M.U - Wigan: Hãy tăng tốc, khi có thể!

26/12/2011 11:40 GMT+7 Google News

(TT&VH) - M.U đã thắng. Thắng liên tục và dồn dập. Nhưng vẫn chưa đủ soán ngôi Man City. Khi lịch thi đấu trong giai đoạn này vẫn nhẹ thở, M.U chỉ còn cách tiếp tục tăng tốc, tiếp tục gây sức ép đối với kình địch láng giềng.

Trong cuộc đua song mã với Man City, quá nhiều thứ chống lại M.U. Thứ nhất, M.U bị đánh giá kém hơn về mặt con người, kể cả chất lượng lẫn chiều sâu. Thứ hai, họ gặp bất lợi hơn ở khía cạnh lịch thi đấu trong giai đoạn lượt về, cụ thể 4/5 trận chiến lớn diễn ra trên sân khách (Man City thì ngược lại, 4/5 trận đấu lớn là ở sân nhà). Lợi thế lớn nhất của M.U chính là kinh nghiệm ở cuộc đua vô địch mang tính đường trường. Họ luôn biết cách chọn thời điểm để tăng tốc, đặc biệt trong giai đoạn Giáng sinh - Năm mới, để liên tục gây sức ép với đối thủ trực tiếp.


Man Utd, hãy tăng tốc, khi có thể! - Ảnh AP

Không phải vô cớ mà Sir Alex Ferguson khẳng định rằng M.U đã chơi khá tốt trong thời gian qua. Trận đại bại 1-6 trước Man City vẫn là nỗi đau vô bờ. Nhưng suy cho cùng, đó vẫn chỉ là một trận đấu. Những trận cần phải thắng, M.U đều thắng. 8 trận gần đây, tính từ sau derby Manchester, họ giành đến 22/24 điểm tối đa và chưa nếm mùi chiến bại, rút ngắn khoảng cách từ 5 điểm xuống còn 2 điểm so với Man City. Tín hiệu đáng mừng là M.U đang chơi tốt, chơi hay dần qua từng trận đấu. Dù đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng, hàng thủ vẫn vững chắc. Dù mất Cleverley, Anderson và Fletcher, sức mạnh của tuyến giữa vẫn đáp ứng được yêu cầu cần thiết với các giải pháp thay thế. Trên hàng công, nhiệm vụ ghi bàn giờ không còn quá khó khăn. Rooney đã ghi bàn 3 trận liên tiếp. Những Welbeck, Chicharito, Berbatov luôn sẵn sàng đóng vai trò hỗ trợ cho Rooney. Bản thân Nani cũng đã tìm lại phong độ đích thực. Ở trận đại thắng Fulham 5-0 vừa qua, Nani chính là cầu thủ xuất sắc nhất, với 1 bàn thắng và 2 đường kiến thiết.

Mùa trước, M.U chỉ cần sự tỏa sáng của vài cá nhân là đủ bước lên đỉnh cao nước Anh lần thứ 19. Trong giai đoạn đầu, Nani là cảm hứng sáng tạo, là điểm tựa. Giai đoạn 2, Rooney đã trở lại đúng lúc. Cầu thủ ổn định nhất cả mùa giải là Chicharito. Mùa này, Chicharito không còn có ảnh hưởng lớn. Bản thân Rooney và Nani đã có lúc không đáp ứng được kỳ vọng. Nhưng ở thời điểm quan trọng nhất, họ đã đạt điểm rơi phong độ. Ở hành lang hai cánh, Nani có thể đi qua bất cứ cầu thủ nào. Khi đứng trước khung gỗ, Rooney có thể ghi bàn từ mọi góc độ, dù là đánh đầu hay sút xa.

Có một gương mặt bất ngờ tỏa sáng trong thời gian qua. Đó là Carrick. Với chấn thương của Cleverley và Anderson, Carrick phải gánh vác trách nhiệm cực kỳ lớn. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ hơn cả sự mong đợi. Anh đóng vai trò thu hồi bóng, điều tiết trận đấu, thực hiện những cú chọc khe thông minh và thậm chí kiêm luôn nhiệm vụ ghi bàn. Ở thời điểm này, vị trí của Carrick gần như không thể đụng đến.

Thêm một cơn mưa bàn?

Những thử thách khốc liệt dành cho M.U sẽ rơi vào khoảng thời gian từ đầu tháng 2 cho đến đầu tháng 3 năm 2012 khi họ phải gặp Chelsea, Liverpool và Tottenham. Nhưng ở giai đoạn này, rất khó cản bước tiến của một M.U đang vào guồng.

13 M.U và Wigan tổng cộng gặp nhau 13 lần. M.U đã toàn thắng cả 13 trận ấy.

41 M.U đã ghi đến 41 bàn vào lưới Wigan từ 13 trận gặp mặt trong quá khứ. Ở chiều ngược lại, Wigan chỉ ghi được 4 bàn.

1 Kể từ tháng 4/2010, M.U chỉ thua 1 trận ở sân nhà Old Trafford. 26 trận gần đây, họ ít nhất chọc thủng lưới đối phương 1 lần.

Wigan sẽ hành quân đến Old Trafford với sự tự tin rất lớn. Hai trận gần đây, họ liên tiếp cầm chân 2 đại gia là Chelsea và Liverpool. Nhưng ở cả hai trận ấy, Wigan đều được chơi trên sân nhà DW. Ở sân khách thì khác. Đội bóng đang xếp thứ 18 ấy đã thua 5/8 trận khi rời xa DW mùa này. 8 trận sân khách đã đấu, Wigan ghi vỏn vẹn 6 bàn mà thôi. Một hàng công như thế khó có cửa chọc thủng lưới M.U, đội bóng chỉ thủng 2 bàn từ 8 trận gần nhất ở Premier League.

Không quá khó để hình dung ra kịch bản trận chiến ở Old Trafford đêm nay. M.U sẽ kiểm soát hoàn toàn thế trận, liên tục gây sức ép và tạo ra nhiều cơ hội trước khung thành Al Habsi. Vấn đề đáng quan tâm còn lại là M.U sẽ công phá khung thành đối phương bao nhiêu lần. Dù có thắng với bao nhiêu bàn cách biệt thì cũng chỉ giành 3 điểm mà thôi; nhưng để tìm lại sự tự tin cần thiết cũng như gây sức ép khủng khiếp đối với Man City, M.U cần tiếp tục trút cơn mưa bàn vào lưới đối phương. Hãy tin rằng, những Rooney, Nani sẽ làm được.

Lực lượng

Man Utd: Ferdinand (chân), Cleverley (mắt cá), Owen (đùi), Anderson (đầu gối), Young (mắt cá), Vidic (đầu gối), Fletcher (bệnh) vắng mặt.

Wigan: Kirkland (lưng) không tham dự vì chấn thương. Gohouri, McCarthy chưa chắc kịp bình phục.

Đội hình dự kiến

Man Utd: De Gea - Rafael, Smalling, Evans, Evra - Jones, Carrick - Valencia, Rooney, Nani - Welbeck.

Wigan: Al Habsi - Stam, Caldwell, Alcaraz, Figueroa - Gomez, McCarthy, Diame, Jones - Moses, Sammon.

Dự đoán: 3-0


ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm