(TT&VH) - Vẫn biết lệnh giới nghiêm 24/24 đã được thuyền trưởng Falko Goetz ban bố, nhưng chúng tôi vẫn muốn mục sở thị cuộc sống vương giả ở “hoàng cung” Sultan Jakarta, khách sạn chuẩn 5 sao thuộc dạng lâu đời nhất nhì thủ đô Indonesia (với tên gọi cũ là Hilton Jakarta), cũng là nơi ĐT U23 VN đóng quân. Đó là lý do chúng tôi tìm đến đây…
Cung điện Sultan Jakarta
“Này anh kia! Sao anh có thể vào được mạng Internet của khách sạn? Anh có phòng ở đây chứ? Đọc cho tôi số phòng đi…”, đang hí hoáy nhập lại mật khẩu (password ID) ở một góc đại sảnh Sultan Jakarta, phóng viên TT&VH giật mình khi nữ nhân viên khách sạn bước tới, cùng anh trợ lý to như hộ pháp. “Tôi là phóng viên, tháp tùng cùng ĐT U23 VN ở khách sạn này. Phòng tôi ở phía đằng kia. Tôi có thể giúp được gì cho cô không?”, vạn bất đắc dĩ, chúng tôi tìm cách cố gắng che giấu thân phận thật sự của mình.
Phải trải qua rất nhiều “ải” an ninh, trong đó có cả việc bước qua cổng soi chiếu, chúng tôi mới vào được tận sâu bên trong Sultan Jakarta rộng nhiều hec-ta này. Với khách trú tại khách sạn thì không vấn đề gì, nhưng đến đây để vãn cảnh, hay giao dịch công việc…, đương nhiên sẽ phải khai báo. Vả lại, do chúng tôi đã ngồi quá lâu tại đại sảnh, nên cũng dễ bị soi. Chúng tôi, đồ đạc lỉnh kỉnh lại đeo thẻ tác nghiệp SEA Games, trông không giống khách của Sultan lắm. Thế nên mới phải cãi lý.
Chúng tôi cảm nhận được vẻ không hài lòng trên khuôn mặt người phụ nữ đội khăn đen khi cô quay đi. Trên thực tế, việc tìm mật khẩu để dùng ké mạng Internet của Sultan chẳng có gì khó khăn cả. Cứ “nháy nháy” với bất kỳ thành viên nào của ĐT U23 VN là có thể ra vấn đề. Chỉ có điều, ngay cả khi Sultan Jakarta đã đạt đến chuẩn 5 sao, mọi dịch vụ cũng không hoàn toàn miễn phí. Mạng internet ở đây chỉ cho phép “login” (đăng nhập) 5 phút là yêu cầu “logout” (thoát ra) ngay và phải nhập lại “password”.
Từ 9h30 phút sáng, cho đến 14h00 chiều, hết đứng lại ngồi, rồi lại đi, vẫn không thể tường tận ngõ ngách ở Hilton Jakarta cho được. Nó quá rộng và quá hoành tráng. Ở đâu cũng có nhân viên an ninh. Vì nhà hàng chỉ phục vụ khách trú tại Sultan (giá cả đương nhiên không rẻ chút nào), nên chúng tôi không thể liều mình thử nếm đồ ăn của khách sạn 5 sao. Phải cố đợi bằng được đến lúc các nhân vật chính là thầy trò HLV Falko Goetz bước ra xe buýt đến SVĐ, chúng tôi mới rời Sultan.
Và cái khoát tay của Falko Goetz
10h15 phút, vừa mới vác máy tới nơi và lần được tiền sảnh ĐT U23 VN đang tập, chúng tôi khá hoảng hốt khi thấy bóng dáng một đồng nghiệp hớt hơ hớt hải chạy như thể bị ma đuổi. “Đừng lại gần và đừng chụp. Ông ấy (HLV Falko Goetz-PV)… lấy máy đấy”. Câu nói của đồng nghiệp khiến chúng tôi suýt chút nữa vỡ bụng vì cười sặc. “Sao lại lấy máy? Mình đến xin phép ghi hình buổi tập của đội, chứ có ăn cắp, ăn trộm gì đâu. Còn không được thì thôi”, chúng tôi trả lời. Té ra là anh bạn chúng tôi vừa bị ông Goetz phát hiện chụp lén tấm hình toàn đội đang tập.

Chỉ vài giờ trước khi ra sân thi đấu trận ra quân tại SEA Games 26, các tuyển thủ U23 VN vẫn phải tập luyện. Ảnh: T.H
Không chụp ảnh, không tiếp xúc báo chí, ngay cả những câu hỏi thăm về chuyện ăn ở, tình hình sức khỏe…, cũng bị từ chối. Nội quy đã ban rồi! Khi PV truyền hình TTXVN đưa ống kính (từ rất xa), HLV Falko Goetz vẫn kịp phát hiện và ra dấu “stop!”. Mỗi HLV đều có cung cách làm việc riêng và Falko Goetz hẳn phải là tín đồ của thứ kỷ luật thép. Ngay cả việc toàn đội vẫn phải ra sân tập vào buổi sáng cùng ngày diễn ra trận đấu, cũng đã là rất dị biệt rồi.
Sau đúng 30 phút “tập thể dục buổi sáng” trong khuôn viên khách sạn Hilton, đội bóng họp ngắn theo kiểu dã chiến ngay vọng gác gần đó, trước khi trở lại phòng tắp giặt, ăn cơm (lúc 11h30) và lên phòng nghỉ. Đúng 15h45, toàn đội được hiệu lệnh ra xe buýt. Chúng tôi có mặt và chúng tôi ghi lại. ĐT U23 VN đã chuẩn bị như thế đấy, trước khi giành chiến thắng 3-1 trước Philippines trong trận đấu mở màn!
CCKM