Liệu M.U còn cơ hội dự vòng knock-out Champions League?

Thứ Năm, 22/12/2011 09:29 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Đội bóng thành Manchester tự nhiên lại đứng trước cơ hội được trở lại thi đấu ở Champions League năm nay sau khi đội bóng đã xuất sắc loại họ khỏi vòng bảng, Basel, bị ảnh hưởng liên đới do những rắc rối mà CLB đồng hương Sion gây ra. Tuy nhiên, khả năng xảy ra điều thần kỳ này với M.U vẫn còn rất mơ hồ.



M.U hi vọng được trao suất dự vòng 1/8 của Basel - Ảnh Getty

Hãy cùng nhắc lại một chút về vụ việc. Hồi tháng 8, Sion đã bị UEFA loại khỏi Europa League bởi đội bóng này dám đưa vào sân 6 cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu theo quy định của FIFA. Không chấp nhận hình phạt, Sion đã đi kiện cáo khắp nơi, trong đó có cả Tòa án thể thao thế giới (CAS), cơ quan được cho là nắm quyền lực tối cao trong làng thể thao (bao gồm cả bóng đá). FIFA đã bày tỏ sự ủng hộ với UEFA bằng tuyên bố: Liên đoàn bóng đá Thụy Sĩ phải dẹp yên vụ việc, giải quyết một cách êm thấm và buộc Sion phải im lặng, bằng không, tất cả các CLB Thụy Sỹ sẽ ngay lập tức không được phép tham gia bất kỳ giải đấu quốc tế nào, thậm chí cả đội tuyển quốc gia.

Thời hạn cuối cùng cho Liên đoàn bóng đá Thuy Sĩ xử lý vụ việc là ngày 13/01/2012, chỉ 4 ngày sau khi FIFA tổ chức Gala tổng kết một năm bóng đá thế giới và trao nhiều danh hiệu cá nhân cao quý mà nổi bật nhất là "Quả bóng vàng FIFA 2011". Trong trường hợp Liên đoàn bóng đá Thụy Sĩ không nghe theo và FIFA cương quyết xử lý mạnh tay thì Basel, niềm tự hào của xứ sở đồng hồ, chắc chắn sẽ bị loại khỏi vòng 1/8 Champions League mà phải rất nỗ lực họ mới giành được quyền tham dự. Lúc đó, M.U, bại tướng dưới tay Basel và là đội đứng thứ 3 trong bảng, sẽ nghiễm nhiên được thế chỗ.

Sở dĩ FIFA phải làm căng như vậy là vì họ không muốn tạo ra một tiền lệ xấu trong làng bóng đá. Tức là, mỗi khi có một sự việc nào liên quan đến bóng đá xuất hiện, thì các bên có liên quan đều tiến hành kiện cáo lên các tổ chức mà thực sự không liên quan trực tiếp đến môn thể thao Vua. Nếu thế, vô hình trung, quyền lực của FIFA đã bị "xâm hại" nghiêm trọng bởi lẽ ra, chính họ mới là tổ chức nắm mọi quyền sinh quyền sát trong lĩnh vực bóng đá. Chứ đằng này, họ lại phải bắt buộc chấp nhận nghe theo phán quyết của một tổ chức, đoàn thể khác dù có thể chẳng thích chút nào.

Tuy nhiên, Sion cũng không phải tay vừa. Christian Constantin, chủ tịch của đội bóng này tuyên bố sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng, bất chấp kết quả ra sao bởi xét cho cùng, họ "chẳng còn gì để mất". Cũng theo Constantin, nếu FIFA quyết định trừng phạt toàn bộ bóng đá Thụy Sĩ chỉ vì lỗi của Sion thì đó sẽ là một sự áp đặt hết sức vô lý, bất công và mang màu sắc "khủng bố". Tuần trước, CAS đã chính thức xử Sion thua kiện song đội bóng này đã tiếp tục đưa vụ việc lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ.

Về phần Liên đoàn bóng đá Thụy Sĩ thì có vẻ họ đang ngồi im nghe ngóng tình hình nhưng theo chiều hướng ủng hộ Sion. Giả dụ, vào ngày 13/1 tới, FIFA cuối cùng chỉ cảnh cáo LĐBĐ Thụy Sĩ, cùng lắm là cấm Sion không được tham dự các giải đấu quốc tế chứ không phải "cấm vận" toàn bộ bóng đá Thụy Sĩ hay hình thức gì đó tương tự thì họ sẽ không phản kháng. Ngược lại, chắc chắn LĐBĐ Thụy Sĩ sẽ kiện FIFA lên CAS hay cấp cao hơn, bởi đời nào họ lại chịu sự trừng phạt khủng khiếp như thế.

Riêng với Man Utd, thời gian chính là "kẻ thù" lớn nhất của họ. Bề ngoài, FIFA nói rằng lệnh cấm có hiệu lực ngay tức thì, nhưng thực thế sẽ không đơn giản như vậy. Trên nguyên tắc, với mỗi án phạt, FIFA phải cho các bên liên quan có thời gian kháng cáo. Ngoài ra, LĐBĐ Thụy Sĩ rồi sẽ nhanh chóng khiếu kiện lên CAS, hoặc một Tòa án nào đó đứng trên CAS. Và như thế, đương nhiên bản án sẽ tạm thời bị treo và chưa có hiệu lực pháp lý. Thời gian xử lý sẽ không thể ngắn, mà đến khoảng tháng 2, vòng 1/8 Champions League sẽ khởi tranh. Thế nên Basel xem chừng không phải quá lo lắng. Cứ đặt giả thuyết FIFA thắng kiện và được quyền trừng phạt LĐBĐ Thụy Sĩ tùy thích, thì sự "cấm vận" may ra cũng chỉ có thể bắt đầu từ mùa tới.

Thêm một chi tiết không ủng hộ M.U. Cần lưu ý rằng, trụ sở chính của FIFA (cũng như UEFA) đang đóng trên đất Thụy Sĩ nên xét trên nhiều phương diện, chắc hẳn, họ cũng không muốn tạo ra mối bất hòa to lớn với giới chính trị gia nước này nếu xử lý thật sự mạnh tay bởi "vuốt mặt cũng phải biết nể mũi". Do đó, biết đâu đấy, họ sẽ "mềm mỏng" hơn chứ không đến mức độ ghê gớm như tuyên bố ban đầu.

Thiên Bình

4 thích.

Bình luận (13)

avatar đội bóng
Bản thân tôi cũng không muốn MU thay Basel dự vòng đấu K.Out, vì các cầu thủ Basel là người xứng đáng hơn, còn các cầu thủ MU cũng xứng đáng phải nhận kết quả như vậy, để làm bài học cho mình ở các mùa giải tới, là Fan MU tôi thật sự mong muốn MU đi tiếp một cách đường hoàng chứ không phải kiểu thế chân như vậy.
MOF  (vietphuonghd3@yahoo.com) (09:58 22/12/2011)

50 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Mình thích MU đi tiếp cho vui, tất nhiên là theo đường chính thức thì tốt nhất rồi. Fan phong trào mà, MU đá là vui rồi.
MU?  (qvuhoang@yahoo.com) (10:25 22/12/2011)
avatar đội bóng
Mình cũng đồng ý là : MU nên bị loại,chúng ta đáng bị như thế vì màn trình diễn kém cỏi của mình,không gì biện minh đc dù có cho ra hàng loạt lý do.Thất bại đôi khi là tốt,lý do thì các bạn đưa ra nhiều rồi.Với lại MU nên đấu ở EP mà phải thi đấu hết mình để:1. Tôn trọng chính mình(MU)2.Tôn trọng các đội khác3.Tôn trọng người hâm mộ4.Tôn trọng luật chơiThiếu 1 trong 4 lý do trên thì MU sẽ dần đánh mất hình hảnh của chính mình trong mắt mọi người.Fan MU luôn mong muốn đội bóng con cưng của mình đẹp về mọi mặt trong mát NHM.Thân !
GấuMU  (nguoidien2003us@yahoo.com) (02:24 22/12/2011)

15 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xét trên phương diện bóng đá thôi thì quả thực năm nay MU bị Basel loại là xứng đáng. Mặc dù nói được ra điều này lòng mình cũng đau xót lắm. Nhưng nếu vì lý do nào đó MU được quay lại với đấu trường CL thì âu cũng là cái duyên vậy, mình sẽ vẫn vui vì điều đó, k phải vì đi cửa phụ mà kém vui hơn. Còn trên phương diện kiện tụng của Sion mà cấm cả các đội Thụy Sỹ khác thì quả thực là rất vô lý và không công bằng. Chung lại, năm nay Basel đi tiếp, MU xuống Eropa . MU hãy lấy đó làm bài học và vươn vai đứng dậy vào mùa giải tới !
waya  (minhchien1188@gmail.com) (11:54 22/12/2011)

15 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không! Phải biết chấp nhận thất bại mới có thể đi lên được, với thực lực hiện giờ mà có đi vào thì cũng bị những đội bóng khác bóp mũi mà thôi! Danh chính ngôn thuận đá Europa League còn hơn tham dự Champion League cửa sau!
rantanplan  (neo_rantanplan@yahoo.com) (01:23 22/12/2011)

12 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU đi tiếp ư? đối với tôi nếu mà đi tiếp tôi sẽ ko cổ vũ MU vì các lí do sau 1 MU hãy nhận đây làm bài học để phấn đấu 2 Basel đi tiếp là quá xứng đáng bởi màn trình diễn của MU là ko đc 3 Nếu MU có đi tiếp các AntiMU lại bắt đầu điệp khúc rùa tai đỏ hay cụ rùa hồ gươm đó là điều ko chấp nhận đc vì thế MU hãy đá EP đi và cũng ko nên mơ mộng nữa cố lên MU Fan cuồng này vẫn đang theo dõi
hải  (beomap90@yahoo.com) (02:52 22/12/2011)

12 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mình là fan Chelsea nhưng qua lời bình của bạn MOF mình lại thấy thích fan MU. Bạn xứng đáng là fan chính hiệu.
Bạch Tuộc  (k36a5_18@yahoo.com) (10:05 22/12/2011)

11 người thích bình luận này.  5 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bị loại khỏi giải đấu lớn hay hết cơ hội cạnh tranh chức vô địch quốc gia tất nhiên luôn là nỗi đau của bất kỳ fan đội bóng nào từ Việt Nam cho tới tận trời âu. Tuy vậy nó chẳng đáng là động lực để người ta thay đổi kết quả dựa trên năng lực thi đấu. Nếu có loại Basel thì cũng chẳng cần phải lấp chỗ trống mà cứ cho đội bóng gặp họ ở vòng sau được vào thẳng xem như đó là may mắn. UEFA có thể bị thiệt thòi về kinh tế nhưng uy tín của họ sẽ được nâng tầm. Với tôi bật tivi lên mà còn ManUtd thì sẽ xem bất kể giải đấu nào. Còn 5 năm, 10 năm nữa ư, chưa biết chừng lúc đó bóng đá đã vô vị với tôi trước khi ManUtd không còn được lên sóng tivi!
Fan NH  (ManUtd@yahoo.com) (10:36 22/12/2011)

10 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hóa ra MU là kẻ lót đường cho Basel
PVL  (phamvietlong@ymail.com) (03:36 22/12/2011)

9 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chắc chắn là không rồi và đó là đều mà không fan MU nào muốn .
Hồng Mạnh  (hm3cs@yahoo.com) (10:47 22/12/2011)

9 người thích bình luận này.  3 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thi đấu đi cửa chính đàng hoàng chắc hay hơn đi cửa hậu hay cửa phụ các bác nhỉ
việt khoa  (vietkhoatpnd@yahoo.com.vn) (10:24 22/12/2011)

7 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Hoài Lê - 5/27/2012 6:55:53 PM
Đà Nẵng thắng vất vả nhưng thật xứng đáng, sau khi bỏ lỡ gần tá cơ hội. Trông các cầu thủ tập tễnh thương quá. Chúc mừng Đà Nẵng!
chỉ nói đúng - 5/27/2012 5:09:24 PM
một năm sau pep sẽ trở lại bc tôi tin là như vậy
Thuy Xuan - 5/27/2012 6:16:43 PM
Vtv1 bây giơ đã phủ sóng toàn quốc nên đâu cần thiết phải tiếp sóng trên NTV. Làm việc máy móc quá nên người dân bị thiệt thòi
thuan - 5/27/2012 11:41:38 AM
  ý kiến quá chính xác, vậy mà vẫn có một người k thích, có lẽ là của tác giả trần trọng hoặc của người nào đó bấm nhầm theo kiểu xem bóng đá cứ áo đỏ là tuyển vn
ars - 5/27/2012 4:06:09 PM
hình ảnh này được truyền đi trên toàn thế giới.thế mà cứ nhắc tới i rằng animou-team kêu ầm lên là bị đá đểu.