(TT&VH) - Không được kỳ vọng nhiều để giành HCV nhưng cuối cùng Hà Thị Nguyên đã làm được điều bất ngờ khi mang về chiếc HCV thứ 3 cho ĐT taekwondo VN trong ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 26. Nỗi lo về việc bị trọng tài xử ép ở hạng cân dưới 73kg nữ của Nguyên đã được gạt bỏ sau khi VĐV chủ nhà Catur Yuni Riyaningsih bị Davin Sorn của Campuchia loại ở bán kết, còn Nguyên thắng Jacqueline Jie Lin Quek của Singapore.
Bước vào trận chung kết, Nguyên đã vượt lên dẫn trước 1-0 sau một cú ra đòn chính xác, nhưng không lâu sau đó Nguyên lại để Davin Sorn gỡ hòa 1-1. Sau 3 hiệp đấu bất phân thắng bại, Nguyên và Sorn phải bước sang hiệp phụ, và đúng thời điểm này Nguyên đã ghi được điểm “bàn thắng vàng” để giành chiến thắng 2-1 vô cùng quý giá.

VĐV Hà Thị Nguyên (giữa) trên bục nhận huy chương. Ảnh: HL
Nếu để Sorn lật ngược tình thế và giành HCV thì đấy sẽ lại là nỗi đau rất lớn với Nguyên, bởi tại SEA Games 25 năm 2009 ở Lào, Nguyên cũng đã từng trải qua tình huống tương tự, khi võ sỹ Hà Nội này tưởng như đã cầm chắc HCV thì lại để đối thủ quật khởi và thắng ngược. Năm nay, dù nhược điểm tâm lý thi đấu chưa vững của Nguyên dù vẫn chưa được cải thiện hoàn toàn, nhưng trong khoảnh khắc khó khăn nhất của trận chung kết, Nguyên đã kịp thời ghi điểm quyết định một cách khá may mắn để mang về chiếc HCV thứ 3 cho taekwondo VN.
Phát biểu với TT&VH sau khi từ bục nhận HCV trở về, Nguyên tâm sự: “Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi giành được HCV SEA Games trong sắc áo tuyển thủ QG. Thành tích này là kết quả nỗ lực tập luyện trong suốt một năm của cả thầy lẫn trò chúng tôi, nhờ thế chúng tôi đã mang vinh quang về cho Tổ quốc và khẳng định được vị thế của taekwondo VN ở sân chơi khu vực.
Tham dự SEA Games 26 tôi rất quyết tâm vì SEA Games 25 năm 2009 tôi đã để tuột mất HCV trong gang tấc nên năm nay tôi tự hứa với mình sẽ làm tất cả để sửa chữa sai lầm từng gặp phải. Tuy thế, điều này không hề trở thành áp lực cho cá nhân tôi mà nó chỉ như là động lực để tôi cố gắng và quyết tâm hơn thế nữa”.
Trong niềm vui chiến thắng ngất ngây, Nguyên cũng vui vẻ bật mí: “Tình huống ghi điểm “bàn thắng vàng” trong trận chung kết thực sự đã nằm trong dự liệu của HLV, và thầy là người nhắc bài cho tôi thực hiện. Nói một cách chính xác thì chiếc HCV này có khoảng 60% nằm trong dự đoán của HLV trước khi tôi ra thảm đấu”.
Đã có 5 năm gắn bó với taekwondo nhưng đây mới là thành tích quốc tế đáng kể nhất của Nguyên ở một sân chơi chính thức ở nước ngoài. Bởi thế không có gì ngạc nhiên khi Nguyên bộc bạch: “Tôi hy vọng chiếc HCV này sẽ là động lực và cơ sở để tôi tiếp tục giữ vững vị trí ở ĐTQG, tiếp tục gặt hái thêm HCV ở những giải đấu lớn hơn như Asian Games”.
Hoàng Huy