Bức thư của Hội phản đối phụ nữ đoan trang

08/09/2012 06:40 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - GPRS vừa nhận được một bức thư dán kín, bên cạnh con tem thỏ Playboy (!) có ghi dòng chữ chân phương: Bức thư của Hội phản đối phụ nữ đoan trang. Quá hồi hộp, GPRS tưởng mình như nhà văn Stefan Sweiz đang sắp sửa ngốn ngấu Bức thư của người đàn bà không quen biết…

Toàn văn bức thư như sau:

Gửi GPRS, nhà văn chuyên viết chuyện đùa như thật, thật như đùa của làng showbiz Việt.

Thưa ông, chúng tôi phải giới thiệu ngay,chúng tôi là thành viên Hội phản đối phụ nữ đoan trang.

Đúng như cái tên hội, chúng tôi ghét phụ nữ đoan trang. À, mà có lẽ ông không hiểu phụ nữ đoan trang là thế nào đâu vì từ đoan trang, theo như tôi được biết, được sử dụng từ rất lâu rồi, và nay đã trở thành tử ngữ trong ngôn ngữ showbiz không ngừng đổi mới, không ngừng chiêu trò. Ngay cả chúng tôi cũng chả còn biết đoan trang là cái gì nữa. Vậy nên trước khi viết thư cho ông, chúng tôi phải đi tìm, cha mẹ ôi, tướt bơ mới tìm thấy một cuốn Từ điển Tiếng Việt. Bây giờ mắc gì xài Từ điển Tiếng Việt cho quê. Chúng tôi toàn xài tiếng Anh không à. Đi thi mấy vòng Đối đầu, Đập mặt hát cho nó Tây ! Vả lại, không nói tiếng Anh thì khó kiếm bạn trai Tây lắm. Mà ông biết rồi, ngôi sao phải lấy trai Tây cho nó oách, hôn nhau thả cửa chốn đông người, ngày hôn 200 cái lận, và đám cưới thì nhất quyết phải trên tầng cao cho cả thành phố lác mắt coi. Không Tây thì cũng phải Á, nhất là mấy Á giàu ấy, để nó bao mình, bao cả gia đình bố mẹ anh chị em mình nữa. Nhưng dứt khoát không có Việt. Trai Việt, ông thấy đó, bỏ nó rồi nó còn giữ chặt mấy cái hình cưới, khi nào có chuyện, mình nài nỉ nó rồi mà nó vẫn tung lên mạng hoặc xì ra cho nhà báo coi. Tóm lại, tiếng Việt chả làm gì, chỉ để viết thư cho ông thôi, GPRS ạ. 


Tra xong cái từ đoan trang trong cuốn quyển từ điển cũ òm ấy, chúng tôi càng ghét bọn đoan trang. Phụ nữ gì mà lại “đứng đắn, ngay thẳng và nghiêm trang, đúng mực”, rõ có mà thành cái bút! Đứng thẳng? Chả bao giờ chúng tôi đứng thẳng. Đứng là phải ưỡn vòng một ra phía trước, thót vòng hai thật chặt và đẩy cong vòng ba ra phía sau, đấy là bài học đầu đời của phụ nữ phản đối đoan trang. Đứng nghiêm? Chả bao giờ chúng tôi đứng nghiêm. Đứng là phải biết đưa mắt sang phía này, tóc lơi sang phía kia. Khi có cơ hội phải biết lộ hàng, lộ các vết xăm ở nơi càng độc càng tốt. Nghiêm trang? Sao lại phải nghiêm trang? Chúng tôi có bao giờ đi dự mít tinh lễ lạt gì đâu mà cần nghiêm trang. Chỗ chúng tôi tới toàn tiệc lướt qua dẹo lại trước ống kính máy ảnh của mấy tay báo lá cải không à. Bầu sô dặn rồi, càng lả lơi càng tốt, càng tư thế độc càng dễ lên trang nhất báo mạng câu viu ầm ầm. Ăn nói đúng mực? Chúng tôi có thi ứng xử đâu mà cần đúng mực. Vả lại, chúng tôi cũng chả thích giả dối, chẳng quen học thuộc. Bây giờ cứ thật như đếm cua trong lỗ, nghĩ gì nói nấy, lại ăn tiền, vừa được khen là thật thà, vừa có tiền nhiều khỏi cạp đất mà ăn.

 Nói cho ông biết, hội chúng tôi đông lắm và sức mạnh vô song. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, còn gần hội chúng tôi, đảm bảo chắc chắn hết đoan trang ngay. Nói chung, chúng tôi đã đẩy dần bọn đoan trang vào gần hết trong từ điển rồi, cái loại từ điển ngày nay ít người xài ấy. Showbiz Việt có mỗi một cô ca sĩ tên là đoan trang thì nghe đâu cũng vài lần bị báo chụp được mấy quả ảnh chẳng đoan trang tí nào. Ông đã thấy tác dụng kinh khủng của showbiz thời phản đối đoan trang của chúng tôi chưa?

Đấy, thế nên trong chương trình nghệ thuật hoành tráng đang chuẩn bị tổ chức của công ty X ở thành phố rất to bên bờ biển Đông, ban tổ chức chân thật ghi rất rõ trong thể lệ: Không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi và phụ nữ đoan trang. Phải cám ơn ban tổ chức đã rất nâng niu những phụ nữ đoan trang cũng bé bỏng và thiếu bảo vệ giống như những đứa trẻ dưới 18 tuổi. Phải cám ơn họ, đúng, phải cám ơn họ, đã đi đầu trong phong trào phân loại khán giả của các chương trình nghệ thuật.

Thế mà, họ bị cơ quan quản lý phạt tiền, bị dư luận ném đá.

Bất công quá, thưa ông.

Nhiều ban tổ chức khác, tổ chức những chương trình y như vậy, thậm chí có thể còn “hot” hơn, “bốc” hơn, “kém đoan trang” hơn ấy chứ, nhưng họ có thèm cảnh báo gì đâu, họ lôi tuốt đoan trang, không đoan trang vào một chốn. Ông biết rồi, vào mực rồi thì còn trắng với ai.

Thế hóa ra phụ nữ đoan trang thích vào chốn ấy lắm à thưa ông? Thích, bị cấm thì họ mới phản đối dữ dội thế chứ. Mà lấy đâu ra lắm người đoan trang thế không biết.

Phụ nữ đoan trang thì đoan trang đi, vào mấy chốn của chúng tôi, những người phản đối đoan trang làm gì?!

Chuyên gia GPRS

(Người viết chuyện đùa như thật của làng Showbiz)

>>Đọc các bài viết của GPRS tại đây

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm