(TT&VH Online) – Đúng như lời chúc của HLV Jose Mourinho cách đây gần 3 tuần, trợ lý của Pep Guardiola, Tito Vilanova đã kịp bình phục cho trận “kinh điển” Real Madrid-Barca sau ca phẫu thuật tuyến mang tai.

Vilanova đã đặt chân tới Madrid vào 11h15 sáng nay (giờ địa phương) với vợ bằng tàu hỏa để chuẩn bị cho trận đấu. Và chắc chắn ông sẽ góp mặt trên băng ghế huấn luyện cùng HLV Guardiola trong trận “kinh điển” trên sân Bernabeu.
Trong khi đó, khi được hỏi về trận “kinh điển” vào rạng sáng mai, các cựu cầu thủ Barca đều nhấn mạnh rằng kết quả cuộc so tài này sẽ không quyết định tới ngôi vô địch. Tiền vệ Deco đánh giá trên tờ Mundo Deportivo: “Madrid đang chơi hay hơn. Nhưng nếu có một đội bóng có thể đánh bại Madrid hiện nay, thì đó chỉ có thể là Barca. Barca phải thắng để rút ngắn khoảng cách nhưng một trận hòa cũng tốt bởi mùa giải vẫn còn dài”.
Juliano Belletti, cầu thủ đã ghi bàn quyết định đem về chức vô địch Champions League cho Barca năm 2006 cũng tán thành quan điểm của Deco. “Madrid hiện đang mạnh hơn. Mourinho đã tạo ra một đội bóng mạnh cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Trận đấu này sẽ không quyết định tới chức vô địch. Danh hiệu sẽ được quyết định trên sân của những đội bóng nhỏ chứ không phải Bernabeu”.
Cựu trung vệ của Barca, Gaby Milito thì mạnh dạn dự đoán một chiến thắng cho đội bóng cũ. “Tôi hy vọng điều tương tự sẽ xảy ra như năm ngoái: Barca giành chiến thắng. Madrid là đối thủ rất nguy hiểm nhưng tôi vẫn nhìn thấy một chiến thắng cho Barca. Real và Barca là hai đội mạnh nhất hiện nay và họ có lối chơi hoàn toàn khác biệt”.
Vũ Mạnh