Cưới là một hoạt động văn hóa

14/03/2012 09:13 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Mặc dù đã gần một tuần lễ trôi qua, vỉa hè cả nước vẫn sôi động vì một đám cưới siêu xa hoa tại tận huyện miền núi xa xôi Hương Sơn, Hà Tĩnh. Đám cưới mà báo chí tốn không ít giấy mực và các diễn đàn trên mạng tốn cũng không ít công sức để bàn luận, thậm chí cãi cọ.

>> Chuyên đề: Lối sống đô thị

Tuần vừa rồi, chưa kể 3 đám không cần hiện diện, chỉ cần gửi phong bì, N. bắt buộc phải đi dự 4 đám cưới, 3 ở Cung văn hóa Hữu nghị và 1 ở khách sạn Công đoàn gần đấy. 3 đám ở cung văn hóa, tất cả tiệc do một công ty tổ chức cưới đảm nhận, kịch bản y hệt nhau, thực đơn có thể phong phú nhưng các gia đình chẳng hiểu sao đều chọn những món na ná nhau. Cơm bình dân giá cao đúng nghĩa! N. không thắc mắc gì về chuyện ăn uống ở đám cưới, bởi sau mỗi đám, việc tất nhiên là sẽ bổ sung một bát phở cho dạ dày. Đi dự cưới cốt để làm nghĩa vụ cao cả là bày tỏ lòng mừng vui cho hạnh phúc đôi trẻ và bố mẹ chúng.

Nhưng N. không có cơ hội vào tận Hương Sơn để dự siêu cưới. Chỉ nghe chuyện vỉa hè một đám cưới mà tốn đến cả 50 tỷ đồng, phải chuẩn bị từ trước rất lâu, mua cả đất để tổ chức cho rộng rãi, khách đến dự tận mười ngàn người, mâm cỗ giá 6 triệu chuyển từ Hà Nội vào (chắc không phải mâm cỗ giống như ở cung văn hóa). Lại có hàng chục siêu xe tham gia rước dâu, riêng cái xe rước dâu giá khoảng 10 tỷ đồng. Cô dâu chú rể trĩu cả người vì khoác trên mình đến 60 lượng vàng. Thêm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng về hát đám cưới phố huyện nữa… Hoàn hảo cho sự tiêu tiền không cần cân, chứ không phải không cần đếm… N. thấy nên cảm phục. Bất kể việc gì được đầu tư công sức kỹ càng đến thế đều đáng phục, nhất là làm đám cưới cho con.

Giữa hai luồng vỉa hè tranh luận xem nên hay không nên siêu cưới lúc này, N. nghiêng về lề phải (hay lề trái nhỉ): Người ta có tiền thì người ta tiêu. Người ta đãi cả tổng, thậm chí cả nước một cuộc vui xôm tụ, lấy cái bàn ra tán vào không biết đến lúc nào mới dừng (mà sắp dừng thì lại thêm vụ nhà 130 tỷ ở Hà Nội cho cặp tân hôn, thế là thêm chuyện bàn tiếp…). Đã được vui, được bàn luận thì so sánh trách móc làm gì? N. nghĩ, được mời đi một đám ấy, so với 7 đám tuần vừa rồi, 3 đám gửi phong bì và 4 đám ăn tiệc, độ hấp dẫn có vẻ là hơn hẳn.

Trên diện tích 3.2 ha, gồm 3 khối nhà chính, tổng cộng 120 phòng lớn nhỏ, 20 cầu thang và 2 hệ thống thang máy, Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội là trung tâm sinh hoạt văn hóa lớn nhất tại Thủ đô Hà Nội và có thêm cả dịch vụ cho thuê địa điểm cưới xin.

Tất nhiên, N. không thể được mời, N. không phải Đàm Vĩnh Hưng, không phải đại gia, N. đi Wave Thái và N. đang bực mình vì tiền thưởng Tết vừa rồi, chắc chắn không đủ mừng cưới một tuần với mật độ được mời dày đặc suốt từ đầu mùa cưới tới giờ, nhưng lại phải đóng thuế, trừ vào tháng sau Tết, khiến cán cân thu chi tháng này cực kỳ nghiêng ngả. Vợ N. đếm tiền trong ví ngày ba lần. Tiền chẳng vì đếm nhiều mà sinh ra, cô ấy cũng bị trừ thuế tiền thưởng Tết, và cô ấy bỗng dưng nổi cáu với N. vì chuyện các công trình văn hóa ở Thủ đô, xây hoành tráng bằng tiền Nhà nước, tức là tiền từ thuế của dân, bây giờ hoạt động văn hóa công cộng chẳng thấy đâu, nếu có thì vé đắt, nội dung không thích hợp, toàn là để ai đó thuê làm đám cưới. Đám cưới, có ca sĩ xịn đến hát, coi như hoạt động văn hóa công cộng rồi còn gì. N. bảo.

Trung tâm văn hóa Phú Nhuận ngoài các chức năng biểu diễn nghệ thuật, liên hoan, hội thi, hội diễn, sân khấu kịch, tổ chức hội nghị... còn có thêm dịch vụ cho thuê địa điểm làm cưới hỏi, sinh nhật...

Ừ, mà ai bảo cưới không phải là hoạt động văn hóa nhỉ? Thêm đoàn siêu xe còn là hoạt động thể thao nữa ấy chứ. Bàn tán về đám cưới là một niềm vui không ai tính thuế, bực mình làm gì!

Thông tin từ Tổng cục Thuế (không phải tin vỉa hè) cho thấy tình hình nợ thuế năm 2011 tăng đến gần 30% so với năm 2010. Nhiều địa phương nợ thuế tăng đến 50%. Một số doanh nghiệp nợ thuế hàng chục tỷ đồng. Có những đại gia cũng nợ thuế hàng trăm tỷ. Lại cũng nhiều doanh nghiệp, cá nhân tìm cách trốn thuế...

Hà Phạm

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm