Barca: Thành hay bại vẫn phải đợi ở Camp Nou

Thứ Sáu, 03/02/2012 13:31 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) -  Kịch bản trận chiến ở Liga tại Mestalla hồi tháng 9 lại được tái hiện trong trận lượt đi bán kết cúp Nhà Vua với sự khác biệt duy nhất là số bàn thắng. Valencia vẫn vượt lên dẫn trước và Barcelona là đội gỡ hòa. Tỷ số là 1-1, Barcelona rời thành Valencia với lợi thế là một bàn thắng trên sân khách. Họ còn cả 90 phút lượt về ở Camp Nou để quyết định tấm vé vào chơi trận chung kết.

Một lần nữa, Valencia lại không thể giữ được chiến thắng trước Barcelona dù cho họ đã làm tốt nhất những gì có thể. Unai Emery đã áp dụng đối sách đã dùng để đối phó với nhà VĐ châu Âu như ở trận lượt đi tại Liga, nghĩa là gia tăng áp lực tối đa tới mức có thể. Các học trò của ông đã làm rất tốt điều đó và có được bàn thắng. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để quật ngã Barca, dù ở thời điểm này đội bóng của Pep Guardiola không có được phong độ cao nhất.


Barca và Valencia tự quyết định số phận của mình trong trận tái đấu ở Camp Nou - Ảnh Getty

Vấn đề của Barca lúc này là gì ai cũng rõ. Đó là áp lực, là sức ép, là dấu hiệu của sự bất ổn, là sự ức chế về công tác trọng tài... khi họ đã đánh rơi quá nhiều điểm số trong thời gian gần đây. Nhưng hạn chế thấy rõ nhất của Barca chính là sự yếu kém của hàng công. Những trận đấu vừa qua, các tiền đạo của Barca rõ ràng là có gặp vấn đề về khả năng dứt điểm. Cá nhân Messi, nếu ở vào giai đoạn ổn định, rất hiếm khi anh bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt với thủ môn đối phương (trận gặp Villarreal). Cú sút 11m không thắng được Diego Alves trong trận đấu này thêm một lần nữa chứng minh chủ nhân của QBV FIFA 2011 đang bất ổn.

May cho Barca là khi hàng công của họ chơi tồi, hàng thủ lại lên tiếng. Trận lượt đi ở tứ kết, Puyol đánh đầu tung lưới Casillas từ một quả phạt góc, Abidal nhân đôi cách biệt bằng một pha xâm nhập vòng cấm xuất thần. Ở trận lượt về, Alves ghi một bàn thắng tuyệt đẹp và hôm nay, khi các chân sút nơi tuyến đầu không thể lên tiếng, lại là Puyol đóng vai trò giải cứu. Chính anh, người đã bất lực khi xoài người hết cỡ mà không thể cản phá đường căng ngang của Mathieu cho Jonas ghi bàn, đã bật cao hơn tất cả để đón đường treo bóng từ quả phạt góc bên cánh trái rồi dồn hết lực lên "mái đầu bạch tuộc" để tác động vào trái bóng. Alves không có cơ hội nào để cản phá trong tình huống này.

Barca đã may mắn

Barca đã may mắn khi không chỉ có những ngôi sao lớn mà còn sở hữu một đội trưởng, người mà luôn chơi bóng với tinh thần chiến đấu cao nhất. Anh có thể xuất hiện ở những vị trí mà không ai nghĩ tới và có những nỗ lực không ngờ ở những thời điểm được coi là phức tạp nhất. Cũng như trận bán kết World Cup 2010 giữa Tây Ban Nha và Đức hay trận tứ kết lượt đi cúp Nhà Vua ở Bernabeu, Puyol có mặt đúng lúc, bật cao vút lên bầu trời và tung ra một cú đánh đầu không thể cản phá. Ai cũng biết Puyol rất khó lường, nhưng để chặn một cầu thủ luôn chơi bóng với tất cả những sự nhiệt huyết cho màu áo mà anh đang mặc luôn là một điều gần như không thể.

Sau trận đấu, Pep Guardiola đã thừa nhận một cách rất thẳng thắn rằng đội bóng của ông đã may mắn. Điều gì sẽ xảy ra nếu trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu với Pinto trong tình huống mà thủ thành này dùng tay phá bóng ngoài vòng cấm sau pha xuống bóng của Soldado? Cần phải nói rằng khi ấy trận đấu mới diễn ra được 18 phút và nếu chơi thiếu người, Barca khó có thể giữ nổi kết quả hòa trước một Valencia càng chơi càng "bốc". Nhưng trong một trận đấu, mọi kịch bản đều có thể xảy ra và quyết định không truất quyền thi đấu với Pinto của trọng tài Gonzalez cũng chỉ là một phần trong bóng đá. Tất cả chỉ càng khiến cho trận chiến ở Mestalla trở nên đáng xem hơn, với tất cả những yếu tố cần phải có ở một trận cầu tâm điểm, từ những bàn thắng, từ những cơ hội bị bỏ lỡ và tất nhiên cả những sai lầm.

Trần Giáp

7: Trong sự nghiệp của mình, Messi đã 7 lần thất bại trên chấm 11m. Mùa này, anh đã 2 lần bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, một ở trận đấu với Valencia này và một ở trận đấu với Sevilla tại Camp Nou vừa qua

5: Tính từ năm 1998, Barcelona đã không thắng được Valencia ở Mestalla trong những trận đấu theo thể thức knock-out khi thua tới 4 và chỉ duy nhất 1 lần cầm hòa đối phương (chính là trận hòa 1-1 này).

3: Tính đến thời điểm này, Puyol đã có 3 bàn thắng cho Barca ở mọi mặt trận (1 ở Liga và 2 ở cúp Nhà Vua). 4 mùa trước đó anh đều ghi bàn nhưng mỗi mùa chỉ có được vỏn vẹn đúng 1 bàn thắng.


2 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
BARCA sẽ thắng vì hai lý do.Họ bị tâm lý lượt đi với tư tưởng "TT không dám thổi Barca"và sẽ chơi không hay.Thứ hai,Barca đá sân nhà,Valencia chưa phải đối thủ có thể lật Barca lúc này.Nếu hòa 2-2 thì coi như Barca chấm sớm dứt chu kỳ của mình mà không cần tới sự can thiệp của Real.
HL  (hamacon@yahoo.com) (02:00 03/02/2012)

23 người thích bình luận này.  7 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Thang Lee đây. Ồ, không sao. Quý quan khách của Real quan tâm đến Barca nhiều như thế là tôi vui lắm. Chứng tỏ cup Nhà vua không có Real vẫn hấp dẫn đấy chứ nhỉ?
Thang Lee  (cabong_cavoi@yahoo.com.vn) (08:47 04/02/2012)
avatar đội bóng @NVK: Có vấn đề gì với bạn vậy??? Sao lại Thanglee nào ở đây. Ông nên đọc lại những cmt và so sánh xem có giống nhau không nhé. Sry Thanglee đã để bạn bị lôi và chuyện này.
cavoi  (cavoi@gmail.com) (11:07 04/02/2012)
avatar đội bóng Ha ha. Thế à? Nếu không nhầm thì: đổi nick à Thang Lee??? Tưởng chỉ cule nói fan RM đổi nick chứ???
NVK  (daysleeper_2810@yahoo.com) (08:02 04/02/2012)
avatar đội bóng Đọc các cmt của bạn là đủ để những "nửa vời" chúng tôi thấy bạn "tuyệt vời" ntn. Nổi gai ốc đầy người rồi đây này.
cavoi  (cavoi@gmail.com) (10:05 03/02/2012)
avatar đội bóng Ta yêu RM nhưng không ghét Barca, chỉ ghét cule nửa vời tại Việt Nam thôi!
NVK  (daysleeper_2810@yahoo.com) (04:33 03/02/2012)
avatar đội bóng RM năm lần bảy lượt dùng mọi cách xấu xí trong ngoài sân cỏ mà vẫn thua BC, nay biết mình yếu nên quay ra hy vọng nhờ Valen thắng hộ, thật nực cười. Đến như Mour đã từng nói rất chân thành rằng không 1 phút nghĩ đến BC mà đành nuốt lời nhảy vào cuộc, thuê người lên án trọng tài sau trận Valen-BC. Thế mới biết sức nặng của sự ám ảnh thua EL đè nén tâm hồn của những người RM thế nào./.
trungthanh  (trunganhvu@yahoo.com) (04:33 03/02/2012)
avatar đội bóng Thắng coi như anti-barca lại quay trở lại vị trí vốn có của mình: lặn ko sủi tăm haha
Scorpion  (bocaptronghang@yahoo.com) (03:03 03/02/2012)
avatar đội bóng @ NVK(daysleeper_2810@yahoo.com) Bại coi như Barca lại quay lại đúng vị trí vốn có của mình! 10 điểm cho cm của NVK
hải  (beomap90@yahoo.com) (02:37 03/02/2012)
avatar đội bóng Bại coi như Barca lại quay lại đúng vị trí vốn có của mình!
NVK  (daysleeper_2810@yahoo.com) (02:29 03/02/2012)
avatar đội bóng
Cố lên Barca, chứ để trắng tay mùa này thì buồn lắm
Hate fun son  (RatghetMU@yahoo.com) (07:50 03/02/2012)

5 người thích bình luận này.  4 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Mùa này Barca đã có 3 chiếc cup danh giá: Siêu cup TBN, siêu cup Châu Âu và Cup vô địch thế giới các câu lạc bộ. Trắng tay ở chỗ nào???
NVK  (daysleeper_2810@yahoo.com) (08:57 04/02/2012)
avatar đội bóng Rốt cục chú này thích cái đội nào nhỉ?
theatre_of_dreams  (pjvn_lknight@yahoo.com) (10:40 03/02/2012)
avatar đội bóng
Hình như hơi lộn. Thắng mới là vốn có chứ nhỉ?
HK  (huyhk@yahoo.com) (03:44 03/02/2012)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Một câu hỏi tu từ chính xác đến mức ngây thơ
Thang Lee  (cabong_cavoi@yahoo.com.vn) (08:48 04/02/2012)
avatar đội bóng
Đã nói rồi, từ giờ này trở đi BC cứ đá sân nhà là tôi ủng hộ tuốt. Cố lên BC, đang cần mua thêm 1 chiếc Boeing thứ hai đây.
Cu tèo  (teo@yahoo.com) (09:44 04/02/2012)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 8:11:55 PM
Mou và đoàn quân liên hợp Real nhìn mà thẹn
thanh - 5/27/2012 7:35:13 PM
hết h1 NA thua 0 - 1
hoangdzung - 5/27/2012 3:04:56 PM
Toàn nghe tin đồn thổi . Pep đã đi New York cùng gia đình để nghỉ dưỡng 1 năm , và cho các con học thêm tiếng Anh .làm ra tiền cũng phải lo cho con cái và gia đình chứ .Ủng hộ Pep nghỉ ngơi relax ,...
Gooner - 5/27/2012 8:01:40 PM
Nếu như từ bỏ 1 CLB đi UCL, có khả năng cạnh tranh danh hiệu rất lớn năm sau để sang 1 CLB đi EL thì chắc chắn là cậu này có vấn đề về đầu óc
tphuongit - 5/27/2012 12:17:42 PM
Cùng vote cho M10 đoạt QBV 2012 nào.