(TT&VH)- “Tourmalet” là tên chặng đua khó chinh phục nhất ở giải đua xe đạp Tour de France, nhưng nó cũng được dùng trong bóng đá khi các CLB phải đối mặt với một lịch thi đấu dày đặc và khắc nghiệt. Ở Liga, Barca đang đứng trước một hoàn cảnh tương tự như vậy bởi nhiều khả năng họ sẽ phải đá tới 12 trận chỉ trong vòng 38 ngày khi bước vào năm mới.
Vui chơi nhưng không được quên nhiệm vụ, đó chính xác là những gì mà Pep Guardiola đã dặn dò các học trò trước khi bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh. Bởi trước mắt họ đang là một lịch thi đấu không thể dày đặc hơn với mật độ trung bình có thể lên tới 3 ngày/trận kéo dài trong vòng hơn 1 tháng, bắt đầu từ trận lượt đi vòng 1/8 Cúp Nhà Vua với Osasuna tại Camp Nou vào ngày 4/1/2012 tới. Kể từ trận đấu đầu tiên của năm mới này cho tới khi Champions League trở lại với vòng knock-out (14/2), Pep và các học trò có thể sẽ phải ra sân tối đa 12 trận ở Liga và Cúp Nhà Vua. Và rất có thể giai đoạn này sẽ quyết định số phận của Barca ở các đấu trường nội địa mùa này.
Trận “khai xuân” của Barca vào ngày 4/1/2012 tới trên lý thuyết không phải là một thách thức quá lớn khi họ chỉ phải gặp Osasuna, đối thủ mà các nhà ĐKVĐ Liga đã từng đè bẹp tới 8-0 ở lượt đi Liga mùa này tại Camp Nou. Tuy vậy, các trận đấu đầu tiên sau kỳ nghỉ luôn ẩn chứa những hiểm họa khôn lường do các cầu thủ mới trở lại thi đấu sau một thời gian khá dài “ăn chơi”. Hơn nữa, Osasuna vào thời điểm này không phải là một đối thủ dễ bắt nạt khi họ đã trải qua 7 trận bất bại trên mọi mặt trận để đứng thứ 5 tại Liga. Do đó, đội bóng của HLV Jose Luis Mendilibar chắc chắn sẽ không đến Camp Nou để chịu trận.

Các cầu thủ Barca sẽ phải đối mặt với thách thức lớn nằm ở lịch đấu- Ảnh Getty
Nhưng thách thức thực sự của Barca trong chặng “Tourmalet” này chỉ đến 4 ngày sau đó khi Pep và các học trò phải làm khách trên sân Cornella-El Prat của Espanyol trong trận derby thành Barcelona. Đúng là Barca vượt trội so với người hàng xóm về mọi mặt nhưng trong một trận derby, không ai có thể nói trước được điều gì. Ngay sau trận derby được dự đoán là sẽ rất quyết liệt này, Barca sẽ làm khách Osasuna trong trận lượt về vòng 1/8 Cúp Nhà Vua. Nếu Barca bị Osasuna loại ở ngay vòng 1/8, lịch thi đấu của họ sẽ dễ thở hơn rất nhiều và “Tourmalet” cũng không tồn tại, nhưng vấn đề là khả năng này rất khó xảy ra. Do đó, nếu lọt vào tứ kết, Barca sẽ phải chơi thêm 2 trận nữa và đối thủ của họ nhiều khả năng sẽ là ĐKVĐ Real Madrid (gặp Malaga).
Như vậy, thay vì chỉ đá với mật độ 1 tuần/trận trong 3 vòng 19 (15/1), 20 (22/1) và 21 (29/1), lịch thi đấu của Barca sẽ bị xen kẽ bởi hai trận đấu với Real Madrid ở tứ kết Cúp Nhà Vua. Cụ thể, trận lượt đi sẽ diễn ra tại Bernabeu vào ngày 18/1 còn trận lượt về sẽ diễn ra 1 tuần sau đó. Trong trường hợp vượt qua nốt Real Madrid, thầy trò Pep sẽ tiếp tục có thêm 2 trận đấu nữa ở vòng bán kết để rồi chỉ trong vòng 11 ngày, họ phải ra sân tới 4 trận. Bởi xen kẽ với hai trận bán kết sẽ là trận tiếp Sociedad ở vòng 22 Liga và chuyến làm khách trước Osasuna (vòng 23).
Tóm lại, trong trường hợp “xấu” nhất, các cầu thủ Barca sẽ phải đá tới 12 trận trong vòng 38 ngày (4/1 tới 12/2), một sự chuẩn bị không thể nói là tốt cho trận lượt đi vòng knock-out Champions League với Leverkusen trên sân khách (14/2). Tuy vậy, có lẽ Pep cũng không tỏ ra quá lo lắng cho dù Barca có gặp phải “Tourmalet” đi chăng nữa bởi kể từ khi ngồi lên chiếc ghế nóng ở Camp Nou, ông đã nhiều lần trải qua tình huống tương tự và đều vượt khó thành công. Hơn nữa, Barca đang sở hữu một đội hình rất có chiều sâu và Pep hoàn toàn có thể xoay vòng lực lượng nhằm giữ sức cho các trụ cột. Với những tài năng trẻ xuất sắc của La Masia, đội hình hai của Barca cũng đủ sức cạnh tranh với bất cứ đội bóng trung bình khá nào ở Liga.
Do đó, “Tourmalet” (nếu có) có lẽ cũng chỉ phần nào thử thách Pep và các học trò chứ khó có thể gây khó dễ cho đội bóng đã đoạt 5 danh hiệu trong năm 2011.
Vũ Mạnh
| Con số 12
Barca có thể phải đá tối đa 12 trận chỉ trong vòng 38 ngày (từ 4/1 tới 12/2 nếu lọt vào bán kết Cúp Nhà Vua. Trong đó có 6 trận ở Liga và 6 ở Cúp Nhà Vua. 0
Kể từ khi khoác áo đội một ở mùa 2004-2005, chưa năm nào Lionel Messi đá trận “khai xuân” nào cho Barca và năm 2012 này nhiều khả năng cũng không phải là ngoại lệ. 19
Trong năm 2011, các CLB thể thao của Barca đã đoạt tới 19 danh hiệu, 5 trong số đó thuộc về môn bóng đá. “Tourmalet” của Barca: 4/1 Barcelona - Osasuna (lượt đi vòng 1/8 Cúp Nhà Vua)
8/1 Espanyol - Barcelona (vòng 18 Liga) 12/1 Osasuna - Barcelona (lượt về vòng 1/8 Cúp Nhà Vua) 15/1 Barcelona - Betis (vòng 19 Liga) 18/1 Tứ kết lượt đi Cúp Nhà Vua (nếu vượt qua vòng 1/8) 22/1 Malaga - Barcelona (vòng 20 Liga)
25/1 Tứ kết lượt về Cúp Nhà Vua
29/1 Villarreal - Barcelona (vòng 21 Liga) 1/2 Bán kết lượt đi Cúp Nhà Vua (nếu vượt qua tứ kết) 5/2 Barcelona - Sociedad (vòng 22 Liga) 8/2 Bán kết lượt về Cúp Nhà Vua 12/2 Osasuna - Barcelona (vòng 23 Liga) |