(TT&VH) - Tấm HCV ở cự ly bơi đường dài 5000 m lại gắn với cái duyên của một người con thành phố bên Sông Hàn - Đà Nẵng, Châu Bá Anh Tư.
Nhiều người có mặt ở Palembang sau khi Bá Tư đoạt HCV đều nói nơi đây rất có duyên với các VĐ bên Sông Hàn. Thành quả này được hun đúc trong một quá trình lâu dài của kình ngư người đã thuộc bãi biển Mỹ Khê như lòng bàn tay. Đồng thời, chiến tích này cũng cho thấy 5.000m sẽ là thế mạnh của ta so với các nước trong khu vực. Ông Đinh Việt Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao dưới nước cho biết “Tôi đánh giá rất cao, bởi vì vận động viên Châu Bá Anh Tư tham gia SEA Games là lần đầu tiên. Tuy thế, anh cũng tham dự nhiều giải khác và từng có HCB Beach Games châu Á rồi. Trong khu vực Đông Nam Á, chỉ có Việt Nam hàng năm có giải bơi đường dài. Đây là lần đầu tiên Đông Nam Á đưa vào nội dung thi đấu ở SEA Games. Châu Bá Anh Tư của ta may mắn từng trải nghiệm nên có lợi thế”
Cũng ở nội dung này, VĐV Phạm Trường Giang cán đích ở vị trí thứ 2, bỏ xa đối thủ người Indonesia Wijaya phía sau khoảng 300 mét. Tuy nhiên, thành tích này không được công nhận do ban tổ chức thông báo Phạm Trường Giang phạm quy. Với quyết định đó, kình ngư của Việt Nam không được nhận HCB mà nhường thành tích đó cho một VĐV của nước chủ nhà.
Ngoài tấm HCV của Châu Bá Anh Tư, bơi đường dài của Việt Nam còn giành thêm 1 HCB ở nội dung 5000 mét giành cho nữ với chiến công của VĐV Nguyễn Thị Ngọc Bích. Vào ngày 19/11 tới, nội dung bơi đường dài tiếp tục bước vào nội dung 10.000 mét cả nam và nữ và Châu Bá Anh Tư lại là niềm hy vọng.
HQ