Vòng 23 Liga: Real Madrid thanh toán nợ nần

Thứ Sáu, 10/02/2012 14:36 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH)- Tiếp Levante trên sân nhà Santiago Bernabeu, Real Madrid không chỉ muốn giành chiến thắng để thanh toán hết món nợ thua trận lượt đi, mà còn tiếp tục giữ vững cách biệt với đội nhì bảng Barca.

Ở châu Âu, Real Madrid đang là đội bóng thi đấu tốt nhất trên sân khách. Thầy trò Mourinho giành được 28 điểm trong những lần xa nhà từ đầu mùa. Lần duy nhất mà Real thất bại trên sân khách chính là cuộc chiến ở Ciudad de Valencia, trước chủ nhà Levante. Khi ấy, Levante đang chơi rất “bốc”, còn Real gặp đôi chút chật vật.

Đó cũng là một trong hai lần Real trắng tay mùa này, bên cạnh thất bại trước Barca. Thế nên, các cầu thủ áo trắng đang rất quyết tâm để thanh toán sòng phẳng món nợ với đội bóng nhỏ đến từ Valencia. Điểm tựa Bernabeu sẽ là hy vọng lớn để Real phô diễn sức mạnh và lấy lại những gì đã mất ở lượt đi. Cho đến lúc này, Real luôn ghi bàn trong các trận đấu trên sân nhà.



Real muốn thanh toán món nợ trận thua ở lượt đi- Ảnh Getty

Nếu như Real đang rất tự tin với chuỗi toàn thắng từ đầu năm 2012 (tính riêng ở Liga), thì Levante hoàn toàn rệu rã. Suốt từ giữa tháng Mười Hai năm ngoái đến nay, đội bóng được xem là ngựa ô của bóng đá Tây Ban Nha chỉ thắng hai trận ở Cúp Nhà Vua, trước các đối thủ hạng dưới, còn lại chỉ thua và hòa.

Tại Liga, lần gần nhất Levante được nở nụ cười chiến thắng diễn ra ngày 10/12/2011. Đó là trận đấu mà Nano ghi bàn duy nhất, giúp Levante đánh bại Sevilla - đội bóng vốn chỉ còn là hư danh. Trong 6 trận liên tiếp ở Liga, Levante chỉ giành 3 điểm, tất cả đều là những kết quả hòa trên sân nhà Ciudad de Valencia.

Cho dù bóng đá là những chuỗi sự kiện bất ngờ, thì điều đó cũng không thể khiến người ta tin vào điều kỳ diệu mà Levante có thể làm được. Cơ hội giành cho Real là rất lớn, để ít nhất duy trì cách biệt 7 điểm với Barca - đội sẽ đá trên sân của Osasuna ở vòng này.

Valencia, một đội bóng khác của thành Valencia, cũng là tâm điểm ở vòng đấu 23. Không thể xem đó là khủng hoảng, nhưng thực tế đội quân của Unai Emery đang gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn gần đây. Đã 4 trận gần nhất, tính cả Liga và Cúp Nhà Vua, Valencia không biết đến chiến thắng. “Bầy dơi” cũng chỉ giành được 4 điểm tại Liga từ đầu năm, với 4 trận hòa và một lần thất bại ngay tại Mestalla.

Khó khăn và sức ép đang đè nặng lên vai Emery. Trước Sporting Gijon, đội vừa tìm được kết quả hòa sau khi sa thải HLV Preciado, “Bầy dơi” cần phải tìm lại chiến thắng. Chỉ có chiến thắng mới giúp các học trò Emery lên tinh thần cho chuỗi ngày sắp tới, với hai cuộc chiến cùng Stoke ở Europa League, và xen giữa là cuộc tái ngộ Barca tại Nou Camp.

Nếu Levante thất bại trước Real, một khả năng cực cao, Espanyol sẽ có cơ hội để chính thức tiếp quản vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Đang rất hưng phấn khi có thành tích bất bại trong năm 2012, đội quân của Pochettino đứng trước cơ hội rất lớn để giành thêm 3 điểm trong cuộc tiếp đón Zaragoza.

Trận đấu muộn nhất vòng diễn ra đêm thứ Hai, và tâm điểm của dư luận là ngày Michel trở lại. Cựu HLV Getafe vừa được bổ nhiệm vào chiếc ghế của Sevilla thay thế Marcelino. Nhiệm vụ mà Michel phải thực hiện là ngay lập tức ngăn chặn cơn khủng hoảng của Sevilla. Trước một Sociedad rất khó chịu, và phải đá sân khách, liệu màn ra mắt của cựu tiền vệ Real có được suôn sẻ?

N.H

0 thích.

Bình luận (7)

avatar đội bóng
Vâng, hiên thời chúng tôi chịu thua Barca, Barca number one, nhưng trong BXH chúng tôi là số 1. Barca kiêu hùng nhưng thua nhiều hơn Real đấy, người giàu có là người biết tiết kiệm từng xu nhỏ, ko phải là kẻ chỉ biết ba hoa
Phan Văn Pháo  (megameol@yahoo.com) (04:14 10/02/2012)

70 người thích bình luận này.  5 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Cộng trừ giỏi rồi các chú sẽ được cộng thêm nữa, tại Liga Real chỉ cần vị trí số 1 thôi. Sau trận Osasuna thì Barca cũng đuổi kịp Real rồi, chúc mừng, chúc mừng.
Phan Văn Pháo  (megameol@yahoo.com) (12:25 12/02/2012)
avatar đội bóng Ít nhất các cules cũng biết cộng trừ tốt hơn các Maridista anh Pháo nhỉ?
Hưng Tám  (guangquang@yahoo.com) (10:53 10/02/2012)
avatar đội bóng thua hai trận nhưng lại thắng nhiều hơn,nói cho vuông vẫn hơn 7 điểm,
khôngthèmnổitiếng  (vuthanhgotha@yahoo.de) (05:43 10/02/2012)
avatar đội bóng tất nhiên, thua và hòa, giá như Pep cũng tính toán chắt chiu được như cule VN thì Barca chắc ngon
Phan Văn Pháo  (megameol@gmail.com) (05:39 10/02/2012)
avatar đội bóng Đồng chí này hâm mộ Real quá nên đến phép cộng trừ của lớp 1 cũng làm sai. Làm một viên an thần, uống thêm ngụm nước, ngủ một giấc thật ngon rồi mai ngồi tính lại xem Real hay Barca thua nhiều hơn nhé
Hưng Tám  (guangquang@yahoo.com) (05:10 10/02/2012)
avatar đội bóng Barca mới thua một trận còn Real thua 2 trận rồi ông bạn ạ.
Hữu Nghị  (nghigay_vdb@yahoo.com) (04:50 10/02/2012)
avatar đội bóng
Nói gì thì nói, cứ chờ đến cuối mùa đội nào cầm cup thì đấy mới là đội vô địch, nếu Real vẫn duy trì được lợi thế đến hết mùa thì sau đấy người ta sẽ chỉ nhớ là mùa bóng 2011- 2012 Real đã vô địch La Liga chứ chẳng ai nhớ là mùa bóng đấy họ không thắng được Barca đâu
MrTrung  (MrTrung@yahoo.com.vn) (04:44 10/02/2012)

34 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đến ngày đáo hạn rồi,trả hết nợ nần,xây vững ngôi đầu bảng,đợi chờ C1,sân khách làm hai trái,cuối mùa làm hai cái cúp,trang bị vào hành trang cá nhân tiếp tục chinh phục mùa giải mới,đẹp cả đôi đường,
khôngthèmnổitiếng  (vuthanhgotha@yahoo.de) (05:47 10/02/2012)

22 người thích bình luận này.  3 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Là 1 người yêu thích Real và Mourinho thì công bằng mà nói, nếu Real thua Barca 2 lượt trận thì vô địch Liga cũng ko vui "trọn vẹn". Tuy nhiên với 1 giải đấu thì chức vô địch quan trọng nhất, nên chức vô địch là tối thượng. Các Cules yên tâm, về lý thuyết Real và Barca có thể sẽ có trận "quyết tử" phân thắng bại tại C1 chứ ko phải lượt về Liga, lúc đó nếu Barca vẫn mạnh hơn thì khả năng họ có C1 là rất cao. Lúc đó tôi sẽ chúc mừng họ thôi, nhưng tôi luôn tin Mourinho và Real sẽ thắng nếu đối đầu với Barca ở C1 mùa này.
bl  (bl@yahoo.com) (07:35 10/02/2012)

21 người thích bình luận này.  4 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Real đi đòi nợ bại tướng của Barcelona àh ?.Ôi Real,nợ Barca chưa trả xong nữa đã phải thanh toán với chú lùn Levante.Real-Levante cân tài cân sức vì cả hai đều được nhà vô địch Barca tạng một bàn tay nhỏ ở Nou Camp
messivn  (messivn2010@gmail.com) (07:59 10/02/2012)

20 người thích bình luận này.  28 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Phần lớn đều là bại tướng của Real và Barca cả, nói vậy là chỉ biết mình mà không biết người, chú chỉ làm một thằng tốt đỏ chăm chỉ được thôi
Phan Văn Pháo  (megameol@yahoo.com) (12:27 12/02/2012)
avatar đội bóng vòng trước Real vừa thắng Getafe
tuan  (tuanxex@yahoo.com) (10:55 11/02/2012)
avatar đội bóng
Đá với Levante trên sân nhà mà cũng phải lên gân lên cốt, phải dùng đến dao mổ trâu cơ à? Cái đội cần phải ''thanh toán nợ nần'' là Barca kia kìa, nhưng bao giờ mới ''thanh toán'' được hay càng ngày càng dày thêm?
Đông Hà  (Ronaldinho@gmail.com) (03:44 10/02/2012)

17 người thích bình luận này.  52 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Cùi bắp!
rockyman  (rockyman@yahoo.com) (04:10 10/02/2012)
avatar đội bóng
Điều mình thắc mắc là. áo sân khách của các cầu thủ Levante có giống mầu áo sân nhà không nhỉ? Nhìn áo sân nhà của các cầu thủ Levante năm nay giống barca dữ, nếu áo sân khách mà giống của barca thì kết quả chung cuộc sẽ lại là 2-0, 3-1 phần thắng dành cho levante (dù sao các vip của Real vẫn khớp khi thấy mầu áo đỏ xanh của barca mà). Còn áo mà màu đen hay.. thì chắc Levante không đủ tuổi để đấu với Real quá.
Cười Khe Khẽ  (cuoikhekhe@gmail.com) (09:26 12/02/2012)

0 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 8:11:55 PM
Mou và đoàn quân liên hợp Real nhìn mà thẹn
thanh - 5/27/2012 7:35:13 PM
hết h1 NA thua 0 - 1
hoangdzung - 5/27/2012 3:04:56 PM
Toàn nghe tin đồn thổi . Pep đã đi New York cùng gia đình để nghỉ dưỡng 1 năm , và cho các con học thêm tiếng Anh .làm ra tiền cũng phải lo cho con cái và gia đình chứ .Ủng hộ Pep nghỉ ngơi relax ,...
Gooner - 5/27/2012 8:01:40 PM
Nếu như từ bỏ 1 CLB đi UCL, có khả năng cạnh tranh danh hiệu rất lớn năm sau để sang 1 CLB đi EL thì chắc chắn là cậu này có vấn đề về đầu óc
tphuongit - 5/27/2012 12:17:42 PM
Cùng vote cho M10 đoạt QBV 2012 nào.