(TT&VH) - Theo nhà quân trẻ Nguyễn Hữu Thắng, 2 trận đấu ở vòng bảng của U23 VN vừa qua, vẫn chưa có tính ổn định và cần có nhiều thay đổi trước khi bước vào vòng bán kết.“Tấm vé vào bán kết không còn là vấn đề nặng nề và quan trọng với đoàn quân của HLV Falko Goetz, nhưng cái cần lúc này chính là tinh thần thi đấu và một cái đầu lạnh của U23 VN”, HLV Hữu Thắng nhận định.
Cùng được 7 điểm nhưng U23 VN thua Myanmar chỉ số phụ và đang đứng ở vị trí thứ 2 của bảng B. Theo HLV Hữu Thắng, với 2 trận đấu còn lại, U23 VN hoàn toàn có thể tự tay định đoạt vị trí của mình ở bảng đấu. “Tôi không chủ quan nhưng U23 Brunei không phải đối thủ mạnh và đồng cân đồng lạng với chúng ta. Nhiệm vụ của thầy trò HLV Goetz sẽ phải ghi thật nhiều bàn thắng.

HLV Nguyễn Hữu Thắng: “U23 VN cần cái đầu lạnh” - Ảnh Phương Anh
Bên cạnh đó, U23 VN cần tránh những chấn thương và thẻ phạt không cần thiết. Ngoài ra, thầy trò HLV Falko Goetz luôn phải biết giữ lửa vì đối thủ ở bán kết sẽ không dễ như các đối thủ ở vòng bảng”, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết.
Mặt khác, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng trong 3 trận đấu đã qua, 90 phút đối đầu với U23 Timor Leste là trận đấu mà U23 VN chơi hiệu quả nhất. Nếu như vẫn giữ được tinh thần và hoàn thiện khâu dứt điểm của mình, việc U23 VN vượt qua đối thủ Brunei với một tỷ số đậm là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay.
“Chúng ta đã có một đấu pháp hợp lý trước U23 Timor Leste với những pha phối hợp ngắn ở trung lộ hay những đường tạt bóng ở tầm thấp vào vòng cấm địa. Trước đối thủ Brunei có thể hình to cao, nhưng lại chậm chạp và không khéo léo, lối chơi này nên tiếp tục phát huy”, ông Thắng cho biết.
Bên cạnh đó, theo cảm nhận của mình, HLV Hữu Thắng nhận xét rằng có vẻ như, đôi chân và cái đầu của các cầu thủ đã không còn căng cứng như các trận đấu trước đó. “Tâm lý luôn là vấn đề quan trọng trong mỗi trận đấu, vì thế trước một đối thủ yếu hơn như U23 Brunei, chúng ta không được phép chủ quan và lơi lỏng. Nếu như không tiếp tục duy trì được sức mạnh tinh thần, mỗi cầu thủ sẽ tự đánh mất chính bản thân và không còn giữ được phong độ tốt nhất, điều này sẽ rất khó khăn bởi trước mắt ta sẽ là những đối thủ mạnh ở vòng bán kết”, ông Thắng nói.
Một vấn đề nữa cũng được nhà cầm quân trẻ này nhắc tới, đó là sự đa dạng trong lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa có. “Ở 3 trận đấu đầu tiên tại SEA Games 26, U23 VN vẫn chưa tìm được phương án khắc phục nhược điểm nơi hàng công. Đơn cử như trận thứ 2, trước lối chơi áp sát, đá rát và phòng ngự số đông của U23 Myanmar, chúng ta bế tắc hoàn toàn. Gặp đối thủ yếu như U23 Brunei sẽ là cơ hội cho các cầu thủ trên hàng công “nhả đạn” nhiều hơn, để lấy lại cảm giác ghi bàn”, ông Thắng cho biết.
Nguyên Hoàng