SEA Games 26

Chuyện gì đang xảy ra với ông Goetz?

08/11/2011 09:11 GMT+7 Google News

(TT&VH) - “Bảo vệ đâu, các anh đứng trên đó là gì? Tôi yêu cầu các anh mời những phóng viên (PV) này ra khỏi sân. Họ làm ảnh hưởng tới buổi tập của đội bóng”, HLV Falko Goetz nói như vẻ quát tháo các nhân viên an ninh người bản địa tháp tùng U23 VN đến sân tập Sumantri Brojonegoro sáng qua.

Những gì diễn ra tại Sumantri Brojonegoro chỉ là giọt nước tràn ly, khi kể từ ngày đặt chân đến xứ vạn đảo, HLV Falko Goetz và báo chí vốn đã không tìm được tiếng nói chung.

Chuyện gì đang xảy ra với ông Goetz?

Khoảng 15 phút đầu, buổi tập diễn ra bình thường, cho đến khi HLV Falko Goetz khó chịu ra mặt trước sự xuất hiện ngày một đông các PV thể thao trên sân tập Sumantri Brojonegoro. Cần nhớ rằng, vì lý do kỹ thuật nên U23 VN đã phải đổi sân tập đột ngột (từ Lebak Bulus qua Sumantri Brojonegoro như đã nhắc), khiến không ít các PV VN phải việt vị, di chuyển cả đoạn đường dài. Tất nhiên, ông thầy người Đức không biết và có lẽ cũng không quan tâm. Và đôi ba bên đã không tìm được tiếng nói chung, khiến cho tất cả phải hậm hực.


Chuyện gì đang xảy ra với HLV Falko Goetz?

“Không! Họ (các PV) cũng không thể đứng trên khán đài được. Tôi muốn họ ra ngoài. Các anh (nhân viên an ninh) hiểu ý tôi không. Chúng tôi sẽ chỉ tiếp tục buổi tập, khi trên đó không còn bất cứ một PV nào”, HLV Falko Goetz tiếp tục tỏ ra gay gắt. Quân lệnh như sơn, nhân viên an ninh mời từng người một (chừng hơn 20 PV báo đài VN và bản địa) ra khỏi khuôn viên sân bóng. Chỉ một một số ít (trong đó có PV TT&VH) được ngồi lại, khi “giả danh” là những người hâm mộ U23 VN, ngồi tận xa ở một góc khán đài!

Một ngày trước khi… đuổi PV, HLV Falko Goetz đã rất rầu rĩ. Ông không đi xe buýt đến sân tập cùng đội bóng, mà lủi thủi cuốc bộ, rồi cũng chỉ ngồi một chỗ vò đầu, bứt trán, không tham gia vào buổi tập mà để mặc các trợ lý điều binh khiển tướng. Tất nhiên là sau đó, ông Goetz lại đi bộ trở về Sultan Jakarta, nơi đóng quân của U23 VN. Xâu chuỗi lại vấn đề, có người cho rằng thuyền trưởng người Đức đang mang những biểu hiện khó hiểu về tâm lý? Kể cũng khó khẳng định! Duy chỉ một điều chắc chắn rằng, HLV Falko Goetz đang rất căng thẳng.

Hay còn lý do nào khác?

Bạn có ủng hộ cách làm của HLV Goetz?


“Không phải tôi không muốn hợp tác với các bạn (PV). Nhưng các bạn đã không tôn trọng tôi, nên bất khả kháng tôi phải làm thế. Tôi đã nói từ đầu buổi tập rằng, các bạn có 15 phút quay phim, chụp hình, rồi lên khán đài, nhường không gian riêng cho đội bóng. Tuy nhiên, một số PV lại cứ ngồi bám lấy cột cờ phạt góc, nơi mà chúng tôi đang tập bài lật cánh đánh đầu. Như thế có ảnh hướng đến buổi tập không?”, từ dưới đường piste, HLV Falko Goetz nói với lên, giải thích với vài người còn ở lại, sau khi buổi tập (lật cánh dứt điểm – PV) ở Sumantri Brojonegoro kết thúc.

Nhìn vẻ ngoài tài tử, nhưng HLV Falko Goetz lại rất nóng tính. Trong quá khứ khi còn thi đấu và huấn luyện ở Bundesliga, cũng đã không ít lần cá tính mạnh của Falko Goetz bột phát ra bên ngoài. Nhưng chắc chắn Falko Goetz là người khó gần. Đấy là cảm nhận chung của tất cả, kể từ ngày ông Goetz đến dải đất hình chữ S lập nghiệp.

Ông Goetz có nguyên tắc làm việc riêng của mình, và vì lợi ích quốc gia, tất cả phải tôn trọng. Nhưng cũng cần có ai đó nhắc nhở hoặc tham vấn cho HLV trưởng U23 VN, với khái niệm gọi là “nhập gia tùy tục”. Nên nhớ rằng, quan-hệ-báo-chí đã là một phần cực kỳ quan trọng trong giáo trình các lớp HLV bằng C, B, A. Với việc được cấp “quota” ra nước ngoài hành nghiệp, HLV Falko Goetz hẳn phải có bằng đạt chuẩn quốc tế chứ không đùa. Và ông Goetz có ít nhất 2 năm làm việc tại VN theo bản hợp đồng đã ký.

TRẦN HẢI

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm