U23 VN-U23 Philippines: Nơi giấc mơ bắt đầu

03/11/2011 08:10 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - Trong tiềm thức, bóng đá Philippines chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm của chúng ta. Nhưng lần này là một ngoại lệ!

Nó phải bắt đầu từ trận đấu vòng bảng AFF Suzuki Cup 2010 trên sân Mỹ Đình, khi Philippines đã khiến đội chủ nhà phải ngỡ ngàng bằng trận thắng 2-0. HLV trẻ Simon McMenemy giúp lịch sử đối đầu của bóng đá Philippines với Việt Nam sang một trang mới. Giờ trọng trách được đặt lên vai HLV Michael Weiss, đồng hương vốn trẻ hơn Falko Goetz 3 tuổi và chưa có nhiều kinh nghiệm làm bóng đá đỉnh cao.

Thành Lương và đồng đội sẽ vượt qua U23 Philippines để giành 3 điểm

đầu tiên tại SEA Games 26? Ảnh: VSI

“Vấn đề không phải là cố gắng tìm hiểu xem Philippines mạnh như thế nào, khi nguồn thông tin gần như mù tịt. Chúng ta cần xác định rõ mình đang có cái gì trong tay. Tôi muốn giành sự chủ động (về mặt lối chơi) và chỉ cần phát huy tốt nhất khả năng của mình, đội bóng sẽ có được kết quả khả quan”, HLV Falko Goetz đã phát biểu như thế, một ngày trước khi trận đấu mở màn bảng B diễn ra.

ĐT U23 VN của HLV Falko Goetz tham dự SEA Games 26 không có đầy đủ binh hùng như giải đấu cách đây 2 năm trên đất Lào. Nhưng bù lại, thuyền trưởng người Đức được thừa hưởng một đội bóng khá lành mạnh và thừa quuyết tâm chinh phục. Bản thân từng học trò của ông Goezt đều đã và đang sục sôi quyết tâm tìm kiếm chiếc HCV SEA Games lần đầu tiên để ghi tên mình vào lịch sử.

Nếu như Đình Tùng chắc chắn sẽ không thể góp mặt trong trận đấu chiều nay vì để tránh mạo hiểm cho chiến dịch dài hơi, thì trung vệ đội phó Long Giang nhiều khả năng cũng chỉ sắm vai dự bị. Và khi Thanh Hào cũng chưa đạt được trạng thái sung sức nhất sau chấn thương trước thềm VFF-Eximbank Cup 2011, thì đá cặp với Huỳnh Phú ở trung tâm hàng hậu vệ 4 người là Lâm Anh Quang.

Ở hành lang cánh trái, ưu tiên số một là đội phó Chu Ngọc Anh, còn cánh phải, HLV Falko Goetz luôn có nhiều hơn 2 sự lựa chọn với Xuân Hiếu, Quốc Long và Văn Hoàn. Theo diễn biến những buổi tập gần đây, cộng với chấn thương chưa hoàn toàn bình phục của Xuân Hiếu, Văn Hoàn sẽ lĩnh ấn tiên phong. Với cách bày bố này, chúng ta sẽ khoét sâu vào cánh trái của Philippines.

Trong phần lớn các trận đấu chạy thử nghiệm, HLV Falko Goetz luôn dùng đến 2 tiền vệ có xu hướng phòng ngự (Văn Bình và Hoàng Thịnh). Nhưng với việc kéo Trọng Hoàng trở lại khu trung tâm, Hoàng Thịnh, tiền vệ giỏi đánh chặn, sẽ chơi phía dưới làm nhiệm vụ thu hồi bóng. Từ vị trí của Trọng Hoàng, U23 VN có thể tổ chức đánh trực diện vào trung lộ, hoặc chuyển hướng tấn công biên.

Hàng công với bộ tứ Thành Lương-Hoàng Thiên-Văn Thắng-Văn Quyết, thêm sự hỗ trợ của Trọng Hoàng, sẽ là vũ khí chiến thắng cho U23 VN. Chắc chắn rồi! Trọng Hoàng, Văn Quyết và Văn Thắng đều có xu hướng di chuyển diện rộng, lôi kéo, tạo khoảng trống, còn Hoàng Thiên sẽ được hiệu lệnh án ngữ trong khu cực cấm địa đối phương. Những cầu thủ đáng xem bậc nhất có thể chơi được với “tiqui-taca”.

U23 VN có đủ những cầu thủ không chỉ biết gây đột biến như vừa nhắc, mà còn hiệu quả. SVĐ hùng vĩ Gelora Bung Karno, với sức chứa gần 100.000 khán giả, chính là sàn diễn đỉnh cao cho những ngôi sao đỉnh cao. Thế thì hãy đem Philippines đến đây, mọi thứ sẽ được giải quyết. Tất nhiên, chúng ta không chủ quan, ngay từ thái độ tiếp nhận đối thủ. Chỉ tin rằng chúng ta có thể, như khẳng định của thuyền trưởng Goetz.

Dự đoán: 3-1

Tùy Phong

19h00 U23 Lào-U23 Myanmar

Đội hình dự kiến (sơ đồ 4-4-2) U23 Việt Nam

Thủ môn: Tuấn Mạnh

Hậu vệ: Ngọc Anh (trái), Huỳnh Phú, Lâm Anh Quang, Âu Văn Hoàn (phải)

Tiền vệ: Thành Lương (trái), Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Văn Quyết (phải)

Tiền đạo: Hoàng Thiên, Văn Thắng



* Chiều nay, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chơi trận ra quân SEA Games 26 với đối thủ Philippines, vốn đã không còn là kẻ lót đường nhờ chính sách nhân sự đầy tham vọng. Trận đấu với Philippines, vì thế, cũng là thể xem là trận "Chung kết" của bảng B mà nếu thắng, chúng ta gần như chắc chắn sẽ đặt sẵn một chỗ ở bán kết. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng đầu xuôi thì đuôi sẽ lọt. 16 giờ chiều nay, ở Gelora Bung Karno, giấc mơ Vàng SEA Games của Việt Nam sẽ chính thức được "tái khởi động". Từ Việt Nam, bạn vẫn có thể tiếp lửa cho đội tuyển U23 bằng cách gửi những lời động viên tới thầy trò Goetz thông qua diễn đàn này. Với những bài viết dài, bạn có thể gửi tới địa chỉ hòm thư điện tử trongnuoc.ttvhonline@gmail.com.VIỆT NAM CHIẾN THẮNG!!!

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm