(TT&VH) - Hôm nay, U23 VN lại ra sân với tư thế của kèo trên. Đã là kèo trên thì không phải dễ đá, nhất là trận ra quân của một chiến dịch căng thẳng và đầy áp lực như SEA Games.

Chưa bao giờ, U23 VN nằm ở bảng được xem là dễ thở như thế. Myanmar, Philippines, Lào, Timor Leste và Brunei. Hẳn nhiên, các đối thủ sẽ phải đá trên 100% tinh thần và khả năng. Mãnh hổ nan địch quần hồ. Nếu là một đội bóng trình độ vượt trội, không còn phải lăn tăn về lực lượng và hệ thống chiến thuật đã vận hành trơn tru, thì chẳng có nhiều lo ngại. Đằng này, thực tế U23 VN vẫn còn để lại những băn khoăn, nhất là thiếu những người có khả năng ghi bàn có trình độ cao. Tóm lại, chúng ta chưa cho thấy một vóc dáng ông lớn thực sự để người hâm mộ có thể tin rằng sẽ chiến thắng tất cả các đối thủ trong bảng nhẹ ký như thế. Mặt khác, có lẽ đến giờ phút này, giới chuyên môn cũng phải tin tài nghệ cầm quân của HLV Falko Goetz là ổn. Phải tin thôi, bởi Falko Goetz còn quá mới mẻ, chưa kinh quan những giải đấu quan trọng, chưa từng nằm CLB nào trong nước kiểu A.Riedl và Calisto.
Philippines vẫn là ẩn số, họ chưa lộ bài và chắc chắn sẽ gây áp lực không nhỏ cho các học trò HLV Falko Goetz. Chúng ta hẳn còn nhớ AFF Suzuki Cup 2010, trận đấu thứ hai vòng bảng gặp Philippines, ai cũng đánh giá thầy trò HLV Calisto cầm chắc phần thắng, nhất là khi trước đó chúng ta đã thắng Myanamar đến 7-1. Quá khứ đa số giành chiến thắng trước đối thủ này, càng củng cố cho sự lạc quan.
Kết quả, thầy trò Calisto đã bị dội một gáo nước với tỷ số thua 0-2 trong một trận đấu chúng ta chơi như gà mắc tóc, trong khi hàng thủ mắc những lỗi ngờ nghệ đến khó tin.
Chúng ta cũng nhớ rằng trận CK gặp Malaysia ở Lào cách đây hai năm, thầy trò HLV Calisto cũng ở kèo trên. Lý do, họ đã thắng dễ dàng đối thủ ở vòng bảng. Khi vấp phải một sự kháng cự quyết liệt, một đối sách hợp lý đến bất ngờ, U23 VN đã rơi vào thế bị động, đánh mất khả năng đích thực của mình.
Trận BK lượt đi AFF Suzuki Cup 2010, ĐTQG VN cũng là kèo trên. Tư tưởng đó thể hiện rất rõ với lối chơi tấn công nhằm bóp nghẹt đối thủ, vì ĐKVĐ ai lại đi chơi phòng ngự- tấn công sở trường sẽ mất thể diện. Sai lầm đó khiến chúng ta vô tình giăng cái bẫy cho bản thân, thay vì hoàn toàn có thể tính đến kết quả thuận lợi để lượt về tung “cú đấm” quyết định.
Hy vọng hôm nay, ông Falko Goetz và các cầu thủ nhạy cảm và tỉnh táo.
Ngọc Hòa