(TT&VH Cuối tuần) - Thế giới đúng là phẳng, nhưng chẳng phải vì thế mà với mọi người, cao thấp giữa bầu trời và mặt đất là như nhau. Người ta bảo tại số phận (nói chung chẳng có cách lý giải nào khác nên nói thế) khi trời xanh vời vợi trên đầu người này và đất sụp lở dưới chân người kia.
Nói thế đúng là không có gì là sai. Nhưng cứ đổ tại trời, tại số, thì cũng chẳng phải. N. nghĩ vậy.
Tuần vừa rồi, ngay cả dân ngồi vỉa hè cũng phát buồn nôn vì hai cái clip sex được tung lên mạng. Những hình ảnh hoàn hảo về sự suy đồi đạo đức! Một của các cháu tuổi teen. Nữ sinh lớp 10 quận Hà Đông dụ bạn trai 17 tuổi quay clip sex với “tình địch”- một bạn gái 16 tuổi, để phát tán với mục đích bôi nhọ. Clip sex thứ hai, của các trung niên, các thành phần trang nghiêm của xã hội, rất kém về chất lượng diễn viên cũng như hình ảnh, là một clip sex của hai bác sĩ, giám đốc với nữ nhân viên, cũng là người trong cuộc mây mưa chủ động quay với cùng mục đích bôi nhọ và tố cáo sếp. Thằng bé trong clip đầu quan hệ một lúc với hai bạn gái, rồi vì sĩ diện hoặc vì thiếu suy nghĩ nên nhận lời làm cái việc độc ác là làm hại cô này để thỏa lòng cô kia. Còn nữ bác sĩ trong clip thứ hai, quan hệ tình cảm với sếp, có chồng là đạo diễn đứng sau giật dây, tự quay cảnh chăn gối ngoài luồng của mình để chồng có bằng chứng mà vạch mặt và đòi hỏi sếp. Trong mỗi clip, như vậy đều có ba nhân vật và mỗi clip, có ít nhất hai kẻ tâm địa chẳng ra gì.
![]() |
Những câu chuyện như thế, nghe xong buồn đến mức bải hoải cả người. Lẽ ra nó không đáng là những chuyện để người tử tế phải bàn tới, nhưng một khi nhiều chuyện giống nhau xảy ra cùng một thời điểm, thì người ta không thể không nghĩ đến một vấn đề sâu xa hơn hiện tượng. N. có thể đưa ra những dẫn chứng khác, chẳng hạn tuần vừa rồi, có đến ba ca sản phụ tử vong không rõ nguyên nhân tại ba bệnh viện, thế là có quyền đặt dấu hỏi về khoa sản, ngành y. Trong cùng một ngày, có đến gần năm chục trường hợp trẻ em vào cấp cứu tại viện nhi do nghi nhiễm độc thuốc cam, trước đó có đến bốn, năm ca tử vong vì lý do này, vậy cũng có quyền lên tiếng về trách nhiệm của những người ăn lương nhà nước để làm cái việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Hai clip sex vừa kể trên trong mấy ngày là báo động về sự cùng cực của nhân tính. Chỉ có điều, rất nhiều báo động rồi, nhân tính vẫn rơi rụng dần trong xã hội như cát chảy qua kẽ tay. Về chuyện này, chẳng thể đổ cho số phận!
![]() |
Cứ hỏi tại sao bọn trẻ hư, bọn trẻ hư thật, nhưng già cũng có ngoan đâu!
Rất nhiều lần N. quan sát khi ngã tư giao thông. Bọn trẻ ranh ngông nghênh ầm ầm vượt đèn đỏ là thường, nhưng cũng nhiều lắm các ông trung niên, các bà đứng tuổi, xe máy xe đạp, mắt trước mắt sau ù té lao đi khi không thấy công an. Nhìn vừa hèn vừa tội! Không có tấm gương noi theo từ những chuyện nhỏ ngoài đường như thế, bọn trẻ có hư đốn hay gây chuyện, cũng phải đâu tại số.
Gieo tính cách gặt số phận… mà tính cách lại từ thói quen. Ngẫm ra chẳng nhớ từ cái tuổi trung niên kia, xã hội hư dần từ lúc nào?
Hà Phạm

