Truyền hình trực tiếp bị kiện

26/03/2012 07:00 GMT+7


(TT&VH Cuối tuần) - Hội các nghệ sĩ danh tiếng vừa gửi đơn kiện một đại gia trong làng truyền hình hiện nay, sau khi phát sóng một chương trình “siêu truyền hình trực tiếp” gây ồn ào dư luận tuần qua.

Toàn văn đơn kiện gửi tới đài truyền hình như sau:

Hội chúng tôi kiện đài truyền hình vì đã tham vàng bỏ ngãi, dành giờ vàng cho một chương trình rất “hot” khác, đẩy chúng tôi xuống giờ “chúc bé ngủ ngon”. Đành rằng hội viên của chúng tôi không phải là các bé, nhưng nhiều người đang trở lại tuổi thiếu nhi, họ mong được nghỉ ngơi hơn là đứng ngồi chồn chân mỏi lưng chờ giờ lên sóng. Chờ không nổi, nhiều người phải về sớm, bỏ lại những hàng ghế trống trong khán phòng, khiến chúng tôi bị mang tiếng hội lèo tèo, trong khi thực chất hội chúng tôi rất đông và ngày càng đông vì không ngừng được bổ sung lực lượng từ các ngành khác ham vui nhảy sang.

Hội chúng tôi kiện đài truyền hình sẵn sàng kéo sóng lê thê cho những chương trình giải trí vô duyên, bảo thi nhảy mà toàn thấy hát và diễn trò, trong khi chúng tôi nếu trót vì xúc động, vì lâu ngày mới được phát biểu trên truyền hình trực tiếp mà lỡ nói dài, nói dai một tí, thì bị dọa cắt cái rụp. Cực chẳng đã, chúng tôi buộc phải sáng tạo ra một thể loại chưa từng có trên thế giới để áp dụng cho các chương trình truyền hình trực tiếp của chúng tôi ở Việt Nam : thể loại ma đuổi. Đó là loại chương trình chỉ có một số người  lên sân khấu nhận giải, một số khác ngồi nguyên chỗ nghe tên mình được xướng lên, cũng như chỉ một số người được phát biểu còn số đông đi lên rồi lại đi xuống cho nhanh và MC phải học cách để chặn họng những người phát biểu trên sân khấu.

Hội chúng tôi kiện đài truyền hình với những góc máy phản cảm đã gieo rắc xì căng đan cho các nghệ sĩ vốn rất nhạy cảm chúng tôi. Các ngài quay phim thế nào mà người đẹp đang độc thân của chúng tôi bỗng dưng bị báo chí khoanh tròn vòng ba đầy nghi ngờ và còn đo được những bước chân cẩn trọng đến mức khác thường của cô ấy trên sân khấu? Các ngài không biết tình hình hiện nay đang hết sức nhạy cảm về vấn đề vong ba này hay sao?

Hội chúng tôi kiện đài truyền hình vì đã thu tiếng trực tiếp của các nghệ sĩ thay vì lồng tiếng và có người thường xuyên nhắc vở như cái cách chúng tôi vẫn làm từ xưa cho tới giờ. Dẫu biết rằng thu tiếng trực tiếp là công nghệ tiên tiến, hiện đại của điện ảnh và truyền hình ngày nay, nhưng cái đó chỉ lâu lâu làm màu cho báo chí có chuyện để mà viết thôi, chứ các ngài thừa hiểu biết khả năng đài từ và bộ nhớ còn nhiều hạn chế của giới nghệ sĩ chúng tôi. Nghệ sĩ giờ chạy sô dữ lắm, hết sân khấu sang phim trường, tiệc ì ven rồi lại các game show. Chúng tôi quần quật cả ngày học đủ cả, từ luyện thanh để thi hát đến luyện nhảy để thi hoàn vũ và luyện cả nói để làm giám khảo, đế hát chúng tôi còn quên lời thì làm sao có thì giờ để nhớ nổi tên các đồng nghiệp, Hữu Phần, Hữu Phận, Hữu Phân…, mà xướng cho đúng trên truyền hình.

Hội chúng tôi kiện đài truyền hình vì đã lan truyền hình ảnh, âm thanh toàn bộ chương trình của chúng tôi tới người xem cả nước, khiến chúng tôi lộ hết cả hàng, không giấu đi đâu được nữa, làm thay đổi bộ mặt chúng tôi trong con mắt khán giả. Đây là điều tối kỵ, vô cùng tối kỵ với các ngôi sao. Trước đây, chả có truyền hình trực tiếp, chương trình của chúng tôi cũng vẫn thế, tài năng và kiến thức của đám nghệ sĩ chúng tôi vẫn vậy, nhưng hình ảnh, phát biểu được cắt cúp, chỉnh sửa hoàn hảo trước khi đưa cho các báo, nên chúng tôi vẫn nghệ sĩ như ai.

Và sau cùng, chúng tôi tuyên bố từ nay sẽ không hợp tác truyền hình truyền tiếng trực tiếp gì hết với đài truyền hình. Từ nay, chúng tôi làm gì chúng tôi tự biết, chúng tôi cho ai nghe, ai xem là quyền của chúng tôi.

Đọc xong đơn kiện của Hội các nghệ sĩ danh tiếng vừa được thư ký trình lên, giám đốc đài truyền hình đại gia mỉm cười. Ông bảo cô thư ký :

Cứ để họ kiện. Nghệ sĩ vẫn thích kiện, cho vui ấy mà. Sang năm họ sẽ lại làm đơn xin được truyền hình trực tiếp ngay ấy mà. Không có truyền hình trực tiếp hôm rồi, thì làm sao giải của họ rùm beng được như thế. Oscar cũng làm gì có được khúc vĩ thanh ấy. Mà họ có vậy thì sang năm đài ta càng đông người xem. Bây giờ người thích ném đá đông lắm.

Chuyên gia GPRS

(Người nói chuyện showbiz đùa như thật)

*** Đọc tất cả bài của GPRS tại đây

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm