(TT&VH) - Sân Lebak Bulus ở khá xa so với trung tâm thủ đô Jakarta và muốn đến được đây cũng phải trải qua một hành trình không mấy dễ dàng vì có rất nhiều chặng đường bị nghẽn cứng vì dòng xe qua lại quá đông. Thế nhưng, hôm qua ở sân Lebak Bulus vẫn có khá đông CĐV VN, trong đó hầu hết là những sinh viên VN đang theo học tại Jakarta và một số không nhỏ khác là các CĐV trung kiên và nhiệt thành từ VN bay sang để cổ vũ cho U23 VN.

CĐV VN cổ vũ không chuyên nghiệp bằng CĐV Myanmar. Ảnh: Phương Anh
Bên phía U23 Myanmar tuy không có thành phần CĐV như U23 VN nhưng họ lại nhận được sự cổ động của hàng chục CĐV Myanmar là những thành viên của đoàn thể thao Myanmar tại SEA Games 26. Toàn bộ số CĐV này ước chừng gần một trăm người, tất cả đều mặc đồng phục màu đỏ có in chữ Myanmar sau lưng và họ liên tục cổ vũ cực kỳ nhiệt tình trong suốt thời gian diễn ra trận đấu.
So với nhóm CĐV Philippines từng “khẩu chiến” với CĐV VN trên sân Gelora Bung Karno trong trận U23 VN-U23 Philippines ở trận đấu ngày 3/11 vừa qua, số CĐV Myanmar này không được trang bị chuyên nghiệp bằng, khi họ chỉ có còi hơi mua ở bên ngoài sân cùng một số lá quốc kỳ Myanmar và mấy vỏ chai nước rỗng không làm dụng cụ để đập.
Tuy thế, nhóm CĐV này đã hoạt động vô cùng máu lửa trong suốt cả trận và có nhiều thời điểm lấn át cả các CĐV VN. Hầu hết những lần hô vang cổ vũ U23 VN của các CĐV VN đều chỉ kéo dài được vài nhịp thì lập tức bị các CĐV Myanmar át mất.
Sau khi hậu vệ số 3 Moe Win của U23 Myanmar bị truất quyền thi đấu ở phút 58, những CĐV Myanmar lại càng cổ vũ cuồng nhiệt hơn nữa và có cảm tưởng như sân Lebak Bulus hôm qua là màn trình diễn của riêng họ. Trong khoảng 30 phút cuối trận, khi U23 VN dồn dập gia tăng sức ép về khung thành U23 Myanmar thì cũng là lúc những CĐV Myanmar tiếp lửa cho các cầu thủ mạnh mẽ hơn nữa.
Họ liên tục hát quốc ca Myanmar trên khán đài, liên tục hô vang “Myanmar, Myanmar” và liên tục vỗ tay để thúc đẩy tinh thần chiến đấu cho các tuyển thủ con cưng. Và như được tiếp thêm động lực, U23 Myanmar đã chơi cực kỳ kiên cường và máu lửa trong nửa cuối hiệp 2, và khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các CĐV và cầu thủ Myanmar đã lao vào nhau ăn mừng như thể họ vừa đoạt được chức vô địch SEA Games 26.
Không một ai hài lòng về kết quả hòa 0-0 của U23 VN với U23 Myanmar vì như thế có nghĩa là chúng ta vẫn chưa thể đoạt vé sớm để ung dung đá nốt mấy trận còn lại nhưng nếu chứng kiến nỗ lực quên mình của các cầu thủ U23 Myanmar trong thế 10 chống 11 và cả sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV Myanmar trên khán đài thì mới thấy sẽ là rất bất công nếu như U23 Myanmar không có được một điểm.
Kể từ lúc môn bóng đá SEA Games 26 khai mạc tới giờ, sân Gelora Bung Karno và Lebak Bulus đã chứng kiến rất nhiều tốp CĐV khác nhau nhưng cho tới lúc này mới chỉ có các CĐV Myanmar là gây ấn tượng mạnh nhất về sự máu lửa, độ trung thành và cả sự nhiệt tình.
Hoàng Huy