(TT&VH Online) - Từ hai tuần nay, tôi đã hỏi 50 người về NÓ. Gấp đôi số đó cũng đã hỏi tôi về NÓ. Vậy mà tối qua, NÓ vẫn như… bóng chim, tăm cá. NÓ đang là khởi nguồn những háo hức của biết bao “fan cuồng”.
Sau nhiều ngày… vật vã vì NÓ, tôi được một người quen rỉ tai, chỉ còn “cửa” duy nhất là Cục Nghệ thuật Biểu diễn – đơn vị cấp phép. 11h45, đánh liều gọi điện thoại tới vị lãnh đạo cao nhất của Cục. Sau ba phút nghe trình bày: “Em có phải là người thứ 101 hỏi anh về NÓ không…”, đầu dây bên kia phá lên cười: “Em là người thứ 202 gọi cho anh trong sáng nay để hỏi về NÓ”. Nhưng tiếc là vị lãnh đạo này vẫn chưa cầm NÓ trong tay… Địa chỉ tiếp theo là 43 Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội (trụ sở Đài THVN). 12h30, rất đông fan tụ tập ở cổng, tắc nghẽn cả lối ra vào. Nghe đâu, họ chờ ở đây từ sáng sớm để mong được nhận NÓ miễn phí.
Bước đường cùng, lại đánh liều hỏi một cán bộ của Bộ VH,TT&DL. Chị cũng phá lên cười khi được hỏi về NÓ. Còn một chuyên viên của Cục Hợp tác Quốc tế - đơn vị làm các thủ tục cần thiết cho đoàn nghệ sĩ vào VN – treo status từ vài ngày nay: Mình không có NÓ nhé, đừng hỏi!
Không biết bao người khốn khổ vì NÓ - một tấm vé (Ảnh: Thục Anh)
Không hiểu nếu có được NÓ, để tối nay được tận mắt thấy những thần tượng đến từ xứ sở Kim Chi trong chương trình có tên gọi Đại nhạc hội Việt Nam- Hàn Quốc, thì các “fan cuồng” kia sẽ sung sướng tới mức nào. Chỉ biết rằng, những hệ lụy chẳng hay ho đã xảy ra với bao nhiêu người… Một khi đã “cuồng”, fan nhà ta không cần biết giá xăng tăng 2.100 đồng/lít, thay vì đáng lẽ nó phải tăng 6.500 đồng/lít như lời ông Cục trưởng Cục Quản lý giá hay cũng chẳng cần quan tâm tới việc thịt lợn có chất tạo nạc đang gây kinh hoàng cho các bà nội trợ…
Báo chí “tố” người ta đang “ém” NÓ để gây sốt. Cũng không hiểu những chiêu PR hiện đại, theo “chuẩn” xứ Hàn thế nào nên thật khó nói. Chỉ có điều, việc phân phát NÓ miễn phí kiểu này đúng là… kỳ quái. Mà người Việt ta vẫn có câu: Của cho không bằng cách cho.
Nếu là tôi, tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ phát cuồng đến thế…
Kim Chi