Chỉ còn 2 ngày nữa, AFF Suzuki Cup 2010 sẽ chính thức khởi tranh, nhưng trong cái rét của những ngày đông, không khí bóng đá ở Thủ đô đang rất im ắng. Hỏi nhiều bạn sinh viên ở Hà Nội có kế hoạch gì để cổ vũ cho các cầu thủ Việt Nam tại sân chơi này, họ chia sẻ: “2 năm trước chúng tôi rất hào hứng, còn làm cờ, băng rôn và cùng nhau góp tiền rồi chen chân đi mua vé. Năm nay, ĐTVN có vẻ “xìu” nên chúng tôi chắc xem qua TV, với lại cũng chưa thấy có không khí bóng đá gì hết”.
Vé xem AFF Suzuki Cup 2010 đã được bán công khai đồng loạt vào sáng qua, nhưng theo quan sát của TT&VH, ở các quầy bán vé ở cổng sân Mỹ Đình và sân Hàng Đẫy, người mua vé qua lại rất thưa thớt. Dường như người hâm mộ Thủ đô đang khá thờ ơ với AFF Suzuki Cup 2010 cũng như với ĐTVN.
Chị Hằng, nhân viên bán vé tại cổng sân Hàng Đẫy, cho biết: “Người mua vé ít lắm, nhiều người còn dừng lại hỏi “Thế sắp có AFF Suzuki Cup à? Chỉ hy vọng ĐT sẽ thắng ngày đầu ra quân, khi đó may ra vé mới bán chạy được. Cứ đá như mấy giải vừa rồi thì vé sẽ “ế” lắm”.

Các quầy bán vé ở cổng sân Mỹ Đình và sân Hàng Đẫy, người mua vé qua lại rất thưa thớt - Ảnh: VFF
Tuy nhiên, không phải ai cũng có thái độ thờ ơ với ĐTVN, bởi hàng ngày, nhiều fan của ĐTVN vẫn đứng phía ngoài sân tập Mỹ Đình để theo dõi thầy trò HLV Calisto “luyện công”. Họ còn rỉ tai nhau về chuyện cầu thủ xin về CLB, chuyện HLV Calisto cáu gắt, hò hét khi không hài lòng với các tuyển thủ, hay đơn giản chỉ là cầu thủ nào chấn thương nhẹ.
Sự quan tâm đó đủ để thấy vẫn còn rất nhiều người hâm mộ luôn dõi theo từng bước đi của ĐTVN. Đến thời điểm hiện tại, Hội CĐV của ĐTVN đã chuẩn bị đầy đủ băngrôn, khẩu hiệu, trống, loa, kèn để sẵn sàng “tiếp lửa” cho các tuyển thủ tại AFF Suzuki Cup 2010.
Khác với Hà Nội, ở Sài Gòn, theo tìm hiểu qua các trang mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đã bắt đầu lên kế hoạch làm băngrôn, khẩu hiệu, đặt áo đỏ sao vàng có in hình HLV Calisto và chuẩn bị tinh thần tới Nhà văn hóa Thanh Niên (quận 1) để xem AFF Suzuki Cup 2010 qua màn hình lớn. |