Quyền lực pháo hoa

30/04/2012 08:22 GMT+7


(TT&VH) - Hôm qua, cả thành phố bên sông Hàn bừng sáng âm thanh, sắc màu và không khí lễ hội. Riêng con sông Hàn đẹp như một bức tranh thủy mặc. Có cảm giác như sông không muốn chảy để chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật của con người - nghệ thuật trình diễn pháo hoa. Pháo- hoa- Đà- Nẵng vẫn có sức hút ghê gớm!

Có một lần trong đời, người viết lâm vào trạng thái nhớ và yêu quay quắt Đà Nẵng, đấy là dịp sang Quảng Châu đưa tin ASIAN Games 16- 2010. Nói thế bởi mấy chục ngày chúng tôi ăn ở ngay bên cạnh dòng sông Châu Giang, có những đặc điểm hết sức giống sông Hàn. Ngày khai mạc, bế mạc pháo hoa cũng tưng bừng. Châu Giang cũng có rất nhiều cầu, trong đó có cầu Hải Ấn rất giống cầu quay Đà Nẵng.

Tối tối sau giờ làm việc thơ thẩn bên sông, nhìn sóng lao xao, nhìn những cây si già rủ những chùm rễ nhô ra khỏi bờ sông, nhìn những con thuyền chở du khách xuôi ngược đền hoa rất tráng lệ, lại nhớ đến sông Hàn. Dĩ nhiên, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy nhớ Châu Giang, coi như đấy là một cuộc hạnh ngộ trong đời.

Ảnh: Khan G Nguyen.

Có một điều mà mỗi người bạn khi đến Đà Nẵng, không thể dối lòng mình: đấy là họ rất yêu thành phố bên sông Hàn. Tôi cũng chưa nghe những bạn bè đang sinh sống ở mảnh đất này, chê về những điều kiện nơi mình đang sinh sống. Họ có thể chê điều gì, nhưng hai tiếng Đà Nẵng thì ít lắm. Đà Nẵng trên đường phát triển theo hướng đi riêng, chắc chắn không tránh khỏi những lúc sai, hoặc chưa thuyết phục được hết mọi người. Nhưng, rõ ràng, họ đã tạo nên một sự khác biệt rất lớn so với các tỉnh, thành ở miền Trung. Một “Sắc màu Đà Nẵng” rất riêng, đúng như chủ đề mà đội Đà Nẵng- Việt Nam trình diễn đêm qua.

“Yêu sao những con đường mới mở”- Đường xá Đà Nẵng cũng là một thương hiệu. Biển Đà Nẵng cũng vậy. Rồi núi, đảo, sông..., tất cả đều rất đặc biệt, mang một thương hiệu riêng.

Có những mảnh đất tạo hóa ban tặng rất nhiều đặc ân, nhưng nếu con người không biết cách phát triển với những chính sách, ý tưởng, hành động nhạy cảm thời cuộc, thì cũng mãi là tiềm năng.

Thông tấn xã Việt Nam - Báo Thể thao & Văn hóa hân hạnh tài trợ, bảo trợ thông tin cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFC 2012.

Ví dụ như con sông Hàn, rất nhanh chóng đã được Đà Nẵng biến thành một “cô tiên” - Tiên sa đúng nghĩa. Sông Hàn gắn với pháo hoa, như một kỳ duyên. Và có lẽ, chính con sông Hàn mới là yếu tố cơ bản để nâng bước lễ hội trình diễn pháo hoa thành một sản phẩm du lịch, văn hóa kỳ thú của thành phố bên sông Hàn. Nhắc đến pháo hoa, trường liên tưởng của mọi người vụt nhanh đến hai từ Đà Nẵng.

Nhìn những dòng người khắp nơi nườm nượp đổ về Đà Nẵng trước, trong buổi khai mạc, rõ ràng pháo hoa đã mang lại hiệu ứng tích cực cho Đà Nẵng.

Ngọc Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm