(TT&VH) - Thủ môn Wang Dalei của ĐT Olympic Trung Quốc đã phải gửi lời xin lỗi đến toàn bộ CĐV của đất nước này, sau khi gọi các CĐV nhà là “lũ chó”.Wang Daei đã viết trên blog cá nhân những lời chửi rủa khó chấp nhận, sau khi dư luận Trung Quốc mỉa mai màn trình diễn của anh này trong trận thua Nhật Bản 0-3 ở lượt mở màn. Wang thậm chí còn mỉa mai báo chí Trung Quốc: “Tôi nghe nói rằng có khoảng 7000 phóng viên thể thao chuyên nghiệp. Tôi áng chừng 4000 trong số ấy ghét bóng đá. Tôi không phải người nhện, đừng chỉ trích tôi nếu các người chưa từng chơi bóng đá. Các người chẳng biết cái quái gì cả”.
Wang hiện được xem là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá Trung Quốc, thậm chí được các CLB lớn của châu Âu là Inter Milan và Manchester City để ý. Tuy nhiên, màn trình diễn của cầu thủ này trong trận thua Nhật không hề xứng đáng với những gì người ta đánh giá về anh. Sau trận đấu, một bình luận viên Trung Quốc đã gọi thủ môn 21 tuổi này là một… "VĐV bóng chuyền". Sau sự cố nói trên, không hiểu sự nghiệp của Wang sẽ đi đến đâu.
“Tôi chân thành xin lỗi các CĐV và giới truyền thông cả nước vì những lời lẽ gây tổn hại nặng nề đến hình ảnh của toàn đội, của thể thao và đất nươc Trung Quốc. Đó là lỗi của tôi, tôi hy vọng các bạn sẽ tha thứ và cho tôi thêm một cơ hội. Tôi sẽ không mắc sai lầm này một lần nào nữa” – Wang tỏ ra hối cải.
Tuy nhiên, theo Tân Hoa xã, Trưởng đoàn thể thao Trung Quốc dự ASIAD Cai Jiadong vẫn cho rằng “Wang cần phải bị cấm thi đấu để suy ngẫm thêm về hành vi của mình”. Hiện tại, vẫn chưa có tuyên bố chính thức về số trận bị treo găng của Wang, nhưng anh này đã phải ngồi ngoài từ trận Trung Quốc thắng Kyrgyzstan 2-1 ở lượt thứ hai.
Hy vọng của đội chủ nhà suýt chút nữa đã tắt ngấm, nếu không có màn lội ngược dòng không tưởng trước Kyrgyzstan. Họ đã bị dẫn trước ngày từ phút thứ 5. Bảy phút trước khi hết giờ, Trung Quốc mới có thể có bàn cân bằng tỉ số và đến phút bù giờ thứ 4, cú sút từ khoảng cách 25m của Wu Xi đã đưa đội nhà từ cõi chết trở về. Tại lượt cuối, Trung Quốc sẽ gặp Malaysia. Ở bảng A này thì Nhật Bản tiếp tục đánh bại Malaysia 2 bàn không gỡ và đã giành vé đi tiếp sớm một vòng đấu.
Cùng sớm giành vé như Nhật Bản còn có CHDCND Triều Tiên ở bảng C sau chiến thắng 3-0 trước Palestine. Còn Hàn Quốc thì chuộc lỗi với người hâm mộ sau thất bại trước người láng giềng Triều Tiên ở lượt trận đầu bằng việc đè bẹp Jordan 4-0.
![]() Thủ môn Olympic Trung Quốc, Wang Daei, Ảnh Getty |
“Tôi chân thành xin lỗi các CĐV và giới truyền thông cả nước vì những lời lẽ gây tổn hại nặng nề đến hình ảnh của toàn đội, của thể thao và đất nươc Trung Quốc. Đó là lỗi của tôi, tôi hy vọng các bạn sẽ tha thứ và cho tôi thêm một cơ hội. Tôi sẽ không mắc sai lầm này một lần nào nữa” – Wang tỏ ra hối cải.
Tuy nhiên, theo Tân Hoa xã, Trưởng đoàn thể thao Trung Quốc dự ASIAD Cai Jiadong vẫn cho rằng “Wang cần phải bị cấm thi đấu để suy ngẫm thêm về hành vi của mình”. Hiện tại, vẫn chưa có tuyên bố chính thức về số trận bị treo găng của Wang, nhưng anh này đã phải ngồi ngoài từ trận Trung Quốc thắng Kyrgyzstan 2-1 ở lượt thứ hai.
Hy vọng của đội chủ nhà suýt chút nữa đã tắt ngấm, nếu không có màn lội ngược dòng không tưởng trước Kyrgyzstan. Họ đã bị dẫn trước ngày từ phút thứ 5. Bảy phút trước khi hết giờ, Trung Quốc mới có thể có bàn cân bằng tỉ số và đến phút bù giờ thứ 4, cú sút từ khoảng cách 25m của Wu Xi đã đưa đội nhà từ cõi chết trở về. Tại lượt cuối, Trung Quốc sẽ gặp Malaysia. Ở bảng A này thì Nhật Bản tiếp tục đánh bại Malaysia 2 bàn không gỡ và đã giành vé đi tiếp sớm một vòng đấu.
Cùng sớm giành vé như Nhật Bản còn có CHDCND Triều Tiên ở bảng C sau chiến thắng 3-0 trước Palestine. Còn Hàn Quốc thì chuộc lỗi với người hâm mộ sau thất bại trước người láng giềng Triều Tiên ở lượt trận đầu bằng việc đè bẹp Jordan 4-0.
P.A
