Giggs vẫn chưa chịu dừng lại

Chủ Nhật, 25/12/2011 13:25 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) -Ở tuổi 38, nhiều người lầm tưởng Ryan Giggs được giữ lại chỉ vì vai trò tượng đài của anh. Nhưng sự thực, anh vẫn nổi bật ở khía cạnh chuyên môn. Điều này một lần nữa được thể hiện qua màn trình diễn tuyệt vời ở Fulham vừa qua.

M.U bước vào mùa giải này mà không có Gary Neville và Paul Scholes. Họ đã chấp nhận rút lui khi cảm nhận mình không còn đóng góp nhiều cho đội bóng ở khía cạnh cầu thủ. Nhưng Giggs vẫn tiếp tục, dù anh là người lớn tuổi nhất của thế hệ 1999. Một phần vì mong muốn, sự tự tin từ bản thân anh. Phần khác vì Sir Alex Ferguson nhận thấy anh vẫn có thể giúp ích cho đội bóng rất nhiều về mặt chuyên môn.


Giggs sẽ tiếp tục chơi cho M.U - Ảnh Getty

Từ cuối mùa trước, cuộc sống đã không còn dễ dàng đối với Giggs. Hàng loạt scandal tình ái khiến hình ảnh của anh trở nên hoen ố. Ở khía cạnh đạo đức, anh đáng bị lên án. Nhưng trên sân cỏ, tài năng của anh xứng đáng để mọi lứa cầu thủ học tập.

Có thể chơi bóng ở tuổi 38 đã là điều hiếm hoi. Chơi ở giải đỉnh cao lại càng hiếm. Tiếp tục được trọng dụng ở nhà VĐ nước Anh thì xưa nay chỉ kể ra được vài người. Trong số đó tất nhiên không thể thiếu Giggs.

Ở Craven Cottage vừa qua, Giggs không phải là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đại thắng "5 sao" trước Fulham. Danh hiệu đó phải thuộc về Nani. Cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha đã trực tiếp ghi 1 bàn, thực hiện 2 đường chuyền quyết định và là người khởi nguồn cho một bàn thắng khác (Berbatov). Nhưng Giggs mới là cầu thủ khiến người ta nhắc đến nhiều nhất.

Ở phút cuối hiệp 1, Giggs đã ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 sau đường căng ngang của Nani. Bao sự kiện lịch sử gắn liền với pha làm bàn đó. Thứ nhất, anh trở thành người đầu tiên và duy nhất ghi bàn trong cả 20 mùa của Premier League. Xa hơn nữa, Giggs đã ghi bàn trong cả 22 mùa của giải đấu cao nhất mà anh có mặt. Thứ hai, pha làm bàn của Giggs là bàn thứ 19.999 trong lịch sử Premier League. Đồng đội của anh trước đây, Paul Scholes, từng là chủ nhân của bàn thắng 9.999.

Nhưng bàn thắng ấy không đủ nói lên tầm quan trọng, ảnh hưởng và màn trình diễn của Giggs trong trận thắng Fulham. Đứng trước 2, 3 cầu thủ đối phương, anh không ngần ngại cầm bóng đột phá như thời đỉnh cao. Chính anh tạt bóng chính xác để Nani đánh đầu ghi bàn. Từ giữa sân, anh phất dài chính xác cho Rooney phá bẫy việt vị băng xuống. Khi đội nhà mất bóng, anh lùi về tham gia phòng ngự, thực hiện những cú xoạc bóng khéo léo. Tóm lại, khi M.U tấn công, Giggs thể hiện khả năng quan sát và sáng tạo tuyệt vời. Khi phòng ngự, anh có vai trò không nhỏ. Có thể tốc độ và thể lực của anh không còn tốt như trước, nhưng phong cách thi đấu, niềm khát khao vẫn nguyên vẹn ở Giggs. Cần nhắc lại, trong mùa giải này, chưa bao giờ Giggs chơi tệ, ngay cả khi đội bóng gây thất vọng. Như ở Champions League, anh là cầu thủ hiếm hoi vẫn giữ được phong độ tốt.

Điều tiếc nuối duy nhất đối với Sir Alex là Giggs không thể ra sân đều đặn mỗi trận. Ông buộc phải dùng anh một cách thận trọng, nhưng đúng lúc. Dù sao, với một cầu thủ 38 tuổi, đóng góp như thế là quá tuyệt vời rồi.

Đ.L


8 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Anh Giggs uống thứ thuốc tiên gì mà dẻo dai thế nhỉ? Ngưỡng mộ anh í quá cơ. Hi vọng anh Rooney học hỏi anh Giggs, cứ nhẹ nhàng và kỹ thuật chứ chạy nhanh sút mạnh thì mau mất sức, mau toi lắm.Ngưỡng mộ anh Giggs quá cơ!
fan Mu chân chính  (fanmuchanchinh@gmail.com) (02:34 25/12/2011)

9 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Công nhận chú Giggs khỏe thật, còn lâu mới dừng lại nhé, sống ở đâu chứ ở Mờ u thì "sung" phải biết, chẳng trách đến cô em dâu cũng không tha, sau natasha không biết sẽ đến ai đây.
Hate fun son  (RatghetMU@yahoo.com) (07:26 25/12/2011)

5 người thích bình luận này.  6 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng rất thích những câu cua Do Ng cảm ơn bạn vì đã yêu quý MU.TK
hải  (beomap90@yahoo.com) (10:41 26/12/2011)
avatar đội bóng Sau Natasha là Xa ta ra! Thề!
Do Ng  (ivan_ngo2001@yahoo.com) (08:38 26/12/2011)
avatar đội bóng biết đâu anh G sang VN rồi ... với
hải  (beomap90@yahoo.com) (07:41 26/12/2011)
avatar đội bóng
Đá cho xứ Wales thì mới có thể lực siêu hạng vậy chứ chuyển sang tuyển Anh của Rooney thì 32 là hết sức rồi..
Just Another Gooner  (S3@yahoo.com) (06:58 25/12/2011)

0 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Hoài Lê - 5/27/2012 6:55:53 PM
Đà Nẵng thắng vất vả nhưng thật xứng đáng, sau khi bỏ lỡ gần tá cơ hội. Trông các cầu thủ tập tễnh thương quá. Chúc mừng Đà Nẵng!
chỉ nói đúng - 5/27/2012 5:09:24 PM
một năm sau pep sẽ trở lại bc tôi tin là như vậy
Thuy Xuan - 5/27/2012 6:16:43 PM
Vtv1 bây giơ đã phủ sóng toàn quốc nên đâu cần thiết phải tiếp sóng trên NTV. Làm việc máy móc quá nên người dân bị thiệt thòi
thuan - 5/27/2012 11:41:38 AM
  ý kiến quá chính xác, vậy mà vẫn có một người k thích, có lẽ là của tác giả trần trọng hoặc của người nào đó bấm nhầm theo kiểu xem bóng đá cứ áo đỏ là tuyển vn
ars - 5/27/2012 4:06:09 PM
hình ảnh này được truyền đi trên toàn thế giới.thế mà cứ nhắc tới i rằng animou-team kêu ầm lên là bị đá đểu.