AFF Suzuki Cup 2010

Singapore – Myanmar: 2-1: Sư tử suýt mắc nghẹn

06/12/2010 09:03 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chơi vất vả và bế tắc trước Myanmar và thậm chí có lúc đứng trước nguy cơ bị loại, nhưng cuối cùng bản lĩnh và may mắn đã giúp Singapore lật ngược thế cờ để giành chiến thắng đầu tiên tại AFF Suzuki Cup 2010.

So với trận thảm bại 1-7 trước ĐTVN, hôm qua Myanmar đã có sự khởi sắc rõ rệt về lối chơi. Họ tổ chức lên bóng có đường nét hơn nhiều và các cầu thủ cũng không còn mắc phải những lỗi sơ đẳng như ở trận ra quân.
Myanmar (trắng) đã thất bại dù chính họ là đội vượt lên dẫn trước - Ảnh Đ.A
Không những thế, Myanmar còn biết đánh trúng vào nhược điểm của Singapore, đấy là hàng thủ rất lỏng lẻo do sự thiếu vắng của Daniel Bennett, còn người được xếp đá thay Bennett là Emuejeraye Precious lại khá vụng về và chậm chạp. Bằng những pha lên bóng ở tốc độ cao xuyên thẳng vào khe giữa trung vệ và hậu vệ biên, Myanmar đã khiến Singapore vô cùng lúng túng.

Xuất phát từ một tình huống như vậy ở phút 13, lão tướng Yan Paing đã bỏ bóng cực kỳ thông minh để Khin Maung Lwin sút sệt chéo góc hạ gục thủ thành Hassan Sunny. Bị dẫn bàn trước, Singapore buộc phải dâng cao, và liên tục để hở sườn, tạo điều kiện cho Myanmar tổ chức phản công nhanh.

Tuy nhiên, Myanmar lại không thể tận dụng thành công ở những cơ hội tiếp theo, và họ đã phải trả giá đắt vì sự phung phí này. Ngay đầu hiệp 2, HLV Raddy Avramovic đã tung Agu Casmir vào sân, và tiền đạo này nhanh chóng đền đáp lòng tin của ông bằng đường chuyền quyết định để Aleksandar Duric đệm bóng cận thành gỡ hoà 1-1 cho Singapore ở phút 52.

Trong những phút tiếp theo, trận đấu diễn ra khá cân bằng, nhưng các cơ hội ghi bàn đều lần lượt trôi qua mũi giày của cầu thủ 2 bên. Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hoà thì đúng vào phút bù giờ thứ 3, Duric đã “đáp lễ” Casmir bằng pha nhả bóng rất vừa tầm để tiền đạo này ghi bàn quyết định cho Singapore, đưa đội bóng của HLV Avramovic trở lại từ cõi chết.

H.Huy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm