Chelsea vào vòng 1/8: Quả ngọt của Villas-Boas

Thứ Tư, 07/12/2011 17:00 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) –  Niềm tin vào Villas–Boas của ông chủ Roman Abramovich đã cho những quả ngọt đầu tiên. Việc đưa Chelsea lọt qua “cửa tử” để đi tiếp vào vòng 1/8 Champions League cho thấy những tín hiệu khả quan trong cuộc cách mạng của nhà cầm quân trẻ người Bồ Đào Nha.

Với ai đó, 90 phút tại Stamford Bridge, khi Chelsea thắng một cách thuyết phục Valencia để giành vé vào vòng 1/8 Champions League, có thể chỉ là một trận đấu xuất thần. Nhưng, cũng từ màn trình diễn ấy, người ta thấy được sự thay đổi của Chelsea. Một Chelsea mới đang được hình thành dưới triều đại của Villas–Boas và nó chứng minh một thực tế rằng, Abramovich ít nhiều đã đúng khi cân nhắc để rồi quyết định chọn người thay thế Carlo Ancelotti bằng Villas-Boas, người có đủ sự tự tin và một chiến lược đúng đắn để đưa Chelsea hướng tới tham vọng của tỷ phú người Nga. 


Villas - Boas trong trận đấu với Valencia - Ảnh Getty

Điển hình nhất trong cuộc cách mạng mà Villas–Boas đang hướng tới chính là việc ông loại Frank Lampard ra khỏi đội hình xuất phát. Đây không phải là hình phạt mà nhà cầm quân này dành cho tiền vệ 33 tuổi vì lỡ đá hỏng quả 11m trong trận thắng 3-0 trước Newcastle mà bởi ông cần một sự thay đổi, chính xác hơn là “làm mới” ở hàng tiền vệ. Đây cũng là điều mà trước đó, Hiddink hay Ancelotti không thể làm. Nếu Chelsea cần làm mới lại mình, họ không chỉ cần những cầu thủ mới, mà còn cần một luồng gió mới trên băng ghế huấn luyện. Villas–Boas có thể chính là luồng gió mà họ đang tìm kiếm.

Lampard không phải là một vấn đề nhưng anh đã 33 tuổi và là một cầu thủ có cái tôi quá lớn trong khi đó, Chelsea cần một tiền vệ đa năng, nhiệt huyết và chơi bóng cống hiến hết mình. Nếu Chelsea có được Modric trong mùa Hè vừa qua thì cơ hội ra sân của Lampard chắc chắn còn ít đi rất nhiều, dù cho ở thời điểm này, tuyển thủ Anh vẫn là một trong những cầu thủ chơi hay nhất từ đầu mùa.

Không Lampard, cỗ máy Chelsea vẫn hoạt động quá hoàn hảo. Họ chỉ cần 2 phút để có bàn thắng đầu tiên sau pha lập công của Drogba. Villas–Boas, trong bộ đồ đen, đã đứng thẳng dậy (thông thường ông ngồi xổm khi điều khiển các trận đấu) và hô vang với các học trò “tiến lên nào”. Lời nói ấy như giải phóng những căng thẳng mà ông đã phải trải qua đồng thời như một động thái truyền lửa tới các cầu thủ Chelsea. Và cuối cùng, họ đã thắng, vượt qua khe cửa hẹp và hoàn tất mục tiêu “kép”: giành vé với ngôi đầu bảng.

Nhờ chiến thắng này, áp lực lên Villas–Boas đã được dỡ bỏ. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang được thừa nhận là đã làm tốt công việc của mình. Chelsea có tên ở vòng 1/8 với tư cách đầu bảng, và quan trọng là đang đi theo đúng hướng mà ông chủ người Nga yêu cầu.

Boas từng nhấn mạnh rằng phải thay đổi sẽ là cam kết đưa Chelsea chơi tấn công nhưng rõ ràng, sau những gì đã diễn ra, Boas nhận thấy ông phải tăng cường khả năng phòng ngự trước đã. Trước Valencia, Chelsea thắng 3-0 nhờ chính vào lối chơi phòng ngự phản công sở trường, vốn là một thương hiệu từ thời Jose Mourinho. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, đó không phải là lối chơi chủ đạo trong tương lai. Việc Boas áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công trước Valencia chỉ cho thấy tính linh hoạt trong lối chơi. Trong một trận đấu quan trọng, Chelsea có bàn thắng sớm thì việc họ chuyển sang chơi phòng ngự phản công là một điều hoàn toàn hợp lý.

Do vậy, những ai nhầm tưởng Chelsea đang quay lại với lối chơi phòng ngự phản công thì cần phải nghĩ lại. Boas đã nói không, cũng có nghĩa ông sẽ tìm mọi cách để hướng Chelsea theo cuộc cách mạng của riêng mình. Tất nhiên, để làm được điều đó, ông tiếp tục cần đến niềm tin và sự kiên nhẫn của ông chủ Abramovich.

 Hằng Thu

2 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
Hay lắm Boas!Tyệt vời Chelsea
SLNA  (hoanglong0212@gmail.com) (07:32 07/12/2011)

14 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Giao diện TTVH đã thay đổi rồi.thảo nào mấy hôm nay vào hơi bị đơ. Giờ thì ổn rồi. TTVH quả là chịu lắng nghe đóng góp của độc giả. Xin chúc mừng chelsea
NTT  (ntt@yahoo.com) (11:19 07/12/2011)

12 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Boas có tài nhưng k gặp thời.Bởi Chelsea đang trong thời kì chuyển giao.Những cận vệ già k còn đủ sức chinh chiến trên mọi đấu trường trong khi lớp trẻ thì chưa kịp lớn khôn P\s:K dám tin là Chel sẽ thành công ở giai đoạn này nhưng lối chơi càng ngày càng hay là điều chắc chắn
Exciter_GP  (tranvtung_kys@yahoo.com) (09:05 08/12/2011)

4 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
công nhận trận hôm qua chelsea cũng gặp may,suýt nữa thì toi
manucian1989  (dungna0601@yahoo.com) (12:08 08/12/2011)

1 người thích bình luận này.  10 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng @manucian1989:Có xem không vậy? nếu không thì cũng phải nhận xét cho công bằng chứ. Chelsea thắng xứng đáng và rất thuyết phục, đừng vì cay cú mà nói liều.
Love Chelsea  (nhamdannam@yaho.com.vn) (09:51 11/12/2011)

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 8:11:55 PM
Mou và đoàn quân liên hợp Real nhìn mà thẹn
thanh - 5/27/2012 7:35:13 PM
hết h1 NA thua 0 - 1
hoangdzung - 5/27/2012 3:04:56 PM
Toàn nghe tin đồn thổi . Pep đã đi New York cùng gia đình để nghỉ dưỡng 1 năm , và cho các con học thêm tiếng Anh .làm ra tiền cũng phải lo cho con cái và gia đình chứ .Ủng hộ Pep nghỉ ngơi relax ,...
Gooner - 5/27/2012 8:01:40 PM
Nếu như từ bỏ 1 CLB đi UCL, có khả năng cạnh tranh danh hiệu rất lớn năm sau để sang 1 CLB đi EL thì chắc chắn là cậu này có vấn đề về đầu óc
tphuongit - 5/27/2012 12:17:42 PM
Cùng vote cho M10 đoạt QBV 2012 nào.