00h15 ngày 19/2, Sunderland - Arsenal: Khi mọi cánh cửa đều khép

Thứ Bảy, 18/02/2012 13:37 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH)- Mọi cánh cửa đến với một danh hiệu ở mùa giải này của Arsenal có thể khép lại tối nay, sau chuyến làm khách tới Sunderland.

Đặt cược cho đội chủ nhà ở sân Ánh sáng sẽ là một lựa chọn đầy mời gọi sau màn trình diễn tai họa của Arsenal ở Milan vào giữa tuần. Với những gì họ đã thể hiện, đội bóng của HLV Arsene Wenger lẽ ra còn thua nhiều hơn 4 bàn ở San Siro. Thất bại đó, ngoài việc coi như đã chấm dứt hy vọng của đội bóng áo đỏ-trắng ở đấu trường châu Âu, còn là một đòn nặng giáng vào sự tự tin vốn đã mong manh của các Pháo thủ.

Những sai lầm tệ hại đã diễn ra trên đất Italia khi các hậu vệ Arsenal chơi bóng bổng như những người nghiệp dư, phạm những sai lầm cơ bản và bất lực đến mức khiến hàng công Milan, vốn chỉ ghi được 3 bàn trong 4 trận trước đó, bỗng lột xác với hình ảnh đầy đe dọa và cực kỳ hiệu quả. Các tiền đạo chủ nhà Sunderland có thể không nổi tiếng như Ibra hay Robinho, nhưng như đã chứng minh cách đây chỉ bảy ngày, Sessegnon, McClean và Frazier Campbell hoàn toàn đủ sức xuyên thủng hàng phòng ngự mỏng manh của Pháo thủ. Họ đã vươn lên dẫn trước và chỉ chấp nhận thua cuộc bởi một khoảnh khắc lơ là vào cuối trận. Thất bại 1-2 đó không hề khiến Sunderland chùn bước, trái lại, nó chỉ càng khiến họ thêm quyết tâm trước Arsenal tối nay.

Thật vậy, kể từ khi Martin O’Neill có mặt ở sân Ánh sáng, Mèo đen như lột xác. Họ mới thua 2/12 trận gần nhất (trước Arsenal, Chelsea), trong đó có 8  chiến thắng. Như có một bàn tay ma thuật, chính với đội hình không có gì thay đổi so với những gì ông thừa kế từ người tiền nhiệm Steve Bruce, nhưng chiến lược gia người Bắc Ireland đã tạo ra một đội bóng khác hẳn. Chặt chẽ trong phòng ngự, chơi đầy quyết tâm nhưng không hề thiếu cảm hứng và luôn tung ra được đòn quyết định vào những thời điểm nhạy cảm, Sunderland và O’Neill đã khiến nhiều đối thủ phải chấp nhận thất bại tâm phục khẩu phục.

Hàng công chơi bóng bổng rất tốt với Campbell và Niclas Bendtner, một người cũ của Arsenal; hàng tiền vệ vào loại chất lượng nhất trong nhóm sau ở Premier League với Sessegnon, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của CLB mùa này với 6 lần lập công, Sebastian Larsson hay Craig Gardner, những cầu thủ vừa cơ bắp, vừa kỹ thuật vốn là hung thần với lối chơi đẹp đẽ nhưng mỏng manh của Arsenal, sẽ là những mối đe dọa thường trực với khung thành đội khách tối nay.

Khi van Persie quá tải

Wenger, sau thất bại mà chính ông cũng thừa nhận là thảm hại ở Milan, còn đứng trước rắc rối về nhân sự tối nay. Trong khi Sunderland không phải thi đấu vào giữa tuần, Arsenal trải qua một buổi tối thứ Tư mệt nhoài và đầy thất vọng ở San Siro khi mà Mikel Arteta, Aaron Ramsey, và nhất là Robin van Persie, đều phải chơi trọn 90 phút.

Sự phụ thuộc quá nhiều vào chân sút người Hà Lan khiến Wenger sẽ phải đau đầu tối nay. Van Persie, trong khi rất hiệu quả trước các đối thủ như Sunderland, không phải là một cỗ máy và ngay cả ở Italia, anh cũng đã xuất hiện những dấu hiệu quá tải sau một mùa giải dài đầy áp lực. Gắng gượng để Van Persie ra sân tại Stadium of Light có thể là một canh bạc quá mạo hiểm vào thời điểm này. Nhưng nếu Wenger không để chân sút nguy hiểm nhất của ông ra sân từ đầu, các hậu vệ Sunderland sẽ có một buổi tối nhàn hạ hơn rất nhiều.

Hy vọng duy nhất lúc này của hàng công Arsenal, khi Van Persie vắng mặt, có lẽ không phải là một Thierry Henry không còn ở đỉnh cao hay một Gervinho vừa trở về sau giải vô địch châu Phi căng thẳng, và đáng thất vọng, mà là Alex Oxlade-Chamberlain, người chỉ chơi 45 phút, nhưng lại là điểm sáng nổi bật nhất của đội khách ở San Siro.

Sunderland không thể nào sánh được với AC Milan, nhưng trên sân nhà, trước một đối thủ đang rệu rã mà họ quyết tâm phục hận, với một chiến lược gia như O’Neill trên băng ghế huấn luyện với phần thưởng là một suất vào tứ kết Cúp FA, giải đấu đã trở nên khá ngon ăn khi cả hai đại gia Manchester đều đã ngã ngựa, đội chủ nhà hoàn toàn có thể làm nên chuyện. Còn với Arsenal, một thất bại nữa sẽ lại càng đẩy họ lún sâu vào nỗi thất vọng tràn trề đã kéo dài suốt 8 năm qua: một mùa bóng không danh hiệu.

Dự đoán: 1-0

Trần Trọng

Con số

6 Sunderland chỉ để thủng lưới 6 bàn trong 10 trận gần nhất. 13 Arsenal, ngược lại, để thủng lưới 13 bàn trong 7 trận gần nhất.

60 Tỉ lệ chiến thắng của Martin O’Neill từ khi dẫn dắt Sunderland là 60% (9/15 trận), rất ấn tượng với một đội bóng trước đó chỉ có hy vọng trụ hạng.

Lực lượng

Sunderland: Brown, Bramble, Angeleri, Kilgallon, Vaughan và Cattermole chấn thương.

Arsenal: Mertesacker, Koscielny, Jenkinson, Diaby và Wilshere chấn thương.

Đội hình dự kiến

Sunderland: Mignolet - Bardsley, O’Shea, Turner, Richardson - Larsson, Gardner, Colback, McClean, Sessegnon - Campbell.

Arsenal: Szczesny - Gibbs, Vermaelen, Djourou, Sagna - Arshavin, Song, Ramsey - Oxlade-Chamberlain, Van Persie, Gervinho.



1 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Ông Arsene Wenger nói trận thua AC Milan (4-0) là trận thua sỉ nhục nhất, vậy chớ trận thua MU (8-2) chắc không sỉ nhục đâu hả. Nhưng theo tôi nghỉ nến tối nay không vượt qua được Mèo Đen thì mới là sĩ nhực nhất.
Bacbaphi  (bacbaphist3@gmail.com) (02:25 18/02/2012)

10 người thích bình luận này.  15 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sunderland có quyết tâm phục hận vậy chẳng có nhẽ Arsenal k0 có quyết tâm chiến thắng để lấy lại niềm tin?! Bây giờ họ phải tập trung vào 1 đấu trường còn lại này thôi! Sau thảm họa 8-2 ở Old Tralford hồi đầu mùa thì Ars cũng đã đứng dậy và vững vàng đi đến vị trí thứ 4 như bây giờ đấy thôi! Ars go on! Ở trận tuần trước thì Sun cũng có vẹo gì đâu, ghi đc 1 bàn chẳng qua là nhờ số 4 của Ars trượt chân thôi!Vậy nên tôi tin tưởng 1 chiến thắng cho Ars k0 thì chí ít cũng là 1 kết quả hòa để chờ đến trận đá lại ở Emirates...
kkduong  (tranduong121@gmail.com) (11:44 18/02/2012)

0 người thích bình luận này.  3 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Ô hô, thương thay!
Khainv  (vankhaisg@gmail.com) (09:32 19/02/2012)

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 8:11:55 PM
Mou và đoàn quân liên hợp Real nhìn mà thẹn
Huy - 5/27/2012 6:59:01 PM
Trận đấu hay quá nhưng cái anh BLV lại tán loạn cào cào cả lên. Chán ...!
chỉ nói đúng - 5/27/2012 5:09:24 PM
một năm sau pep sẽ trở lại bc tôi tin là như vậy
Thuy Xuan - 5/27/2012 6:16:43 PM
Vtv1 bây giơ đã phủ sóng toàn quốc nên đâu cần thiết phải tiếp sóng trên NTV. Làm việc máy móc quá nên người dân bị thiệt thòi
thuan - 5/27/2012 11:41:38 AM
  ý kiến quá chính xác, vậy mà vẫn có một người k thích, có lẽ là của tác giả trần trọng hoặc của người nào đó bấm nhầm theo kiểu xem bóng đá cứ áo đỏ là tuyển vn