Thư gửi Sir Alex: Thua, để biết mình đang ở đâu

02/05/2012 13:26 GMT+7 Google News

(TT&VH) - M.U đã thua trận đấu được mô tả là "chung kết" mùa giải này ở Premier League. Thất bại trước Man City làm nhức nhối con tim các fan của Quỷ đỏ". Nhưng hầu hết họ đều thừa nhận M.U thua là đáng!

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Gửi ngài Alex Ferguson đáng kính!

Trước hết, xin tự giới thiệu rằng tôi là một trong số hơn ba nghìn khán giả đã phải rời Etihad buổi tối qua với nỗi buồn nặng trĩu. Tôi hiểu rằng ở cương vị của ngài, nỗi đau còn lớn hơn nhiều, nhưng xin đừng nổi giận nếu lá thư này là một sự trách móc, bởi tôi chỉ muốn bộc bạch tâm can mình.



Nỗi thất vọng của Sir Ferguson - Ảnh Getty

Người ta nói đã là fan ruột thì phải sát cánh cùng đội bóng trong mọi hoàn cảnh. Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng niềm tin mà mình nuôi dưỡng bấy lâu nay đang bị xói mòn dần sau màn trình diễn nhạt nhòa của đội nhà tối hôm qua. Bế tắc về ý tưởng, yếu ớt về thể xác lẫn tinh thần, chúng ta đã thua một cách tâm phục khẩu phục. Kẻ láng giềng ấy ồn ào thực, nhưng họ đã chứng minh sự vượt trội về con người, về lối chơi, và một điều không kém phần quan trọng, tinh thần chiến đấu.

Thú thực nhìn đội hình Man City mà chúng tôi phát thèm. Có thể ngài cho rằng có điên mới trả đến hơn 200 nghìn bảng/tuần cho một tiền vệ đã bị Barca thải loại, nhưng tôi tin Man City không điên, và thực tế đã chứng minh điều đó.  Hôm qua, Yaya Toure thực sự là cơn ác mộng với hàng tiền vệ M.U bởi anh ta vừa khỏe, vừa khéo, thể hình lý tưởng, che chắn và tranh cướp bóng đều ổn cả. Chính anh chàng Bờ Biển Ngà ấy đã khiến sơ đồ 5 tiền vệ của ngài bị phá sản chứ sao. Và còn những Nasri, David Silva, Aguero và Tevez (anh này thì ngài quá hiểu còn gì) nữa, đó đều là những ngôi sao đắt tiền và chất lượng. Có thể không phải lúc nào họ cũng tỏa sáng, nhưng rõ ràng với tiêu chí hai ngôi sao cho một vị trí, ông Mancini chắc chắn đỡ đau đầu hơn ngài nhiều khi phải đối mặt với những án phạt hay chấn thương.

Tôi không nói ngài và những ông chủ Mỹ quá keo kiệt vì thực ra hồi mùa hè, chúng ta cũng đã bỏ ra kha khá tiền cho Phil Jones, Ashley Young và De Gea. Cả ba tân binh ấy cũng đều chứng tỏ được năng lực của mình, nhưng không ai trong số họ có thể sắm vai nhạc trưởng cả. Tôi đồng ý rằng việc gọi lại Paul Scholes là phương án "ngon, bổ, rẻ", nhưng đó vẫn hoàn toàn chỉ là một động thái chữa cháy. Hôm qua, nhìn Paul một mình xoay xở trước hàng tiền vệ vừa khỏe, vừa khéo, vừa có kỷ luật của Man City mà tôi thấy thương anh quá. Carrick đã chơi một trận quá tệ, Park và Giggs yếu ớt, chậm chạp, còn Nani thì vẽ vời đến vô duyên.

Giống như tôi, nhiều người cũng tự hỏi sao ngài không tung Valencia, Welbeck và Ashley Young vào sân sớm hơn? Hoặc giả nếu họ đá từ đầu, với thế trận đôi công, biết đâu kết quả đã khác? Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là giả thiết, và nó chẳng thể nào khỏa lấp một thực tế rằng chúng ta đang thua kém gã láng giềng đáng ghét rất nhiều. Ngày hôm qua, nếu mà những Aguero, Tevez, Silva, Nasri có duyên hơn, hẳn set tennis ở Old Trafford sẽ trở lại. Còn chúng ta? Hy vọng gì cho một pha ăn mừng khi mà cả trận không có nổi một cú sút trúng đích (!?) Cánh báo chí nói rằng M.U còn nguyên cơ hội vì Man City cũng chỉ hơn chúng ta hiệu số bàn thắng bại. Nhưng rõ ràng từ việc gác 8 điểm cho đến không thể tự quyết định số phận mình là một nỗi thất vọng lớn lao.

Cả tôi và ngài đều sẽ rất đau đớn nếu M.U trắng tay ở mùa giải này, nhưng nếu điều tồi tệ ấy xảy ra thì cũng rất cần thiết. Khi ấy, chúng ta sẽ phải nhìn thẳng vào sự thật, rằng đội bóng sẽ phải đầu tư mạnh mẽ hơn trong mùa hè, với những ngôi sao thực sự chất lượng và cần thiết, để tìm lại ánh hào quang. Thua một trận chiến, hay thậm chí là cả một cuộc chiến, âu cũng thật cần thiết để nhận ra mình đang đứng ở đâu.

Tạm biệt, chúc ngài khỏe mạnh và luôn sáng suốt! Chúc M.U sẽ trở lại là chính mình!

Người hâm mộ Quỷ đỏ

Tái bút: Kèm theo lá thư này, tôi tặng ngài một hộp kẹo cao su, cho những trận cầu còn lại của mùa giải.



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm