Góc Nguyễn Nguyên: Màu cờ sắc áo

Thứ Ba, 22/11/2011 11:57 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - 1. Tiger Cup 2000 ở Thái Lan, sau trận thua đau 2-3 trước Indonesia, bước vào trận tranh HCĐ với Malaysia, thủ môn Võ Văn Hạnh từ việc bị nhốt hoài trên ghế dự bị đã được đưa vào sân thay Trần Minh Quang và bị thua ba bàn liền, toàn là những bàn thua kiểu vỡ mặt.

Trở về từ Thái Lan, thủ môn Hạnh tâm sự trong tức tối: “Tôi không thể từ chối ra sân nhưng ra sân thì phải đưa mặt ra chịu vì nhiều hậu vệ không chịu đá. Họ vô trách nhiệm như bỏ bóng để tiền đạo Malaysia tràn xuống và “làm thịt” tôi. Đấy cũng là trận cuối tôi khoác áo đội tuyển dù sau này có được gọi lên đi nữa…”.

2. Tại SEA Games 26 này, từ giấc mơ vàng để tuột sau trận bán kết thua Indonesia, tinh thần và thái độ thi đấu của các cầu thủ U23 Việt Nam đã tuột rất nhanh. Họ chơi rất khác so với những gì HLV Goetz tuyên bố cứng “Sẽ quyết không để ra về trắng tay!”.

Thế nhưng vào trận thì có lúc đè Myanmar rất dữ và cũng có lúc bị Myanmar vờn rất nhiều.

Những trận tranh HCĐ luôn là những trận rất khó bởi ai cũng hụt hẫng và nuối tiếc khi không thể chơi chung kết, nhưng đấy lại là những trận dễ thẩm định về yếu tố tinh thần lẫn trách nhiệm của những cầu thủ đối với màu cờ sắc áo của mình.

Chiều qua thì không ai còn nhận ra “Lối chơi Việt Nam” đã từng khiến khu vực phải nể phục bằng lối đá khôn ngoan, bằng sức mạnh tinh thần.

Trọng Hoàng giống như hầu hết các cầu thủ U23 VN đã có
một kỳ SEA Games đáng quên. Ảnh: Quốc Khánh

3. Làm lại! Cái từ mà rất hay được đề cập sau một giải đấu thất bại. Nó cũng là cách nói sau Tiger Cup 2000 trắng tay trở về để sau đó làm lại với thầy mới, cách làm mới và đến SEA Games 21 năm 2001 thì thua nặng hơn khi lần đầu không vào được bán kết.

Đó cũng là cái cách mà những nhà làm bóng đá hay đề cập khi SEA Games 2007 thất bại nặng nề rồi xoay qua HLV Calisto và sau đó là những gặt hái với việc tự hào về “Lối chơi Việt Nam”. Thế nhưng sau khi ông Calisto ra đi thì bóng đá Việt Nam lại tự làm mới với việc khoán hết cho thầy Goetz và chấp nhận cả việc xóa đi làm lại từ những cái gọi là “Lối chơi Việt Nam”.

Lỗi không hoàn toàn do ông Goetz tự làm lại với quỹ thời gian quá ngắn trong khi ông chưa hiểu về bóng đá Việt Nam về con người Việt Nam lẫn về từng học trò của ông.

Xét cho cùng thì cách chơi vật vờ thiếu hồn của các cầu thủ sau trận bán kết với Indonesia cũng giống cách làm bóng đá từng mùa mà không có bản thiết kế và không có lộ trình…

Nguyễn Nguyên

0 thích.

Bình luận (17)

avatar đội bóng
Cầu thủ VN ngày càng mất dạy!
đoàn nguyên đức  (changhiu@yahoo.com) (04:34 22/11/2011)

129 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không có bản thiết kế và tiến độ thi công chứ không phải lộ trình, VFF : những kẻ ăn bám trên tình yêu bóng đá, tình yêu đất nước của con người Việt Nam.
conlinhcau  (conlinhcau@gmail.com) (01:05 22/11/2011)

62 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các bác Hỉ,Tuấn,Trung ... nên xin lỗi người hâm mộ rồi từ chức đi. VFF có ai biết chuyên môn đâu mà làm bóng đá, Bác Hỉ là dân bóng rổ, bác Trung dạy tiếng Pháp... k hiểu các bác tổ chức giải VFF cup trước Seagame làm cái gì cơ chứ.Đúng là thiệt đơn, thiệt kép. Thua Myanma nhục nhã quá.
Sơn Hải  (haican10@yahoo.com) (02:35 22/11/2011)

55 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cả đội hình đá bán kết mà chỉ chọn được vài cầu thủ đang đá ở Vleague. Thành Lương, Trọng Hòang, Đình Tùng, Âu Văn Hòan, Văn Quyết, còn lại chỉ tòan dự bị cho các CLB.
thu phong  (thuphong@gmail.com) (12:58 22/11/2011)

18 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"cách làm bóng đá từng mùa mà không có bản thiết kế và không có lộ trình.." câu nói không thể hay hơn giành cho VFF được. Đúng là mặt bằng của VFF quá thấp so với bóng đá khu vực(năng lực trách nhiệm và cả"ai kưu" nữa), ngay việc tổ chức giải VĐ và giải hạng nhất quốc gia có mấy người xem đâu. Câu hỏi đặt ra là: Tại sao người dân đi xem những trận cầu "làng" tổ chức còn nhiều hơn xem giải VĐQG mặc dù các cầu thủ làng chẳng có chút chuyên môn nào!? Là vì họ thích xem "con cháu" họ chơi bóng, hơi đâu đi xem mấy "ngôi sao dạng rác thải công nghiệp" của đất nước họ về khuơ chân múa tay ở ta, những ngôi sao hàng hiệu trên ti vi có đầy nhé! Các bác không tin cứ cho toàn "nội binh" vào thi đấu V-L một thời gian mà xem, các bác lại không có giấy mà in vé chứ lại! Khi CĐV trở lại sân thì VĐV mới thăng hoa và BĐ mới lên đến đỉnh của nó! Còn không.. hãy đợi đấy!
Phạm Minh  (phamminh@gmail.com) (02:18 22/11/2011)

17 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trong các lần tham dự Sea games lần này chất lượng cầu thủ là tồi nhất. Để mất bóng liên tục, khi có bóng không chuyền đợi đến khi có 3 cầu thủ đối phương tới lúc đó mới chuyền, do đó bóng không chính xác lại dễ bị chấn thương.Đừng nên vội đề nghị HLV Goetz từ chức, không thể 2 tháng mà thành đạt. Gạo hẩm mà đòi cơm ngon thì không bao giờ có. Cũng đừng nên có ý kiến hạn chế cầu thủ ngoại, vì không có cầu thủ ngoại lại không có yếucạnh trang. Mấy năm trước đây khi chưa có cầu thủ ngoại cạnh tranh cầu thủ nội cũng có khá hơn đâu.
Nguyen501  (nguyensoint@gmail.com) (02:30 22/11/2011)

13 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi không hiểu tại sao giải đấu này Trọng Hòang, Đình Tùng lại thi đấu tệ như vậy. Nhất là Đình Tùng, liên tục để mất bóng. Nếu có sút thì tòan là bắn chim. Văn Thắng thì không có tố chất để phát triển, Anh Quang và Hùynh Phú đá không ổn. Lỗi hàng phòng ngự là có hệ thống chứ không phải là sai lầm nhất thời.
thuphong  (thuphong@gmai.com) (12:52 22/11/2011)

11 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các đội mạnh trong khu vực đều thể hiện 1 đặc điểm trong lối chơi của mình: Thái là bản lĩnh và đẳng cấp, Indo là tốc độ và khéo léo, Malay thì mạnh mẽ và chặt chẽ. Đó là những nền tảng cơ bản, chắc chắn trong phong cách chơi của họ. Còn đối với VN điểm nổi bật chỉ là tinh thần máu lửa mà tinh thần thì có thể lên rất cao khi nghe treo thưởng 1, 2 tỉ nhưng cũng có thể trôi theo những cơn mưa tháng 11, 12 - chẳng có gì chắc chắn cả. Nên việc làm lại như anh Nguyễn Nguyên nói nó phải có lộ trình, kế hoạch cụ thể trong việc lựa chọn con người, lối chơi, tinh thần ....Luôn đồng ý với quan điểm của Nguyễn Nguyên về bóng đá Việt Nam.
Anh Tuan  (ngoanhtuan245@gmail.com) (01:53 22/11/2011)

11 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Khi được hỏi những suy nghĩ của ông về bóng đá trẻ Việt Nam và thất bại tại SEA Games 26, ông cho biết: "Nếu hỏi suy nghĩ của tôi vào lúc này thật là khó nói. Dĩ nhiên là buồn. Nhưng cũng đã đến lúc phải trả mọi thứ về đúng sự thực. Ở Việt Nam đang lạm phát cầu thủ. Ngoài đời có lạm phát giá, trong bóng đá có lạm phát cầu thủ. Cầu thủ Việt Nam lương ngang mức châu Âu, nhưng ra đá thì… Hãy nhìn Myanmar, họ nhận đồng lương như thế nào và đá ra sao".
luu_nguyen07  (raul_cole2002@yahoo.com) (12:42 22/11/2011)

10 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đã đến lúc BĐVN cần phải được xã hội hóa triệt để, đừng làm kiểu chuyên nghiệp ba rọi như hiện nay. Phải làm từ cấp CLB, nếu VPF được ra đời cho tới các đội tuyển QG, cầu thủ phải được quản lý bởi các quy định chung, không xé rào, thao túng, làm giá như hiện nay. Đội tuyển là nơi dành cho những cầu thủ thực sự khao khát cống hiến, yêu nước và vinh dự khi khoác áo lên mình chiếc áo. Căn bịnh lớn nhất của cầu thủ VN là chưa thành danh đã thành sao, nên giáo dục đạo đức lối sống là bức bách hơn đào tạo đá bóng, nếu không có đạo đức thì không cần đào tạo đá bóng dù cho có là nhân tài, dị nhân đi nữa.
Nguyen Hung  (hungbb_vn@yahoo.com) (03:04 22/11/2011)

10 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Hoài Lê - 5/27/2012 6:55:53 PM
Đà Nẵng thắng vất vả nhưng thật xứng đáng, sau khi bỏ lỡ gần tá cơ hội. Trông các cầu thủ tập tễnh thương quá. Chúc mừng Đà Nẵng!
chỉ nói đúng - 5/27/2012 5:09:24 PM
một năm sau pep sẽ trở lại bc tôi tin là như vậy
Thuy Xuan - 5/27/2012 6:16:43 PM
Vtv1 bây giơ đã phủ sóng toàn quốc nên đâu cần thiết phải tiếp sóng trên NTV. Làm việc máy móc quá nên người dân bị thiệt thòi
thuan - 5/27/2012 11:41:38 AM
  ý kiến quá chính xác, vậy mà vẫn có một người k thích, có lẽ là của tác giả trần trọng hoặc của người nào đó bấm nhầm theo kiểu xem bóng đá cứ áo đỏ là tuyển vn
ars - 5/27/2012 4:06:09 PM
hình ảnh này được truyền đi trên toàn thế giới.thế mà cứ nhắc tới i rằng animou-team kêu ầm lên là bị đá đểu.