Aston Villa 0-1 Man City: Đòi lại ngôi đầu

Chủ Nhật, 12/02/2012 22:44 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Không đá hoa mỹ như mọi lần nhưng đúng với những gì mà HLV Mancini đã phát biểu trước trận, Man City đã có được ba điểm cần thiết cùng với một lối chơi hết sức chắc chắn.

Trước trận đấu với Aston Villa, HLV Mancini đã nhắc tới việc sẽ áp dụng "bóng đá Italia" cho đội nhà trong giai đoạn sắp tới. Và điều này đã được chứng minh qua sơ đồ 4-5-1 ưu tiên tuyến giữa. Dù sơ đồ này khiến cho Man City triển khai tấn công không hoa mỹ và nhịp nhàng như mọi khi nhưng nó lại giúp đội khách hoá giải được mọi ý đồ tấn công của Aston Villa. Phòng ngự chắc chắn, tấn công chưa thực sự sắc nhưng chỉ cần một tình huống chọn đúng vị trí của Lescott, Man City đã có được ba điểm cần thiết.


"Người hùng" Lescott - Ảnh Yahoo

Tuy vậy, chiến thắng trên sân của Aston Villa suýt chút nữa đã tan thành mây khói nếu không có pha cản phá xuất thần của Joe Hart trong những phút bù giờ cuối cùng. Với ba điểm giành được, Man City đã đòi lại được ngôi đầu bảng từ tay Man United, qua đó cũng lập lại khoảng cách hai điểm với đối thủ cùng thành phố.

Diễn biến chính:

Đội hình ra sân:

+ Aston Villa: Given; Hutton Cuellar Dunne Collins; Petrov Gardner; Albrighton Keane Heskey; Bent.

+ Man City: Hart; Zabaleta Kompany Lescott Kolarov; De Jong Barry; A Johnson Silva Milner; Aguero.

Phút thứ 2: CƠ HỘI! Aguero có lời cảnh báo đầu tiên với đội chủ nhà. Sau pha đánh đầu kiến tạo của đồng đội Silva, cầu thủ người Argentina xoay sở khéo léo rồi tung ra cú sút khá căng. May cho đội chủ nhà khi bóng đi đúng vào vị trí đã chọn của Given.

Mười phút đầu đã trôi qua với những nỗ lực dồn ép tấn công của đội khách, vốn rất cần một chiến thắng để đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Man United. Còn với đội chủ nhà, các học trò của HLV McLesish đang cố gắng đảm bảo vị trí trên sân và thực hiện những đường phản công nhanh hướng tới tiền đạo Heskey, người có nhiệm vụ làm tường cho Bent.

Phút thứ 17: Chủ nhà có cơ hội dứt điểm đầu tiên trong trận đấu này sau tình huống đá phạt trực tiếp của đồng đội, trung vệ Dunne đã bật cao đánh đầu. Song bóng đi không hiểm nên đã nằm gọn trong tay thủ môn Hart.

Phút thứ 18: Ngay lập tức, Man City đã có câu trả lời khi David Silva sử dụng kỹ thuật cá nhân để tạo ra cơ hội cho riêng mình. Tuy nhiên, cú sút bên cánh phải của ngôi sao người Tây Ban Nha chưa đủ mạnh để hạ gục thủ môn Given.

Phút thứ 20: NGUY HIỂM! Man City tiếp tục có những cơ hội dứt điểm khi tới lượt Barry làm chao đảo khung thành đội bóng cũ bằng pha dứt điểm từ cự ly 22m. Bóng đi căng và qua chân của tiền đạo Aguero nên thủ môn Given đã phải mất tới hai nhịp mới làm chủ được tình huống.

Phút thứ 26: CỘT DỌC! Từ tình huống tổ chức đá phạt góc bên cánh trái, bóng tìm tới vị trí của Adam Johnson. Và sau tình huống ngoặt bóng loại bỏ sự theo kèm cầu thủ đối phương, Adam Johnson đã có cú sút hiểm hóc từ cự ly 21m bằng chân trái. Bóng đi chìm nên thủ môn Given đã không kịp đổ người đấm bóng nhưng may cho chủ nhà khi cột dọc đã từ chối bàn thắng cho đội khách.

Phút thứ 34: NGUY HIỂM! Adam Johnson đi bóng kỹ thuật xuống sát biên phải rồi trả ngược lại cho Aguero dứt điểm. Cầu thủ người Argentina sút không mạnh nhưng hiểm nên đã loại bỏ được thủ môn Given nhưng một lần nữa, Aston Villa đã may mắn khi hậu vệ Cuellar đã chọn đúng vị trí để phá bóng trước vạch vôi.

Phút thứ 40: Man City lại có thêm một cơ hội có thể mở được tỷ số song từ cự ly sút phạt trực tiếp khoảng 22m, Kolarov đã không thể "vẽ" được một đường công như anh đã từng làm trước Man United ở Cúp FA cách đây không lâu.

Hiệp 1 kết thúc mà Man City không chọc thủng lưới được Aston Villa thêm một lần nào. Có thể nói đội chủ nhà đã tổ chức được một thế trận phòng ngự chủ động và tự tin. Tuy nhiên, điều này có được cũng là nhờ việc đội khách chỉ chơi với sơ đồ có duy nhất Aguero đá tiền đạo cắm. Việc ngôi sao người Argentina liên tục phải rời ra xa khu vực chính giữa vòng cấm địa của Aston Villa để phối hợp với Silva hay Johnson đã ảnh hưởng tới tạo ra sức ép lên trung tâm hàng phòng ngự của đội chủ nhà. Có lẽ trong hiệp 2, HLV Mancini sẽ đưa Dzeko vào sân để cải thiện sức mạnh cho hàng công.

Phút thứ 48: Trong một tình huống lên tham gia tấn công, trung vệ Kompany đã gây ra nguy hiểm cho đội khách khi đánh đầu uy lực về phía khung thành Given. Tuy vậy, một hậu vệ đội chủ nhà đã cản phá được cú đánh đầu này.

Phút thứ 54: ĐÁNH ĐẦU! Lescott đã đánh đầu vọt xà trong tư thế bị trung vệ Collins theo kèm khá quyết liệt. Trước đó, cầu thủ của Man City đã có cơ hội từ pha treo bóng của David Silva.

Phút thứ 57: Zabaleta lên tham gia tấn công bên cánh phải và tung ra một cú sút khá căng. Tuy nhiên, góc sút hẹp nên thủ môn Given vẫn đứng vững.

Phút thứ 60: KOLAROV! Cầu thủ người Serbia đã tung ra một cú sút về phía khung thành Given. Bóng đi cắt ngang khung thành của Aston Villa và dù đã rất cố gắng nhưng cả Aguero và Silva đều không thể chạm được chân tới bóng.

Phút thứ 62: BÀN THẮNG! Từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, bóng tìm tới vị trí của Barry và cựu cầu thủ của Aston Villa đã đánh đầu nhả lại cho trung vệ Lescott băng vào đệm bóng tung lưới Given.

Phút thứ 64: NGUY HIỂM! Thừa thắng xông lên, các cầu thủ Man City suýt chút nữa đã có được cơ hội gia tăng cách biệt nếu Aguero dứt điểm mạnh hơn sau đường kiến tạo của Johnson.

Phút thứ 68: Dunne đã phải nhận thẻ vàng sau pha truy cản cầu thủ đối phương. Đây là cầu thủ thứ hai phải nhận thẻ vàng của đội chủ nhà sau Petrov.

Sau bàn thua, các cầu thủ chủ nhà đã rất cố gắng đẩy cao đội hình lên cao tấn công nhưng so với thời có bộ đôi chạy cánh Agbonlahor và Ashley Young, Aston Villa giờ đây đã thiếu những pha xuống biên tốc độ. Robbie Keane không phù hợp với vai trò tiền đạo lùi sau Darrent Bent, trong khi Heskey đã phải rời sân để nhường chỗ cho một cầu thủ có thiên hướng đá cánh là N'Zogbia.

Phút thứ 84: Man City có sự thay đổi người khi Nasri được tung vào sân. Đây là quyết định thay người cho thấy Man City đang muốn cầm bóng chắc ở khu vực giữa sân để bảo toàn tỷ số.

Phút thứ 88: NGUY HIỂM! Cuellar đã có cơ hội để san hoà cho đội nhà khi thoát khỏi sự kèm cặp của các trung vệ để bật cao đánh đầu. Tiếc cho Aston Villa khi bóng đã đi qua cao với khung thành.

Phút thứ 90: TUYỆT VỜI! Đó là phả ngả người đẩy bóng của Joe Hart trước pha xử lý bóng của Darrent Bent ngay trong vòng cấm địa. Có thể nói nếu không có pha phản xạ cực nhanh của Hart, có lẽ tỷ số đã được cân bằng.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Man City.

Anh Hiển



4 thích.

Bình luận (10)

avatar đội bóng
Chúc mừng MC, vị trí của các bạn là số 1, không thể khác được, còn đối với họ(Mờ u) thì kể cả Rùa, TT, các đội bóng sân sau cũng chẳng thể giúp được gì, vị trí của họ được như bây giờ đã là quá may mắn rồi. Các bạn hãy cứ từng bước vững chắc mà tiến về đích nhé, cho họ bám sát rồi lại đẩy xuống cho họ nhớ.
Hate fun son  (RatghetMU@yahoo.com) (01:04 13/02/2012)

276 người thích bình luận này.  407 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Độc giả thường xuyên của TTVH chắc không ai lạ anh bạn này! haizzz. Bất lực quá!
Toàn  (ah_love_vt@yahoo.com) (01:21 13/02/2012)
avatar đội bóng Dậy sớm đi học nào
Daddy  (odyhh@yahoo.com) (06:19 13/02/2012)
avatar đội bóng Hate fun son : Tôi thấy tội nghiệp cho bạn lắm.Haizzz...
Hyu  (huyseu@yahoo.com) (05:06 13/02/2012)
avatar đội bóng
Cố lên nào Man xì-tin...đội nào vô địch cũng dc trừ MU...
tu  (tudragon0630@yahoo.com) (12:19 13/02/2012)

24 người thích bình luận này.  31 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Mua đủ 19 EPL đi rồi đến old trafford nói chuyện
Manucian1989  (dungna0601@yahoo.com) (10:52 13/02/2012)
avatar đội bóng Tôi cũng giống bạn ở chỗ muốn MU không vô địch, còn đội nào vô địch cũng được. Tôi không hề thích phong cách của Sir và một số đệ tử của ông ta.
Sắc xanh QN  (doanvietdungqn@yahoo.com) (10:17 13/02/2012)
avatar đội bóng
Đẳng cấp của nhà vô địch Man City. Từ vòng sau với sự trở lại của Yaya Toure thì MC sẽ không phải quá chật vật để giành chiến thắng các trận đấu còn lại. FA chuẩn bị trao cúp cho Manchester Cityyyyyyyyyyyy đi là vừa. Toure cùng Bờ Biển Ngà lên ngôi CAN CUP thì đúng là đêm song hỷ cho City
nobody  (vhsang@yahoo.com) (01:06 13/02/2012)

20 người thích bình luận này.  9 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi hơi lo lắng cho Man Xanh khi làm khách trên sân A.Villa, dù giờ đã yếu đi nhưng đã chơi khá hơn nửa đầu mùa bóng và lại đá sân nhà. Trong khi chờ đợi sự trở lại của anh em nhà Toure, Man City khiến người muốn họ vô địch thấp thỏm. Nhưng xong rồi, vẫn giữ khoảng cách 2 điểm với đối thủ chính MU và trận sau "động cơ" Y.Toure trở lại, MC sẽ đứng vững trước bất cứ đối thủ nào. Tiếp MU hay Chelsea trên sân nhà không phải đơn giản nhưng họ sẽ thắng, đặc biệt là sẽ có "trận cầu 6 điểm" với MU. Chúc mừng sớm.
Sắc xanh Quảng Ninh  (doanvietdungqn@yahoo.com) (08:26 13/02/2012)

15 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhìn Chelsea bây giờ sẽ thấy tương lai của MC thôi mà! S
Hate fun son là thằng nào  (chip@blabla.vn) (07:59 13/02/2012)

14 người thích bình luận này.  24 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
nếu phải tìm một cầu thủ để so sánh với Xavi của Barca trong điều kiện hiện nay thì đó chính là Davit Silva của M.C!
Cat  (vivuvina@yahoo.com) (01:19 13/02/2012)

12 người thích bình luận này.  7 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Bạn nghĩ David Silva đủ cơ mà so sánh với Xavi hả bạn??? Haizzzzzz ^^~
leadermodbmt  (leadermodbmt@yahoo.com.vn) (12:07 13/02/2012)
avatar đội bóng
Hà hà, chỉ 1 là đủ rồi. Lại ngôi đầu bảng thôi.
Man City  (springwall01@yahoo.com) (01:09 13/02/2012)

12 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Với lực lượng hùng mạnh bậc nhất Châu Âu,và lối chơi dần định hình qua 3 năm qua thì MC xứng đáng giành EPL năm nay ! Đây sẽ là cái giá để những ông chủ keo kiệt của MU trích ra khoản tiền lớn hơn để đầu tư cho cái lực lượng vừa yếu lại thiếu,chắp vá lung tung của họ mấy năm nay.Nhưng MU sẽ không bao giờ bỏ cuộc đua,họ sẽ chiến đấu đến cùng ! Cuộc đua năm nay vẫn chưa kết thúc đâu.(FanMU)
Hyu  (huyseu@yahoo.com) (05:24 13/02/2012)

6 người thích bình luận này.  8 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật tội nghiệp cho Nasri và Clichy. 2 anh đang đi đúng vết xe đổ của hầu hết các Pháo thủ sau khi rời ARSENAL. Sau giai đoạn đầu được trọng dụng, giờ cả 3 đang dần làm quen với băng ghế dự bị. Không khác gì Flamini, Adebayor ...
Công Thành  (thaonguyen@yahoo.com) (07:17 13/02/2012)

4 người thích bình luận này.  7 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu mùa này mà MU vô địch chắc mình chuyển. qua đi buôn quan tài mất, đảm bảo lời to với lượng antifan đông dảo như thế này
Phương  (Iami762@yahoo.com) (12:16 13/02/2012)

2 người thích bình luận này.  3 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 8:11:55 PM
Mou và đoàn quân liên hợp Real nhìn mà thẹn
thanh - 5/27/2012 7:35:13 PM
hết h1 NA thua 0 - 1
hoangdzung - 5/27/2012 3:04:56 PM
Toàn nghe tin đồn thổi . Pep đã đi New York cùng gia đình để nghỉ dưỡng 1 năm , và cho các con học thêm tiếng Anh .làm ra tiền cũng phải lo cho con cái và gia đình chứ .Ủng hộ Pep nghỉ ngơi relax ,...
Gooner - 5/27/2012 8:01:40 PM
Nếu như từ bỏ 1 CLB đi UCL, có khả năng cạnh tranh danh hiệu rất lớn năm sau để sang 1 CLB đi EL thì chắc chắn là cậu này có vấn đề về đầu óc
tphuongit - 5/27/2012 12:17:42 PM
Cùng vote cho M10 đoạt QBV 2012 nào.