) (03:02 08/02/2012)

3 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Lời khuyên chân thành :sáng mai đừng vào TTVH đọc tin ,nếu không sẽ thất vọng tràn trề đấy.
phung  (haigermai@yahoo.com.de) (06:11 08/02/2012)
avatar đội bóng
Vừa phản hồi hôm trước xong cái vụ Nou Camp mấy bác nhà báo ta cứ viết mãi Camp Nou, nay lại vẫn là Camp Nou.
Huỳnh Nhật Khang  (huynhnhatkhang2010@yahoo.com) (01:04 08/02/2012)

2 người thích bình luận này.  3 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng trước khi bình luận điều gì nếu không nắm chắc thì lên hỏi giáo sư google trước nhé.
batistuta  (tuanttud@gmail.com) (06:16 08/02/2012)
avatar đội bóng Tiếng catalan Camp Nou là đúng, bạn tìm hiểu thêm nhé.
Lê Thuần  (le_thuan44@yahoo.com.vn) (05:30 08/02/2012)
avatar đội bóng
@Huỳnh Nhật Khang: Chính xác là Camp Nou đó bạn ơi. Không tin cứ ghé trang web của Barca thì biết được ngay nhé(www.fcbarcelona.com)
lehuuhoang  (huuhoang@gmail.com) (03:15 08/02/2012)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 8:11:55 PM
Mou và đoàn quân liên hợp Real nhìn mà thẹn
thanh - 5/27/2012 7:35:13 PM
hết h1 NA thua 0 - 1
hoangdzung - 5/27/2012 3:04:56 PM
Toàn nghe tin đồn thổi . Pep đã đi New York cùng gia đình để nghỉ dưỡng 1 năm , và cho các con học thêm tiếng Anh .làm ra tiền cũng phải lo cho con cái và gia đình chứ .Ủng hộ Pep nghỉ ngơi relax ,...
Gooner - 5/27/2012 8:01:40 PM
Nếu như từ bỏ 1 CLB đi UCL, có khả năng cạnh tranh danh hiệu rất lớn năm sau để sang 1 CLB đi EL thì chắc chắn là cậu này có vấn đề về đầu óc
tphuongit - 5/27/2012 12:17:42 PM
Cùng vote cho M10 đoạt QBV 2012 nào.