Fernando Torres: Cuối cùng cũng đã lên tiếng

16/01/2012 22:26 GMT+7 Google News

(TT&VH Online)- Dù vẫn có những đóng góp nhất định cho đội bóng thành London nhưng nếu chỉ đánh giá tiền đạo người Tây Ban Nha dựa trên tiêu chí cơ bản nhất của một chân sút (số bàn thắng) thì El Nino thực sự quá tệ. Sau màn trình diễn khá ấn tượng ở chiến thắng 1-0 trước Sunderland hôm vừa rồi, Torres hào hùng tuyên bố anh sẽ quyết tâm trở lại thời kỳ đỉnh cao trong thời gian sớm nhất.

Tính đến thời điểm này của mùa giải 2011-2012, Torres đã đóng góp ... 4 bàn cho The Blues trên mọi mặt trận (2 ở Premier League). Nếu so với mùa trước thì anh đã có sự tiến bộ "vượt bậc" (chỉ ghi nổi đúng 1 bàn duy nhất). Không những vậy, Torres còn cống hiến thêm 7 đường chuyền thành bàn trên mọi giải đấu và vài trận thi đấu cực tốt, để lại ấn tượng sâu đậm.



Fernando Torres- Ảnh Getty

Tuy nhiên, toàn bộ những thành tích này rõ ràng vẫn còn quá khiêm tốn với một cầu thủ trị giá đến 50 triệu bảng, đắt giá nhất trong lịch sử đảo quốc sương mù. Ngay bản thân Torres cũng hiểu rằng trước tiên, anh cần phải chứng tỏ được bản năng săn bàn khủng khiếp như hồi còn khoác áo Liverpool thì mới có thể tạm coi là thành công ở Chelsea: "Với tư cách một tiền đạo, tôi luôn luôn tâm niệm phải nổ súng càng nhiều càng tốt và lúc nào tôi cũng muốn được chọc thủng lưới đối phương. Chỉ có điều mọi việc đã không diễn ra như ý muốn. Giờ đây, tôi đang rất hy vọng có thể mau chóng lấy lại phong độ trong thời gian sớm nhất".

Dẫu vậy, ngay cả khi không ghi bàn, Torres vẫn cảm thấy rất hài lòng nếu anh có thể giúp một tay (theo một cách khác) vào chiến thắng của Chelsea. Đơn cử như ở trận đấu gần đây nhất, Torres chính là mối hiểm hoạ thực sự cho hàng thủ Sunderland và xuất phát từ pha tung người móc bóng trúng xà ngang của anh mà đồng đội Frank Lampard mới có thể ghi bàn duy nhất của trận đấu bằng pha đá bồi chuẩn xác. El Nino bày tỏ: "Tôi đang phải cố gắng thích ứng với sơ đồ chiến thuật mới mà HLV trưởng đang áp dụng ở Chelsea. Giờ đây, tôi được giao thêm nhiệm vụ kiến tạo cơ hội ăn bàn cho đồng đội chứ không đơn thuần chỉ là chăm chăm tìm cách chọc thủng lưới đối phương. Nếu tôi có thể làm tốt công việc này và Chelsea chiến thắng thì tôi chẳng có lý gì phải phiền muộn".

Trong khi đó, HLV Andre Villas-Boas không ngại bày tỏ sự vui mừng trước những gì Torres đang thể hiện thời gian gần đây: "Cậu ấy đã rất sẵn sàng thay đổi vận mệnh của mình và tôi tin, bàn thắng rồi sẽ đến với Torres".

Thiên Bình

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm