Birmingham 0-2 Chelsea: Thay tướng là đổi vận

07/03/2012 02:30 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Ngay ở trận đấu đầu tiên sau khi Andre Villas-Boas bị sa thải, Chelsea đã giành chiến thắng khá thuyết phục 2-0 trước Birmingham dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Roberto Di Matteo trong trận đá lại vòng 5 Cúp FA, qua đó giành quyền đi tiếp.


Chelsea thắng ngay sau khi sa thải HLV - Ảnh Getty

Thực tế, Chelses đã trải qua một trận đấu không hề dễ dàng, đặc biệt là trong 45 phút đầu tiên. Trong suốt hiệp 1, Chelsea gần như bế tắc hoàn toàn trong tấn công và chính Birmingham mới là đội chơi hay hơn. Phải tới phút cuối cùng của hiệp 1, Chelsea mới có pha bóng đáng xem khi Torres vượt qua một hậu vệ đội chủ nhà để có cơ hội mở tỷ số. Tuy vậy, tiền đạo người TBN đã chứng tỏ sự vô duyên như thường thấy khi dứt điểm rất thiếu chính xác.

Sang đầu hiệp 2, mọi thứ vẫn chưa có gì sáng sủa hơn đối với họ, và chỉ tới khi các cầu thủ Birmingham mắc sai lầm, "The Blues" mới có bàn mở tỷ số. Sau một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Birmingham, Mata đã ra chân rất nhanh để làm tung lưới Doyle. Chỉ 2 phút sau đó, Mata có cơ hội lập cú đúp nhưng anh lại đánh đầu ra ngoài ở cự ly rất gần.

Tuy vậy, Chelsea chẳng phải nuối tiếc bởi đến phút 61, Meireles đã nhân đôi cách biệt cho đội khách bằng một cú sút xa quyết đoán. Dù sau đó Mata đã bỏ lỡ nâng tỷ số lên 3-0 trên chấm 11m nhưng chiến thắng 2-0 là quá đủ để Chelsea giành quyền đi tiếp và tạm thời vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay.

Diễn biến trận đấu:

HLV tạm quyền Di Matteo đã gây bất ngờ khi cất cả bộ ba "công thần" của Chelsea là Terry, Lampard và Droga trên băng ghế dự bị. Trong khi đó, Torres được đá chính ngay từ đầu bên cạnh Mata và Kalou trên hàng công. Do Ashley Cole vắng mặt nên Bertrand đá hậu vệ trái, cặp trung vệ là Cahill và Luiz.

Ở trận đấu tại Stamford Bridge, khi vẫn còn được dẫn dắt bởi Andre Villas-Boas, Chelsea đã bị Birmingham cầm chân với tỷ số 1-1. Còn ở trận đá lại này, Chelsea sẽ phải đá tại St Andrew dưới sự chỉ đạo của HLV tạm quyền Di Matteo, liệu "The Blues" có tạo nên sự khác biệt?

+ Hiệp 1 bắt đầu:

Phút thứ 2: Ngay từ đầu trận, Mata đã có cơ hội để đối mặt với khung thành Birmingham nhưng tiền vệ người TBN sau đó lại dứt điểm quá hiền nên không thắng được thủ thành Doyle.

Phút thứ 10: Chelsea vẫn chưa cho thấy sự khởi sắc nào trong lối chơi dù trên băng ghế huấn luyện đã có HLV mới. Rõ ràng, vấn đề của Chelsea không chỉ thuộc về HLV trưởng.

Phút thứ 15: Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất, Birmingham mới là đội chơi hay hơn trong 15 phút đầu tiên của trận đấu.

Phút thứ 19: Ramires có pha xâm nhập vòng cấm khá hay rồi dứt điểm nhưng một hậu vệ chủ nhà đã kịp băng về cản phá.

Phút thứ 23: Một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua nhưng Chelsea vẫn đang thể hiện một lối chơi hết sức bế tắc còn các tuyến trên sân không có được sự liên kết.

Phút thứ 25: Elliott khống chế bóng gọn gàng trong vòng cấm Chelsea rồi dứt điểm cận thành nhưng Cech đã kịp đổ người bắt gọn bóng. Birmingham mới đang là đội có nhiều pha bóng nguy hiểm hơn so với Chelsea.

Phút thứ 35: Thời gian càng trôi đi, Chelsea càng thể hiện sự bất lực. Có vẻ như Di Matteo cũng không thể đem lại sự mới mẻ nào cho lối chơi của "The Blues".

Phút thứ 40: CẢN PHÁ!!! Suýt chút nữa Chelsea đã phải nhận bàn thua nếu Cech không xuất sắc cản phá cú đánh đầu hiểm hóc của Zigic.

Phút thứ 45: CƠ HỘI!!! Torres đã vượt qua hậu vệ đối phương và chỉ còn khung thành trước mặt nhưng vẫn vô duyên như mọi khi, tiền đạo người TBN đã sút bóng rất thiếu chính xác. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.

+ Hiệp 2 bắt đầu:

Phút thứ 50: Mọi thứ vẫn chưa có gì khả quan hơn cho Chelsea khi họ vẫn chưa biết làm cách nào để tiếp cận khung thành thủ môn Doyle.

Phút thứ 55: MATA!!! Cuối cùng, điều mà các CĐV Chelsea mong chờ cũng đã đến khi Mata chớp cơ hội rất nhanh sau một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Birmingham, mở tỷ số cho đội khách.

Phút thứ 57: CƠ HỘI!!! Mata có cơ hội cực tốt để nhân đôi cách biệt cho Chelsea nhưng tiền vệ người TBN lại đánh đầu ra ngoài ở cự ly gần rất đáng tiếc.

Phút thứ 61: MEIRELES!!! Tỷ số đã được nâng lên thành 2-0 cho Chelsea sau cú sút xa như trái phá của Meireles.

Phút thứ 69: PENALTY!!! Torres đã bị một cầu thủ Birmingham phạm lỗi trong vòng cấm, giúp Chelsea được hưởng phạt đền. Tuy vậy, Mata lại không thắng được Doyle trên chấm 11m.

Phút thứ 76: Lampard đã được tung vào sân thay cho Ramires. Trước đó, Sturridge cũng được vào sân thay cho Kalou.

Phút thứ 77: CƠ HỘI!!! Sturridge có cơ hội không thể tốt hơn để ghi bàn sau pha căng ngang như đặt của Torres, nhưng tiền đạo trẻ này lại dứt điểm không trúng bóng.

Phút thứ 82: CƠ HỘI!!! Mutch có cơ hội cực tốt để rút ngắn tỷ số cho Birmingham nhưng tiền đạo này lại dứt điểm thiếu chính xác trong pha đối mặt với Cech.

Phút thứ 87: Dẫn trước tới 2 bàn, Chelsea đã chủ động đá chậm lại hòng bảo toàn tỷ số và họ đang đến rất gần với nhiệm vụ của mình.

Phút thứ 90: Với kinh nghiệm của mình, Chelsea không mấy khó khăn để bảo vệ được lợi thế 2 bàn cho tới hết trận, qua đó giành quyền đi tiếp ở Cúp FA.

+ Đội hình thi đấu:

Birmingham: Doyle; Spector, Davies, Ibanez, N'Daw; Redmond, Mutch, Gomis, Elliott; Rooney, Zigic.

Chelsea: Cech, Ivanovic, Cahill, Luiz, Bertrand, Ramires, Mikel, Meireles, Kalou, Torres, Mata.

Thống kê trận Birmingham - Chelsea

47%

Tỷ lệ giữ bóng

53%

12

Sút bóng

19

4

Sút cầu môn

6

3

Sút ngoài cầu môn

5

5

Thủ môn cản phá

8

10

Phạt góc

5

8

Phạm lỗi

11

2

Việt vị

5

1

Thẻ vàng

1

0

Thẻ đỏ

0

TT&VH Online

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm