M.U: Rửa hận bằng ngôi đầu

Chủ Nhật, 12/02/2012 10:01 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Một cuối tuần không thể đáng nhớ hơn đối với nửa đỏ thành Manchester. M.U đã rửa được mối hận ở cúp FA bằng chiến thắng hoàn toàn thuyết phục trước Liverpool trong trận đại chiến xứ sương mù. Thầy trò Sir Alex đang tạm chiếm ngôi đầu Premier League, còn áp lực lại thuộc về kình địch cùng thành phố Man City. 

Luis Suarez tiếp tục châm lửa cho sự thù địch giữa M.U và Liverpool bằng một hành động thiếu fairplay ngay từ khi trận đấu chưa bắt đầu. Anh lạnh lùng bước qua khi chính Patrice Evra, cầu thủ từng bị anh phân biệt chủng tộc, chủ động đưa tay ra bắt. Chân sút người Uruguay rõ ràng đã cố tình gây ức chế cho đội chủ nhà với cách hành xử đáng chê trách như vậy. Kết quả: chính anh và đồng đội đã phải rời sân với cái đầu cúi thấp, bên cạnh màn ăn mừng như thể vô địch của Evra.



Rooney là người hùng của M.U - Ảnh Getty

Giống như những trận đấu gần đây, M.U hoàn toàn chủ động về mặt thế trận nhờ khả năng giữ nhịp rất tốt nơi hàng tiền vệ với những cái tên giàu kinh nghiệm như Giggs, Scholes, Carrick. Trong suốt hiệp một, dù không thể phá vỡ được thế bế tắc, nhưng đội chủ nhà đã luôn tạo được cảm giác bàn thắng có thể đến bất cứ lúc nào nhờ khả năng gây sức ép rất đều lên hàng thủ Liverpool. Trong khi đó, với vai trò tiền đạo cắm, Suarez đã được các hậu vệ M.U "chăm sóc" hết sức đặc biệt và hầu như im tiếng trong 45 phút đầu tiên. Cơ hội nguy hiểm nhất mà đội khách có được ở hiệp một là cú sút đi sạt cột dọc của Glen Johnson phút thứ 9.

Sự mượt mà nơi tuyến giữa M.U giúp họ triển khai các pha tấn công một cách rất ăn ý. Tình huống ở phút 30 là một minh chứng khi Rooney và Welbeck bật tường rất khéo trước vòng cấm địa Liverpool và trái bóng được đưa đến chân Giggs ở bên cánh. Lão tướng người Xứ Wales đã có pha tạt bóng cực kỳ chuẩn xác đúng tầm Paul Scholes lao vào đánh đầu, tiếc rằng bóng đã đi trúng người Pepe Reina. Chỉ hai phút sau, Welbeck đối mặt với Reina, nhưng đáng tiếc anh lại không đủ tự tin dứt điểm mà lại chuyền vào cho Rooney đang bị kèm chặt.

Trong pha bóng phản công vào phút cuối cùng của hiệp một, Suarez đã băng lên đầy tốc độ khi trước mắt chỉ còn David De Gea, nhưng Rio Ferdinand đã cản phá rất kịp thời. Giống như thói quen, "số 7" của Liverpool cho rằng anh đã bị phạm lỗi, nhưng pha quay chậm cho thấy trung vệ M.U đã vào bóng hoàn toàn đúng luật.

Người hùng Rooney

Lại là anh, người hùng của những trận đấu lớn. Vài ngày trước, cú đúp trên chấm phạt đền của Rooney mang về một điểm bằng vàng cho đội nhà trong chuyến hành quân đến Stamford Bridge. Ngày hôm qua là hai bàn thắng từng những tình huống "sống" hoàn toàn, và phần thưởng cũng quý hơn nhiều: 3 điểm và ngôi đầu cho Quỷ đỏ.

Trong hiệp một, Rooney không thực sự tỏa sáng bởi sự kèm cặp khá chắc chắn của bộ đôi Skrtel và Agger. Nhưng chỉ hai phút sau giờ nghỉ, anh đã làm nổ tung các khán đài bằng một pha xâm nhập và dứt điểm cận thành cực kỳ quyết đoán. Ở tình huống ấy, Giggs là người đá phạt góc từ bên cánh trái, và sau khi chạm đầu Henderson, bóng đã đi đúng vị trí mà Rooney đã chọn. Và cách biệt được nhân lên chỉ 4 phút sau đó sau khi Valencia tận dụng sự lúng túng của Jay Spearing để cướp bóng và chuyền cho Rooney để anh thêm một lần hạ gục Pepe Reina trong pha đối mặt. Thậm chí, "số 10" còn có cơ hội lập hat-trick nếu như dứt điểm chính xác hơn ở phút 59, sau một tình huống bỏ bóng khôn ngoan của lão tướng Paul Scholes. Nhưng dẫu sao, việc lập hai cú đúp liên tiếp sau hai trận cũng quá đủ để giúp Rooney lấy lại sự tự tin trước khung thành.

Trái với phong độ xuất sắc của Rooney là màn trình diễn nhạt nhòa của các chân sút đội khách. Andy Carroll gần như mất hút sau khi được tung vào sân, còn Bellamy thì không kịp tạo dấu ấn. Niềm hy vọng Luis Suarez đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 81, nhưng đó là một tình huống "biếu không" của trung vệ Rio Ferdinand thì đúng hơn. Từ quả đá phạt của Charlie Adam bên cánh trái, Rio đã để bóng bật người nảy ra, thay vì một cú phá bóng quyết đoán. Kết quả, Suarez đã không bỏ lỡ cơ hội trời cho. Bàn thắng ấy đã kích thích tinh thần chiến đấu của Liverpool, nhưng các cầu thủ giàu kinh nghiệm của đội chủ nhà cũng rất biết cách giảm hưng phấn đối phương bằng lối đá chậm và chắc để bảo vệ thành quả.

Và giống như trận đấu với Chelsea, M.U sẽ phải rất cảm ơn David De Gea, người đang dần lấy lại sự tự tin trong khung gỗ. Vào phút bù giờ đầu tiên, Glen Johnson đã có pha lên tham gia tấn công và sút xa khá nguy hiểm, nhưng De Gea đã xuất sắc đẩy bóng đi vọt xà, cứu nguy một bàn thua trông thấy. Giành 3 điểm trong trận đại chiến này, M.U đã gây sức ép cực lớn lên kình địch Man City, đội bóng sẽ đá muộn với Aston Villa tối nay.

Tuấn Cương

26 Với cú đúp vừa rồi, Wayne Rooney đã có 26 trận ghi được hai bàn thắng trở lên tại Premier League. Nên nhớ trong lịch sử chỉ có 5 chân sút làm được nhiều hơn anh là Shearer, Henry, Fowler, Andy Cole và Michael Owen.


6 thích.

Bình luận (15)

avatar đội bóng
Nhìn 2 người cận vệ già Scholes và Giggs bay nhảy thật xúc động. Quãng thời gian gần nửa năm sau khi giải nghệ, ắt hẳn vẫn được Scholes sử dụng nhằm tích lũy thể lực. Để giờ đây, anh chạy, anh chuyền, anh xâm nhập vòng cấm cứ như thuở 20 vậy.
UnitedV  (UnitedV@yahoo.com) (11:33 12/02/2012)

133 người thích bình luận này.  15 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ngôi đầu ư? MC chỉ cho ngồi nhờ do đá muộn vậy mà đã tinh vi được rồi, đúng là khoản "nổ", "quăng bom" thì Mờ u là vô đối. Đêm nay MC sẽ lại tiễn họ về đúng vị trí quoen thuộc của họ thôi, họ(Mờ u) chẳng có tí xứng đá gì với vị trí hiện tại cả.
Hate fun son  (RatghetMU@yahoo.com) (12:18 12/02/2012)

70 người thích bình luận này.  74 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng @Hate fun son : Đầu rỗng chắc vẫn hơn cái đầu chỉ toàn đố kỵ nhỏ nhen, hiểm độc.
UnitedV  (UnitedV@yahoo.com) (03:47 12/02/2012)
avatar đội bóng Thì nhà báo nói thế chắc gì đã 100% ngôi đầu
Manucian  (maiviethung_tn@yahoo.com) (02:57 12/02/2012)
avatar đội bóng trong trận chung kết c1 vì sao bàn tay rùn lên bần bật vậy ta ?
mangnon  (mangnon_1080@yahoo.com) (02:34 12/02/2012)
avatar đội bóng một ngày...:Chấp gì vậy, dùng bạo lực à? fan nào chứ fan Mờ u thì không cần phải gào thét Thế giới cũng biết cả. Còn đông ư? để làm gì khi mà toàn cái đầu rỗng. Mờ u không có được TT, Rùa sân sau thì không biết giờ đứng ở vị trí nào đây, có lẽ trong nhóm Blackburn cũng nên.
Hate fun son  (RatghetMU@yahoo.com) (02:17 12/02/2012)
avatar đội bóng chấp tất đấy. ông Hate fun son có thấy MU sợ hãi bao h chưa. ông có biết vì sao MU có nhiều fan k0. đêm qua là MU còn mất nhìu trụ cột ấy chứ k0 thì Li có nước mang rổ đựng bóng. anti mà cũng k0 bít đường anti thì người ta cười vào mũi
một ngày MU mãi mãi MU  (reddevilshaiphong@yahoo.com) (12:41 12/02/2012)
avatar đội bóng
Lẽ ra MU đã thắng 4 đến 5 -1. Li.vờ.phun thua với tỉ số đó là còn đẹp chứ không thì mất mặt, trước trận thì to còi bây h thì lẩn đi như chạch, chờ đấy nghe Man xìtin
Nguyên  (nguyenboyhandsome@yahoo.com.vn) (11:26 12/02/2012)

64 người thích bình luận này.  6 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng chỉ được cái ở trong nước thôi (vì có trọng tài mặc áo, có đội bóng sân sau), chứ ra ngoài châu âu chỉ có mà loại từ vòng đầu (mặc dù ở bảng đấu chả có tên tuổi nào nổi bật, mà cũng biết đến) thật đáng thất vọng.
mufia  (mufia@yahoo.com) (09:01 12/02/2012)
avatar đội bóng
Các ông anti trước trận thì nổ cho to bây giờ biến đi đâu mất rồi. Các ông đã thấy MU chứng minh mình là đội bóng số 1 của nước Anh. Tiếc là MU không còn đá ở C1 chứ nếu phong độ cao thế này thì chấp tất
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com.vn) (11:14 12/02/2012)

49 người thích bình luận này.  16 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng 实姓名必须 (tiennt03@gmail.com): Chào bạn "Nhất thiết phải dùng tên thật", mình không biết bạn là người Hoa hay người Việt, "Có nhất thiết phải dùng tiếng Hoa" khi có thể viết đúng tiếng Việt không vậy???
Tuấn Ngọc  (ngoc.vimax@gmail.com) (08:24 12/02/2012)
avatar đội bóng Thế bị loại ở C1 là lỗi của ai mà "TIẾC"
实姓名必须  (tiennt03@gmail.com) (05:21 12/02/2012)
avatar đội bóng Hyu nói chính xác. Tôi là 29/8/2009, mail là pumpum99vn@yahoo.com (không có ".vn"). Tôi là fan MU nhưng không bao giờ dùng ngôn ngữ như vậy cả
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (03:53 12/02/2012)
avatar đội bóng Không giống như lời lẽ của 29/8/2009 trước đây.Nghi ngờ là anti giả danh.
Hyu  (huyseu@yahoo.com) (11:58 12/02/2012)
avatar đội bóng
MU đã hoàn tất thủ tục với 3 đại gia và kết quả 4 thắng 2 hòa. Cũng không tệ nhỉ
Trần Hoàng  (tran2hoang@gmail.com) (12:07 12/02/2012)

43 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
nói chính xác không nhờ mấy ông già MU thì đêm qua MU lại ôm hận tiếp ngồi đấy mà nổ.
ars  (dungnguyenvn2011@yahoo.com) (10:35 12/02/2012)

39 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Đúng vậy, phải như Ars thắng được là nhờ "thần đồng" Henry mới tuyệt chứ
Trần Hoàng  (tran2hoang@gmail.com) (07:38 13/02/2012)
avatar đội bóng Thế ông già T.Henry có khỏe ko, có cứu rỗi Ars ko hả dungnguyen2011?! Anti tầm thường!
giải trí  (giaitri@gmail.com) (02:27 13/02/2012)
avatar đội bóng
Bác Hate fun son đang xây lô cốt để các anti vào tị nạn nên đang cần rất nhiều gạch. Ủng hộ bác ấy đi các anh em
Trần Hoàng  (tran2hoang@gmail.com) (12:52 12/02/2012)

28 người thích bình luận này.  4 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi thấy TTVH có lẽ nên dẹp bỏ diễn đàn như này đi, việc này có lẽ quá sa đà vào việc tranh cãi vô bổ, xem đá bóng, yêu đội bóng mình thích, công nhận cái đẹp và bác bỏ cái xấu. Những bạn như changhiu, hate fun son tôi nghĩ nên bớt comment hoặc thôi đi thì tốt, các bạn làm như vậy chả hay chút nào. Suarez đích thực là 1 chàng trai k tốt, Evar cũng lẽ vì quá ức chế và được giải thoát nên cũng đã làm điều không đúng đắn, đó là điều hiển nhiên, Sir Alex cũng đã nói như thế. Đừng để việc xem đá bóng rồi lại cãi nhau qua lại làm j, hôm nay là chủ nhật, dành thời gian nghỉ ngơi đi. Thanks!
Lee  (odyhh@yahoo.com) (02:09 12/02/2012)

24 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng tốt hơn hết bạn đừng đọc các cm, thế thôi
hoang anh  (tinphat@Gmail.com.vn) (09:19 12/02/2012)
avatar đội bóng
Tôi yêu MU vì họ không bao giờ bỏ cuộc và với MU, tôi được trải qua đầy đủ các cung bậc cảm xúc: tự hào khi thấy Giggs vẫn leo biên miệt mài, Scholes điềm tĩnh phân phối bóng chuẩn tới từng milimet; vui sướng khi R10 gi 2 bàn thắng; thấp thỏm lo âu khi Liv vùng lên cuối trận; và thở phào nhẹ nhõm khi thành quả được giữ vững. Cám ơn MU nhiều lắm!
deco  (minhtu5790@gmail.com) (03:14 12/02/2012)

22 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mấy bác anti có bao giờ biết thế nào là bị phân biệt chủng tộc đâu. Cả thế giới nó phản đối như thế mà các bác anti MU Việt Nam cứ như thích thể hiện não mình ko có nếp nhăn vậy. Hic buồn quá
Nobita yêu bóng đá  (Nobitaadidas@gmail.com) (02:47 12/02/2012)

21 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Hoài Lê - 5/27/2012 6:55:53 PM
Đà Nẵng thắng vất vả nhưng thật xứng đáng, sau khi bỏ lỡ gần tá cơ hội. Trông các cầu thủ tập tễnh thương quá. Chúc mừng Đà Nẵng!
chỉ nói đúng - 5/27/2012 5:09:24 PM
một năm sau pep sẽ trở lại bc tôi tin là như vậy
Thuy Xuan - 5/27/2012 6:16:43 PM
Vtv1 bây giơ đã phủ sóng toàn quốc nên đâu cần thiết phải tiếp sóng trên NTV. Làm việc máy móc quá nên người dân bị thiệt thòi
thuan - 5/27/2012 11:41:38 AM
  ý kiến quá chính xác, vậy mà vẫn có một người k thích, có lẽ là của tác giả trần trọng hoặc của người nào đó bấm nhầm theo kiểu xem bóng đá cứ áo đỏ là tuyển vn
ars - 5/27/2012 4:06:09 PM
hình ảnh này được truyền đi trên toàn thế giới.thế mà cứ nhắc tới i rằng animou-team kêu ầm lên là bị đá đểu.