ASIAD 2010

Cổ tích Hong Kong, kỳ cuối: Rất gần và rất xa

24/11/2010 11:48 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Hong Kong rất xa bởi khó vào và quá văn minh, nhưng cũng rất gần bởi ở đó có những cái tên, những chứng tích làm thổn thức lẫn tự hào lữ khách người Việt khi đặt chân đến đây.

Kẻ ngoại đạo “hành hương”

Buổi sáng, trời Hong Kong mùa này xanh trong như pha lê. Chúng tôi bắt đầu ngày mới bằng quyết định đi tàu điện ngầm thăm Thiên Đàn Đại Phật ở đảo Lantau. Đây là một trung tâm phật giáo của Hong Kong, nơi có tượng Bổn Sư Thích Ca bằng đồng lớn nhất thế giới- cao 34m, nặng 250 tấn, xây dựng trong vòng 25 năm và được an vị khai quang vào năm 1993.

Chiếc đồng hồ cổ, biểu tượng của bán đảo Cửu Long nằm ngay đại lộ ngôi sao
điện ảnh Hong Kong vẫn đếm thời gian. Ảnh Hữu Quý
Khi chúng tôi có mặt ở khu mua vé đi cáp treo Ngongping, thì dòng người nối đuôi nhau rồng rắn zíc-zắc dài cả km. Thế nhưng, dòng người cứ trật tự cần mẫn xếp hàng. Sau bao khổ sở, chúng tôi cũng chui tọt được vào cable và bắt đầu chuyến chu du với quãng đường dài gần 6km. Ở đây, bạn có thể phóng tấm mắt nhìn toàn cảnh Hong Kong.

Sau 40 phút thì đến nơi. Khách thả bộ theo những con đường ghép đá tuyệt đẹp lên tượng phật. Leo 268 bậc thang, địện phật hiện ra kỳ vĩ.  Sau khi nguyện cầu và thăm thú vài nơi, chúng tôi lại mất tiếng rưỡi sắp hàng hai lần rồi mới đến được mặt đất trở về.

Tôi tổng kết chuyến đi thế này: Chất lượng cáp treo ở đây không hơn Bà Nà, Nha Trang. Cảnh xếp hàng thực sự là nỗi ám ảnh. Nhưng, bức tượng đại phật thì quá kỳ vĩ. Xung quanh tượng phật, người Hong Kong đã tạo nên được một không gian văn hóa tâm linh, đánh được vào cái hầu bao của khách. Những dòng người  đổ xô lên quá đông khiến tôi cứ ngỡ đây như thánh địa Mecca, Jerusalem thu nhỏ. Chỉ có đức tin cùng đại tượng phật phải thiêng lắm, người ta dân Hong Kong mới thường xuyên nhẫn nại chờ cả vài tiếng đồng hồ để chiêm bái. Bạn tôi cũng nói rằng nơi đây thiêng lắm. Từ ngày khai quang, được đại tượng yểm trấn, rất nhiều cơn bão lớn khi đến gần Hong Kong đều đổi hướng. Hong Kong hơn 10 năm nay không bị bão dập vùi.

Chạm tay vào lịch sử

Tôi đứng tần ngần trước tòa nhà 21 tầng, nơi đặt trụ sở Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong,  trước khi ngồi thang máy leo lên tầng 17 mục sở thị. Năm 1957, trong bối cảnh đất nước chiến tranh và bị Mỹ cấm vận, Nhà nước ta đã mua một số tầng và được phép đặt tên chung là Tòa nhà Nhà sao vàng (Đoàn đại diện các Tổng công ty VN tại Hong Kong), bởi chỉ có nơi đây  hàng hóa chúng ta mới xuất khẩu sang các nước tư bản, và nhập khẩu để phục vụ công cuộc giải phóng và xây dựng đất nước.

Nhìn một số sản phẩm của VN được trưng dụng trang trọng trong nhà Thương vụ, và được nghe mấy người anh kể về những kỷ niệm nơi đây, mới thấy đất Hong Kong là nơi ghi dấu không ít sự kiện trọng đại của dân tộc ta.

Suy nghĩ đó cứ đeo đẳng khi ngồi phà cổ 100 tuổi từ Cảng Victoria sang bán đào Cửu Long. Dấu chân Bác một thời dọc ngang nơi đây, khi người hợp nhất 3 Đảng thành ĐCSVN vào ngày 3/2/1930.  Biển nước Cửu Long ngày xưa cách trở, ngái xa đâu phải được rút ngắn và đi lại thoải mái như bây giờ. Thế mới biết, bản lĩnh và sự hy sinh lớn lao của Bác cho dân tộc!

Phà cập Cảng, tôi rảo bước trên đại lộ ngôi sao điện ảnh Hong Kong (Avenue of Stars), nơi có 101 ngôi sao được khắc trên đường. Những người khuất núi thì chỉ có ngôi sao, và tên tuổi. Ai còn sống thì có thêm dấu bàn tay. Thành Long, Lý Tiểu Long, Lý Liên Kiệt, Chu Nhuận Phát, Châu Tinh Trì...Bao giờ sao điện ảnh ta có những diễn viên và đạo diễn vươn đến tầm quốc tế, để dân tứ xứ phải ghé thăm đại lộ ngôi sao trên đường phố Sài Gòn, Hà Nội và đặt bàn tay lên đó nhỉ?

Báo chí Hong Kong đưa tin về Asian Games rất hoành tráng. Vì sao chỉ có 7 triệu dân, nhưng Hong Kong đứng thứ 6 trên BXH với 8 vàng, 13 bạc và 14 đồng, câu hỏi ấy cứ xoáy lên trong tôi khi tạm biệt nơi  đây.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm