SEA Games 26

Tuổi 19 của Dương Văn Thái

16/11/2011 11:16 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Ở nội dung 800m nam, khi 8 đối thủ đang ở cự li khoảng 200m cuối,  một vóc dáng thư sinh bật lên lao vút về đích như một mũi tên. Đấy là Dương Văn Thái, nhà  VĐ Đông Nam Á tuổi 19, tất cả đều sửng sốt.

Đơn giản bởi với làng điền kinh khu vực, Thái chưa có tên tuổi. Lần đầu tiên tham dự, Thái bị các đối thủ coi là “trẻ nít” cũng phải. Đấy là một thuận lợi lớn với anh, và với điền kinh VN khi sở hữu trong  tay một vũ khí bí mật hạng nặng như thế.

Khi đang khởi động, có vẻ tự tin, Thái nói nhỏ đàn anh: “hay là em sẽ sớm bứt lên luôn”? Tất nhiên điều đó đã không được chấp nhận vì quá mạo hiểm. BHL đã đề ra chiến thuật, Thái sẽ núp bóng Đình Cương ở 600m đầu. 200m đầu yêu cầu cả Thái lẫn Cương chỉ đạt thời gian 26-27’. Cả hai đã thực hiện tốt ý đồ với chỉ số của Thái là 27’ còn Cương là 25,8’, các đối thủ thì đều đạt ngưỡng 24’. 400 m kế đó, cả hai cũng thực hiện rất tốt khi chỉ số dao động là 54’. 200m cuối, Thái đã lao lên tung cú nước rút về đích khiến các đối thủ đều không kịp trở tay. Thành tích 1’ 49’’42 của Thái đã xô đổ kỷ lục QG mà đàn anh Lê Văn Dương lập được năm 2004 (1’ 49’’81).

Dương Văn Thái giành HCV ngay lần đầu tham dự SEA Games. Ảnh: Quang Nhựt

“Em muốn ngày nào đó chinh phục được tấm HCV châu lục. Em nghĩ mình có thể làm được điều đó bởi em có sức trẻ”. Thái tự tin nói thế. Nguyễn Đình Cương nhận xét về chú em: “Tôi thích Thái ở cái chất đàn ông cực kỳ mạnh mẽ, đấy là tố chất cần thiết thứ hai sau năng lực để trở thành  ngôi sao đích thực. Về chuyên môn, điểm trội nhất mà tôi nghĩ em sẽ bay xa, đấy là độ dẻo và sức bền trời phú. Kinh nghiệm thì thời gian sẽ bù lấp cho Thái thôi”.

HLV Hồ Thị Từ Tâm xoa đầu học trò, nói với phóng viên: “lâu lắm rồi tôi mới bật khóc trên đấu trường SEA Games. Thái vô địch khi mới 19 tuổi. Điều đó mở bao hy vọng mới cho điền kinh nước nhà. Cá nhân tôi, dân làm nghề  luôn mỏi mắt tìm kiếm người thay thế Nguyễn Đình Cương nên tôi không thể không khóc khi Thái đã đoạt HCV”.

Bình Minh- Nam Trực-, Nam Định,  quê hương của nhà vô địch 19 tuổi tối qua hẳn tưng bừng, vì mảnh đất này không vượng về điền kinh. Câu chuyện đến vinh quang của Thái khá thú vị.  Mới 13 tuổi, sau giải điền kinh phổ thông năm 2007, chú nhóc Văn Thái đã lọt vào mắt xanh của cô Hoàng Quỳnh Hương và thầy Vũ Ngọc Lợi. Chỉ sau gần một năm tập luyện ở lớp năng khiếu tỉnh, Thái đã được gọi vào đội tuyển QG trẻ do HLV Hồ Thị Từ Tâm đảm trách trong Đà Nẵng. Sau hai năm miệt mài rèn luyện, thì chiều qua VĐV thành Nam mới gặt hái quả ngọt.

Ngọc Hòa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm