19h30 ngày 18/2, Chelsea - Birmingham: Tại sao Abramovich phải ủng hộ Villas-Boas?

Thứ Bảy, 18/02/2012 12:30 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH)- Một lời tuyên bố đầy thách thức của HLV Andre Villas-Boas: “Tôi không cần sự ủng hộ của cầu thủ, chỉ cần ông chủ ủng hộ mà thôi”. Hiếm khi một HLV nói ra những lời như thế và nó đã cho thấy chiếc ghế HLV của Villas-Boas đang lung lay dữ dội.

Ông chủ đúng là người có toàn quyền quyết định. Roman Abramovich bỏ tiền ra giải phóng hợp đồng cho Villas-Boas, trả lương cho Villas-Boas. Muốn giữ Villas-Boas thì Abramovich giữ. Thích sa thải Villas-Boas thì Abramovich xuống tay. Ông chủ đúng là người duy nhất trực tiếp quyết định chiếc ghế HLV của Villas-Boas.

Nhưng khi trả lương cho một người nào, ông chủ nào cũng muốn nhìn thấy sự hiệu quả về mặt công việc mà anh ta mang lại. Trả lương cho Villas-Boas, Abramovich muốn thấy Chelsea dưới sự chỉ đạo của HLV người Bồ thi đấu hiệu quả, đạt thành tích cao. Đội bóng thi đấu kém xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng HLV luôn là người chịu trách nhiệm đầu tiên và lớn nhất. Với một ông chủ, điều đó đồng nghĩa anh ta không làm việc hiệu quả như mong muốn.

Lời tuyên bố trên của Villas-Boas như muốn công khai nói rằng các cầu thủ đang không ủng hộ ông. Điều này đã được chứng minh qua cuộc họp nội bộ gần nhất của Chelsea khi một số cầu thủ đã chỉ trích Villas-Boas ngay trước sự chứng kiến của Abramovich, trong đó có cả vấn đề chiến thuật. Trước đó nữa, họ bất bình vì bị tước mất một ngày nghỉ sau trận thua ở Everton, trận thua mà Villas-Boas xem là tồi tệ nhất ở mùa này.



HLV Villas Boas- Ảnh Getty

Ai sai, ai đúng thì còn phải xem xét. HLV cũng như cầu thủ đều có thể sai ở góc nhìn của riêng mình. Nhưng khi cầu thủ không còn ủng hộ, hay thể hiện thái độ bất bình với HLV, đội bóng khó có thể thi đấu tốt. Làm sao cầu thủ có thể chơi hết mình, cống hiến hết mình, thi đấu với nỗ lực cao nhất khi mà anh ta nghi ngờ năng lực, quan điểm và chiến thuật đề ra của HLV? Đành rằng họ là cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng họ cũng là con người, bị chi phối bởi cái sự yêu ghét, quan điểm ủng hộ hay phản đối.

Bằng chứng là Chelsea đã chơi tệ hại trong thời gian qua. Đã 4 trận liền họ không biết đến chiến thắng tại Premier League, với 3 trong số đó là trước các đối thủ dưới cơ gồm Norwich, Swansea và Everton. Sau 25 vòng, Chelsea đã bị đá văng khỏi tốp 4 và đứng trước nguy cơ không thể dự Champions League mùa tới. Đứng ở khía cạnh của Abramovich, rõ ràng Villas-Boas đã không làm việc hiệu quả, không đáp ứng được mong muốn, kỳ vọng và mục tiêu đề ra.

Nội bộ của Chelsea dưới thời Abramovich vốn rất phức tạp. Những cầu thủ rời Stamford Bridge sau đó tiết lộ rằng có sự chia rẽ rất lớn ở nội bộ, quyền lực của các công thần như Terry, Lampard, Drogba là cực lớn. Muốn thành công ở đây, HLV phải đoàn kết các cầu thủ lại, khiến họ hoàn toàn tin tưởng ở tài năng, các kế hoạch của ông ta. Xét ở khía cạnh này, Jose Mourinho là bậc thầy. Như ở Inter Milan và Real Madrid sau này, Mourinho rất được các cầu thủ Chelsea tin tưởng. Đó là lý do đến bấy giờ, những công thần của Chelsea vẫn nhắn tin cho Mourinho, giữ liên lạc với "Người đặc biệt". Ông chủ Abramovich sau này thỉnh thoảng còn gửi quà tặng Mourinho, trong đó có một chiếc xe vừa đắt vừa độc. Sự ủng hộ của cầu thủ, của ông chủ chính là ở đó.

Villas-Boas từng được kỳ vọng là "Người đặc biệt 2.0". Nhưng sau 7 tháng ở Chelsea, ông chỉ là cái bóng của Mourinho mà thôi. Từ tài năng đến khả năng quản quân.

Villas-Boas nói rằng ông chỉ cần sự ủng hộ của Abramovich. Nhưng ở thời điểm này, ông đã làm được gì để Abramovich ủng hộ? Chelsea của Villas-Boas là Chelsea tệ nhất dưới thời Abramovich, tệ hơn cả thời Claudio Ranieri, và không hề có dấu hiệu nào sẽ nhanh chóng đổi đời bởi suốt mùa giải này, họ luôn đứng chênh vênh trong và ngoài tốp 4. Khó tin rằng Abramovich tiếp tục ủng hộ Villas-Boas khi mà các cầu thủ còn không còn ủng hộ HLV của mình.

Nếu thua Birmingham ở Cúp FA đêm nay, Villas-Boas có lẽ phải nhận trát sa thải. Ngay cả khi thắng thì việc sa thải Villas-Boas có lẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

DỰ ĐOÁN: 2-0

ĐỨC LỘC


LỰC LƯỢNG

Chelsea: Sẽ không có sự phục vụ của John Terry vì chấn thương đầu gối. Drogba và Kalou đã trở lại từ CAN 2012 nhưng chưa sẵn sàng thi đấu. Ramires đã bình phục chấn thương sau 3 tuần vắng mặt. Khả năng ra sân của Ashley Cole chỉ được biết vào phút chót.

Birmingham: Sẽ không có cặp tiền đạo Nikola Zigic và Marlon King vì chấn thương. Guirane N'Daw cũng đã bị loại khỏi danh sách.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Chelsea: Cech - Ivanovic, Luiz, Cahill, Bosingwa - Essien, Lampard, Meireles - Sturridge, Torres, Mata.

Birmingham: Myhill - Carr, Caldwell, Davies, Spector - Murphy, Elliot, Fahey, Burke, Mutch - Jervis.


0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
SẼ là bất công nếu nói AVB bất tài nhưng HLV người BĐN chưa đủ tầm để dẫn dắt 1 đội bóng quá phức tạp như Chelsea. Chia tay là 1 hành động tốt cho cả 2
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (02:42 18/02/2012)

20 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 8:11:55 PM
Mou và đoàn quân liên hợp Real nhìn mà thẹn
thanh - 5/27/2012 7:35:13 PM
hết h1 NA thua 0 - 1
hoangdzung - 5/27/2012 3:04:56 PM
Toàn nghe tin đồn thổi . Pep đã đi New York cùng gia đình để nghỉ dưỡng 1 năm , và cho các con học thêm tiếng Anh .làm ra tiền cũng phải lo cho con cái và gia đình chứ .Ủng hộ Pep nghỉ ngơi relax ,...
Gooner - 5/27/2012 8:01:40 PM
Nếu như từ bỏ 1 CLB đi UCL, có khả năng cạnh tranh danh hiệu rất lớn năm sau để sang 1 CLB đi EL thì chắc chắn là cậu này có vấn đề về đầu óc
tphuongit - 5/27/2012 12:17:42 PM
Cùng vote cho M10 đoạt QBV 2012 nào.