Villas-Boas vẫn tin vào khả năng lật ngược của Chelsea

Thứ Tư, 22/02/2012 08:22 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Khởi đầu trận đấu thuận lợi với bàn thắng mở tỷ số của Mata song Chelsea đang đứng trước nguy cơ bị loại khi để Napoli ghi liền ba bàn trong trận lượt đi ở vòng 16 Champions League đêm qua.

Trước trận đấu với Napoli, HLV Andre Villas-Boas đã đón nhận tin không vui khi trung vệ John Terry vắng mặt vì chấn thương. Và mọi chuyện đã không dừng lại ở đây khi hai cầu thủ người Anh có tiếng nói trong đội là Ashley Cole và Frank Lampard bất ngờ bị đẩy lên băng ghế dự bị. Những dấu hiệu bất ổn trong nội bộ của Chelsea cùng khó khăn vì tình trạng chấn thương tưởng như phần nào được giải tỏa bởi bàn thắng mở tỷ số của Mata song với những sai lầm không thể tha thứ của hàng phòng ngự, đội bóng của Anh đã ra về với trận thua cách biệt 1-3.


HLV Villas-Boas - Ảnh Getty

Phát biểu sau trận đấu, HLV người Bồ cho biết đội bóng của ông vẫn còn khả năng đi tiếp nếu chơi tốt trong trận lượt về. Chiến lược gia trẻ tuổi này chia sẻ: “Sau bàn thắng đầu tiên, tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội gia tăng tỷ số song các cầu thủ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Và với cách phòng ngự của chúng tôi trước một hàng công mạnh của Napoli, chúng tôi đã bị trừng phạt. Tôi nghĩ bàn thua thứ ba có thể sẽ không xảy ra. Đây quả là lợi thế cho họ sau trận lượt đi. Mọi chuyện đã có thể tốt hơn song lật ngược thế cờ trong trận lượt về là chuyện có thể thực hiện được, dù khó khăn.

“90 phút đầu tiên đã qua song chúng tôi còn 90 phút phía trước và chúng tôi phải lấy lại được tinh thần cũng như phân tích xem điều gì đã sai trong trận đấu vừa qua. Chúng tôi cần phải nhận thức được về những vấn đề do mình gây ra. Tôi nghĩ chiến thuật của hai đội không khác nhau và trận đấu diễn ra mwor. Tôi cảm thấy tiếc khi Chelsea lấy lại được thế trận thì lại để thua bàn thứ ba. Bàn thắng đó khiến tâm lý toàn đội không còn được như trước. Chúng tôi đã có cơ hội song mọi thứ đã qua, phía trước là 90 phút trong trận lượt về. Chiến thắng 2-0 trên sân nhà sẽ giúp chúng tôi đi tiếp”.

Anh Hiển

 

1 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
AVB thừa hiểu mình đã bất lực và bó tay hòan tòan tai Chelsea rồi, nhưng cũng phải ráng bịt tai chịu đựng, cố đấm ăn xôi cho đến lúc bị sa thải được bồi thường kha khá rồi kiếm nơi khác làm ăn. Stamford Bridge rõ ràng là miền đất dữ với AVB.
Cẩu Đầu Đao  (baocong_12345@yahoo.com) (09:44 22/02/2012)

7 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật tội cho AVB các công thần tại Che đã ko giúp j dc cho ông.Abramovich nên kiên nhẫn hãy để cho AVB thực hiện chính sách cải tổ đội bóng, như thế mới mang lại thành công lâu dài dc.
thắng  (magic_eyes472003@yahoo.com) (08:36 22/02/2012)

7 người thích bình luận này.  7 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 8:11:55 PM
Mou và đoàn quân liên hợp Real nhìn mà thẹn
thanh - 5/27/2012 7:35:13 PM
hết h1 NA thua 0 - 1
hoangdzung - 5/27/2012 3:04:56 PM
Toàn nghe tin đồn thổi . Pep đã đi New York cùng gia đình để nghỉ dưỡng 1 năm , và cho các con học thêm tiếng Anh .làm ra tiền cũng phải lo cho con cái và gia đình chứ .Ủng hộ Pep nghỉ ngơi relax ,...
Gooner - 5/27/2012 8:01:40 PM
Nếu như từ bỏ 1 CLB đi UCL, có khả năng cạnh tranh danh hiệu rất lớn năm sau để sang 1 CLB đi EL thì chắc chắn là cậu này có vấn đề về đầu óc
tphuongit - 5/27/2012 12:17:42 PM
Cùng vote cho M10 đoạt QBV 2012 nào.