(TT&VH Online) – Tiền đạo Andy Carroll cho rằng cuối
cùng anh cũng tìm lại được giá trị của mình sau 13 tháng gây thất vọng ở Liverpool.
Trong trận thắng 6-1 của Liverpool trước Brighton ở vòng 5
FA Cup, Carroll đã ghi 1 bàn thắng nhưng điều quan trọng nhất là anh đã đóng
góp chung vào chiến thắng vang dội của cả đội.
Bàn thắng này cũng đánh dấu một sự kiện tuyệt vời nhất cho
Carroll kể từ khi anh chuyển tới đầu quân cho Liverpool từ Newcastle với bản hợp đồng trị giá 35 triệu
bảng hồi tháng Một năm ngoái.
Carroll đã ghi bàn cho Liverpool - Ảnh Getty
Thời điểm vụ chuyển nhượng xảy ra, Carroll vẫn còn đang dính
chấn thương mắt cá khiến anh phải nghỉ tới 6 tháng. Đến mùa giải năm nay, khi
đã hồi phục, Carroll lại không thể tìm lại được phong độ vốn có của anh.
“Tôi cảm thấy như thể mình mới bắt đầu cùng Liverpool. Tôi đã ghi những bàn thắng và tôi cảm thấy
mình đang làm rất tốt công việc của mình”, Carroll nói trên The Sun (Anh).
“Đây là giai đoạn tôi cảm thấy mình chơi tốt nhất từ khi tới
Liverpool. Tôi cảm thấy đạt được điểm rơi
phong độ và có được sự tự tin. Tôi nghĩ mình đang thể hiện được đẳng của mình”,
Carroll nói thêm.
“Tôi đang được ra sân nhiều hơn và đóng góp nhiều vào đội
bóng. Điều này khiến tôi cảm thấy hạnh
phúc và tự tin hơn. Tôi hài lòng vì những gì đang diễn ra đúng hướng”.
Carroll hiện đã có 6 bàn thắng cho Liverpool
và điều này giúp anh tìm lại được sự tự tin vốn có. Nhiều khả năng, chân sút
này sẽ tiếp tục được đá chính trong trận chung kết Carling Cup với Cadiff cuối
tuần này.
“Chúng tôi đang hướng về trận đấu này. Tôi chưa bao giờ đá ở
một trận chung kết nào”, Carroll thể hiện sự háo hức.
N.Q (tổng hợp)