Van Persie sẽ vượt mặt Alan Shearer?

24/12/2011 11:36 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Mặc dù vẫn luôn miệng khẳng định rằng chỉ quan tâm đến thành tích chung, chứ không phải những con số thống kê về bàn thắng, song với bản năng của một chân sút, van Persie hẳn không tránh khỏi tâm trạng háo hức được vượt qua kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Alan Shearer trong vài ngày tới.

Quả phạt đền đầy quyết đoán vào lưới Aston Villa đã giúp van Persie cân bằng thành tích 34 bàn thắng mà đàn anh Henry đã ghi được cho Arsenal hồi năm 2004 trong khuôn khổ Premier League. Chỉ cần hai bàn thắng nữa, chân sút người Hà Lan sẽ cân bằng kỷ lục ghi 36 bàn mà huyền thoại Alan Shearer lập được năm 1996. Cơ hội cho anh là rất rõ ràng, bởi trước khi đón Tết dương lịch, Arsenal chỉ phải tiếp hai chú lùn là Wolves (27/12) và QPR (31/12) trên sân nhà Emirates. Điều đáng nói là 34 bàn thắng vừa qua được ghi sau đúng 34 trận đấu tại Premier League trong năm 2011 tức là trung bình mỗi trận một bàn. Một hiệu suất khủng khiếp.

"Tôi đã có 34 bàn, bằng với Thierry", van Persie tự hào. "Đó là một vinh dự lớn bởi Thiery là cầu thủ hay nhất mà Arsenal từng sở hữu, và việc đạt được cột mốc ấy trong năm thật là đặc biệt". Kể từ ngày gia nhập Arsenal từ Feyenoord cách đây 7 năm với giá chỉ 2,75 triệu bảng, thành tích ghi bàn của van Persie tại Premier League ở 6 mùa giải đầu khá khiêm tốn (không quá 11 bàn), chỉ đến mùa giải năm ngoái, anh mới thực sự tạo được dấu ấn với 18 bàn, và đa phần trong số đó được ghi từ sau Tết dương lịch 2011.



Van Persie- Ảnh Getty

Vẫn còn ba bàn thắng nữa để van Persie vượt qua kỷ lục 36 bàn của Alan Shearer, song thực ra nếu tính về phong độ trên mọi mặt trận thì anh đã vượt qua cả bậc tiền bối này từ khá lâu. Hồi năm 1995, Shearer ghi được 42 bàn ở tất cả các đấu trường, trong khi con số này của van Persie đã là 47 bàn sau 55 trận. Lý do cũng khá dễ hiểu: 1995 là một năm tương đối trầm lắng của ĐT Anh - đội chủ nhà EURO 1996. Còn trong năm 2011, Hà Lan phải đá vòng loại EURO 2012, và những trận thắng kiểu như 11-0 trước San Marino rõ ràng khiến van Persie vượt hẳn bậc tiền bối.

Ơn Chúa đã cho tôi sức khỏe

Đó có lẽ là lời cảm ơn đầu tiên của van Persie với ông già Noel trong dịp Giáng sinh. Từng nhẵn mặt mới phòng điều trị của Arsenal, anh càng hiểu rõ giá trị của sức khỏe đối với phong độ của một cầu thủ. Nên nhớ, để ghi được 34 bàn thắng ở mùa giải 1994-1995, Alan Shearear đã phải thi đấu trọn 42 vòng đấu (khi đó Premier League còn có 22 đội). Mùa giải này, van Persie cũng đã đá trọn 17 vòng đấu, và hầu hết trong số đó là đủ 90 phút.

Sau sự ra đi của Cesc Fabregas, Samir Nasri và Gael Clichy, người ta đã hết sức lo lắng cho gánh nặng mà van Persie phải gánh vác, từ trách nhiệm dẫn dắt đội bóng dưới tấm băng đội trưởng, cho đến nhiệm vụ ghi bàn khi thiếu đi những nguồn tiếp đạn quen thuộc. Dư chấn nặng nề nhất từ những mất mát ấy là thất bại 2-8 ở Old Trafford khiến cho họ tụt xuống vị trí thứ 17, với vỏn vẹn 1 điểm sau 3 vòng đấu. Song rốt cuộc, Arsenal đã gượng dậy mạnh mẽ bằng những bàn thắng liên tiếp của van Persie. Cho dù chức vô địch đã ngoài tầm với, như thừa nhận của Wenger, nhưng ở cuộc đua giành vé dự Champions League, Pháo thủ vẫn tràn đầy cơ hội.

Van Persie cũng thừa nhận rằng sở dĩ anh ghi được nhiều bàn thắng như thế là nhờ những sự bổ sung đáng kể vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng. Mertesacker và Mikel Arteta ngay lập tức là trụ cột của đội hình chính, Andre Santos là một hậu vệ trái chất lượng song thật tiếc lại dính chấn thương nặng, còn mới đây, Benayoun cũng đã trở thành vị cứu tinh ở trận thắng Aston Villa 2-1. Tân binh duy nhất chưa đá chính ở Premier League là Park Chu-young, bởi một lý do đơn giản: phong độ của van Persie quá xuất sắc.

"Thành thực mà nói, tôi đã "liều" hơn trong các quyết định dứt điểm, chứ không quá cầu toàn nữa", van Persie thừa nhận "Lý do: các đồng đội luôn ở phía sau, và tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa". Sau những thất bại đau đớn, Arsene Wenger đã thay đổi tư duy bằng cách chú trọng nhiều hơn đến những gương mặt giàu kinh nghiệm, và điều đó đã mang lại những hiệu ứng tích cực trên sân cỏ.  

Tuấn Cương


Con số

1 Đó là hiệu suất ghi bàn mà van Persie đạt được ở Premier League mùa này, cũng như suốt cả năm 2011: mỗi bàn một trận

34 Van Persie đã ghi được 34 bàn thắng ở Premier League kể từ đầu năm 2011, chỉ kém hai bàn so với kỷ lục của Alan Shearer. Ngoài họ, chỉ có ba chân sút khác đạt mốc 30 bàn/năm là Les Ferdinand (1995, 30 bàn), van Nistelrooy (2003, 30 bàn) và Thierry Henry (2004, 34 bàn).

47 Tính trong cả màu áo ĐTQG và CLB, số bàn thắng của van Persie trong năm 2011 đã lên tới 47 bàn sau tổng cộng 55 trận, đạt hiệu suất 0,85 bàn/trận.




Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm