Sunderland 2-0 Arsenal: Thêm một mùa trắng tay

Thứ Bảy, 18/02/2012 23:29 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Thi đấu bết bát cả trong lẫn ngoài nước, Arsenal chỉ còn một mục tiêu để bấu víu là cúp FA. Tuy nhiên, trận thua trước Sunderland lại càng khiến người hâm mộ chìm sâu trong nỗi thất vọng sau thất bại tan nát trước AC Milan hồi giữa tuần.


Đế chế Arsene Wenger ngày càng trở nên đen tối - Ảnh Getty

Trước giờ bóng lăn, HLV Arsene Wenger cho rằng chức vô địch cúp FA sẽ giúp đội bóng của ông xóa đi "vết nhơ" cũng quãng thời gian này cách đây 1 năm - Arsenal đã bất ngờ thua Birmingham trong trận chung kết cúp Carling tại Wembley. "FA Cup là một trong những mục tiêu chính của chúng tôi", Giáo sư nói, "Chúng tôi rất thất vọng bởi những gì xảy ra tại Wembley mùa trước và muốn sửa chữa chúng. Nếu Arsenal có thể lọt vào trận chung kết, chúng ta có thể giành chức vô địch".

Sau khi thừa nhận đã bị loại khỏi Champions League, nhiệm vụ đi tiếp tại cúp FA là bắt buộc đối với Giáo sư. Tuy nhiên trong trận đấu có thể gọi là quan trọng nhất trong 16 năm dẫn dắt Arsenal, các học trò của ông đã phải cúi đầu trước lối chơi "rắn" của Sunderland.

Có lẽ chỉ vài ngày sau khi huyền thoại Thierry Henry chia tay thành London, sân Emirates sắp sửa chứng kiến một sự ra đi đầy bi kịch nữa.

Diễn biến trận đấu:

Đội hình ra sân:

+ Sunderland (4-5-1): Mignolet - Bardsley, O’Shea, Turner, Richardson - Larsson, Gardner, Colback, McClean, Cattermole - Sessegnon
+ Arsenal(4-3-3): Fabianski - Coquelin, Vermaelen, Djourou, Sagna - Arteta, Song, Ramsey - Oxlade-Chamberlain, Van Persie, Gervinho.

Sunderland có một sự thay đổi duy nhất so với thất bại trước Arsenal cách đây 1 tuần: đội trưởng Lee Cattermole trở lại sau chấn thương để thay thế tiền đạo Fraizer Campbell. Arsenal thì thực hiện tới 5 sự thay đổi so với trận thua trước AC Milan: Szczesny, Koscielny, Gibbs,  Rosicky và Walcott lần lượt được thay thbởi  Fabianski,  Djourou, Coquelin, Oxlade-Chamberlain và Gervinho - người có trận đá chính đầu tiên kể từ khi trở về từ CAN 2012.

Phút thứ 5: NGUY HIỂM. Đội trưởng Van Perise bị phạm lỗi trước vòng cấm địa Sunderland. Ở pha đá phạt sau đó, tiền vệ Arteta có cú sút đập đất khá nguy hiểm, bóng đi sát cọt dọc khung thành Mignolet.

Phút thứ 7:Hậu vệ cánh trái Coquelin bên phía Arsenal bị chấn thương sau một pha va chạm khá nhẹ, có vẻ như anh bị căng cơ. Lão tướng Squillaci vào thay cầu thủ trẻ này. Điều đó khiến trung vệ Vermaelen một lần nữa không thể thi đấu ở vị trí sở trường của mình, anh được điều ra cánh trái hàng thủ.



Arsenal gặp tổn thất từ rất sớm - Ảnh Getty

Phút thứ 9: BÓNG CHẠM TAY. Sau một quả phạt góc dành cho Sunderland, bóng chạm tay Alex Song trong vòng cấm địa Arsenal nhưng trọng tài chính Howard Webb bỏ qua tình huống diễn ra rất nhanh này.

Phút thứ 14: Sessegnon, cầu thủ nguy hiểm nhất của đội chủ nhà, tung ra cú sút rất căng về phía khung thành Arsenal nhưng bóng lại đi quá thiếu chính xác.

Sau 15 phút bóng lăn, Arsenal đang gặp khó khăn trên sân Ánh sáng bởi lối chơi "rắn" của Sunderland. Hậu vệ Coquelin đã rời sân từ rất sớm trong khi tiền vệ Ramsey đang phải thi đấu với những bước chân tập tễnh. HLV Wenger liên tục phàn nàn với thái độ khá tức giận bên đường biên để gây sức ép với trọng tài. Trên hàng công của Mèo đen, Sessegnon đang chơi rất hay khi mọi pha tấn công đều qua chân anh. Ngược lại, Van Persie mất tích ở phía đối diện bởi sự chăm sóc kỹ càng của các trung vệ.

Phút thứ 26: CỨU THUA. Gervinho đi bóng bên cánh phải và tung ra cú dứt điểm quyết đoán. Thủ thành Mignolet có pha cứu thua ấn tượng.

Phút thứ 32: Van Persie bị 2 cầu thủ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm địa Sunderland nhưng trọng tài Webb tiếp tục lắc đầu và bỏ đi.

Phút thứ 39: Djourou nhận thẻ vàng sau pha bỏ bóng ôm người với Larsson - một cựu cầu thủ của Arsenal.

Phút thứ 40: BÀN THẮNG! Xuất phát từ tình huống đá phạt sau đó, Larsson câu bóng vào trong nhưng Varmael phá ra, bóng đến chân Richardson và cựu cầu thủ M.U tung cú sút căng rất khó chịu. Bóng đổi hướng sau khi đập vào người hậu vệ Squillaci và khiến thủ thành Fabianski bó tay.



Richardson ăn mừng bàn mở tỷ số  - Ảnh Getty

Phút thứ 44: CƠ HỘI! Cattermole có cú sút từ khoảng cách chưa đầy 2 mét với khung thành Arsenal nhưng bóng lại đi ra ngoài. Một pha bỏ lỡ cơ hội khó tin của đội trưởng Mèo đen. Pháo thủ đã cực kỳ may mắn khi không phải nhận bàn thua thứ 2 chỉ trong vòng ít phút

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà Sunderland. Đây là một kết quả đáng buồn khi Arsenal kiểm soát bóng vượt trội tới 76%.

Phút thứ 46: McClean có pha đi bóng qua 3 cầu thủ Arsenal bên phía cánh trái. Điều này khiếm Sagna không giữ được sự bình tĩnh và phạm lỗi thô bạo với cầu thủ người Bắc Ireland. Sau tình huống thô thiển ấy, HLV Wenger đã yêu cầu Theo Walcott và Rosicky khởi động bên đường pitch.

Phút thứ 52: Rosicky thay Ramsey ở tuyến giữa - tài năng trẻ xứ Wales có vẻ bị chấn thương. Một quyết định gây "sốc" của Giáo sư khi ông để Walcott vào sân thay Squillaci - hậu vệ mới vào sân đầu hiệp 1. Như vậy, tiền vệ Song bị đẩy về đá trung vệ.

Phút thứ 57: BÓNG LẠI CHẠM TAY! Larsson sút bóng trúng tay Varmaelen trong vòng cấm địa nhưng trọng tài chính Webb lại bỏ qua. Ông trọng tài biên dù ở rất gần tình huống đó cũng lắc đầu.

Phút thứ 58: Như sợ bị trọng tài thổi phạt penalty, Varmaelen lao ra "đốn" Larsson và ngay lập tức hậu vệ người Bỉ phải nhận một thẻ vàng từ Webb.

Phút thứ 63: Larsson nhận thẻ vàng vì kéo áo Arteta ngay sát vòng cấm địa. Tiền đạo người Hà Lan Van Persie nhận trách nhiệm cú đá phạt sau đó nhưng bóng đập người một hậu vệ Sunderland đi hết đường biên ngang.

Phút thứ 75: Gardner nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ vào thay người Rosicky.

Gần nửa thời gian thi đấu của hiệp 2 đã trôi qua, những đường tấn công của Arsenal vẫn chưa khởi sắc bởi Sunderland vẫn duy trì được sự tập trung và lối chơi "khó chịu". Một vài cầu thủ đội khách dường như bị ức chế bởi điều này, nó thể hiện qua những pha phạm lỗi thô bạo không cần thiết của Pháo thủ.Bên đường pitch, HLV Wenger liên tục phàn nàn thậm chí bày tỏ sự tức giận với trợ lý trọng tài.



Chamberlain "ghi" bàn thứ 2 cho Sunderland - Ảnh Getty

Phút thứ 77:GOALLLLLLLL!Bàn thắng thứ 2 đến với Mèo đen sau một pha phản công. Sessegnon là người châm ngòi và anh chuyền bóng cho Larrson. Cú dứt điểm sau đó của cựu cầu thủ Arsenal khiến Oxlade-Chamberlain lóng ngóng đá phản lưới nhà. 2-0 cho Sunderland và Pháo thủ chìm sâu trong khó khăn.

Phút thứ 79: Đội trưởng Cattermole nhận thẻ vàng sau pha kéo áo thần đồng Oxlade-Chamberlain.



Tương lai Pháo thủ sẽ đi về đâu? - Ảnh Getty

Phút thứ 82: Sagna lần thứ 2 đốn ngã McClean nhưng hậu vệ người Pháp không phải nhận thẻ vàng thứ 2.

Phút thứ 88: CƠ HỘI! Sessegnon căng ngang cho McClean ở phía trong nhưng Sagna đã có mặt kịp thời để cứu nguy cho Arsenal khỏi bàn thua thứ 3.

3 phút bù giờ của hiệp 2 nhanh chóng trôi qua và Sunderland xứng đáng có mặt tại tứ kết FA với chiến thắng 2-0 trước Arsenal.
H.D
8 thích.

Bình luận (14)

avatar đội bóng
Lần này thất vọng đã lên đến đỉnh điểm,mong là năm sau Arsenal sẽ thay đổi chính sách chuyển nhượng cầu thủ,mua về một số cầu thủ đã có tên tuổi và chất lượng cao thật sự ! HLV Wenger vẫn thực sự là một HLV tài năng hàng đầu thế giới,nhưng ông đang đi vào con đường sai lầm là quá chú tâm vào phát triển kinh tế,mà quên mất việc bổ sung sức mạnh thực sự trên sân bóng .
Hyu  (huyseu@yahoo.com) (02:45 19/02/2012)

20 người thích bình luận này.  12 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Sao lại gọi là con đường sai lầm? Tùy theo mục tiêu của đội bóng mà có chiến lược thích hợp thôi. Mục tiêu của Arsenal là về kinh tế và hiện nay họ đang đạt được kết quả tài chính tốt đẹp thì có gì sai? Tương tự như bạn xây nhà thôi. Có người thì đặt nặng về nền móng vững chắc, có người thì thích nội thất sang trọng, có người thì thích cái ngọai thất hòanh tráng. Về phương diện quản trị CLB thì chí ít Wenger đã tạo dựng được nền móng vững chắc cho Arsenal, đó là tài chính lành mạnh, bảo đảm sự bền vững và phát triển dài lâu cho tương lai.
X-Man  (xmansaigon7070@yahoo.com) (08:42 19/02/2012)
avatar đội bóng Không ai goi là tài năng với một HLV mà 7 năm không có danh hiệu gì.Nếu lấy lợi nhuậnlàm tiêu chí thì nên go là nhà buôn.
bbq  (thanhminh88@yahoo.com) (08:41 19/02/2012)
avatar đội bóng
Có 1 điều mà người thik dùng hàng trẻ và rẻ như Wenger hình như vẫn chưa nhận ra. Ngày xưa có thể những hàng như thế sẽ có nhiều tiềm năng. Nhưng ngày nay các clb khác cũng tranh giành quyết liệt lắm, kể cả mua về rồi để thui chột kiểu như Chelski hay MC họ cũng giành giật. Nên hàng rẻ và chất làm gì còn, đừng tưởng thị trường Pháp là sân nhà của GS mà ngài kiếm đc hàng ngon. Cỡ những Henry, Pires, Viera nếu ở thời kỳ này khó mà kiếm đc với giá rẻ. Mà nên nhớ là Henry cũng không phải là ngài tìm ra mà cũng đi mua lại. Thế nên kiểu đánh xổ số, tuyển hàng kiểu Wenger để xây dựng đội bóng thì tương lai mình thấy vẫn u ám lắm.
reddevils  (the_Reddevils@manutd.com) (04:46 19/02/2012)

14 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Henry, Pires, Viera, Peti, Dennis Beckham, ... đều là mua về lúc lớn tuổi chứ không phải cầu thủ do clb đào tạo ra. Seaman, Dixon, Keowwn, Adam, Ray Parlour cũng chẳng do Giáo sư đào tạo đâu ...
Khainv  (vankhaisg@gmail.com) (09:40 19/02/2012)
avatar đội bóng
Lại là người cũ của MU. Thế mới biết vì sao các anti lại cay cú MU đến thế
Hate vô học  (RatthichMU@yahoo.com) (12:11 19/02/2012)

13 người thích bình luận này.  8 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
arsenal nen thay ca doi hinh di da ko co loi thoat roi. that vong wa!!!!
thaiepu  (khocdemacuoi@gmail.com) (02:08 19/02/2012)

11 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ko còn gì để bình luận về Arsenal ở trận đấu này. Mùa giải 2011-2012 đã kết thúc với Arsenal.
Thiên Anh  (sothienanh07@yahoo.com) (02:02 19/02/2012)

9 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cuộc đời không bao giờ bằng phẳng, có lên dốc rồi lại xuống dốc. Arsenal cũng vậy, lên đến đỉnh cao rồi lại xuống rồi lại lên đỉnh cao. Tất nhiên muốn lên lại đỉnh cao phải có sự đầu tư đúng đắn và việc rút kinh nghiệm từ những thất bại đắng cay và 7 năm trắng tay tại các đấu trường bóng đá. Sẽ tin chắc rằng sang năm Arsenal sẽ thanh lọc và thay máu lực lượng để tìm lại vinh quang xưa. Vẫn luôn là cổ động viên trung thành với Arsenal và tình yêu với các Pháo thủ vẫn luôn bất diệt.
Vinh Con  (buixuanvinh@gmail.com) (09:54 19/02/2012)

9 người thích bình luận này.  7 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Giáo sư nên đăng ký cho Arsenal tham gia seagame đi. Chắc chắn vô địch.
Quang Hòa  (quanghoa02@yahoo.com) (08:35 19/02/2012)

7 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không sao đâu, các bạn đừng buồn! Tôi cố ý bỏ hết tấc cả các để tập trung vào giải NHA đó chứ, nếu không kẻo năm sau chúng ta không có mặt ở cúp Châu âu thì coi như toi đời.
Tài Thầu  (tophi88@yahoo.com) (03:01 19/02/2012)

6 người thích bình luận này.  4 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hehe, mới cuối tuần trước thắng Sun 2-1 cơ mà, giờ lại thua à. .
Cùn  (cuncun@yahoo.com) (09:16 19/02/2012)

5 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu cứ đi theo con đường của Giáo sư thì mùa giả trắng tay của ARS không dừng lại ở con số 7. Thay đổi hay là chết
hqha  (hqha201004l@gmial.com) (10:09 19/02/2012)

4 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 8:11:55 PM
Mou và đoàn quân liên hợp Real nhìn mà thẹn
thanh - 5/27/2012 7:35:13 PM
hết h1 NA thua 0 - 1
hoangdzung - 5/27/2012 3:04:56 PM
Toàn nghe tin đồn thổi . Pep đã đi New York cùng gia đình để nghỉ dưỡng 1 năm , và cho các con học thêm tiếng Anh .làm ra tiền cũng phải lo cho con cái và gia đình chứ .Ủng hộ Pep nghỉ ngơi relax ,...
Gooner - 5/27/2012 8:01:40 PM
Nếu như từ bỏ 1 CLB đi UCL, có khả năng cạnh tranh danh hiệu rất lớn năm sau để sang 1 CLB đi EL thì chắc chắn là cậu này có vấn đề về đầu óc
tphuongit - 5/27/2012 12:17:42 PM
Cùng vote cho M10 đoạt QBV 2012 nào.