“Cứu rỗi” giao thông

26/11/2011 06:02 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - Sáng thứ Tư, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng trả lời chất vấn trước Quốc hội. Ông vẫn chứng tỏ là một “bộ trưởng hành động”, nhưng với quốc nạn giao thông thì ông không dám “bạo miệng” trong lời hứa.

“Tai nạn giao thông sẽ phải giải quyết, còn bao giờ giảm hết, thì tôi chưa khẳng định được. Mỗi năm sẽ phấn đấu giảm 5-10%” - ông thận trọng phát biểu.

Tôi tỉ mẩn tính, giảm được khoảng 5-10% trong tổng số khoảng 12.000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông hàng năm, tức là giảm được khoảng 600 - 1.200 người. Con số đó cũng không hề nhỏ. Nếu vận dụng câu “cứu một người phúc đẳng hà sa”, thì “Bộ trưởng hành động Đinh La Thăng” xứng đáng trao bao nhiêu huy chương dũng cảm.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là hơn vạn người nữa sẽ tiếp tục tử nạn dưới bánh hơi hoặc bánh sắt.

Ùn tắc là vấn đề lớn ở các đô thị.

Nghe hơi buồn.

Nhưng Bộ trưởng không thể hứa thay cho hàng triệu người đi xe máy ô tô là họ sẽ không phóng nhanh vượt ẩu trên đường. Bộ trưởng cũng không thể chịu trách nhiệm thay cho những người quyết phải say chiều nay trước khi lái xe ra về.

Nghe có vẻ bất lực.

Tiếp tục lướt web, bỗng hé ra một tia hy vọng. Một trang thông tin điện tử vừa loan tin, báo chí nước ngoài ca tụng các cô cảnh sát giao thông xinh đẹp của Việt Nam. “Trông những nữ cảnh sát này hiện lên một vẻ gì đó đầy thanh lịch, tự tin căng tràn sức sống “ - đọc lời nhận xét của họ cứ tưởng họ nhầm với các người mẫu của Vietnam Next Top Model trong màn trình diễn “vượt đèn đỏ” hôm nào. Nhưng xem ảnh mới biết là thật.

Đây không phải lần đầu tiên các cô cảnh sát giao thông trở thành tâm điểm của ống kính máy ảnh. Gần đây nhất theo tôi nhớ là hồi Đại lễ 1.000 năm Thăng Long, điều đó cũng có nghĩa là hình như phải những dịp lễ lạt quan trọng thì người đi đường mới được dịp mát lòng, mát mắt khi dừng lại ở đèn đỏ trước các cô CSGT xinh đẹp.

Chợt nảy ra sáng kiến, ngoài việc cấm CSGT bụng phệ ra đường như ở một tỉnh nào đó, để giảm trừ tai nạn giao thông, hãy tăng cường sự hiện diện các nữ cảnh sát xinh đẹp. Có lẽ phải có thêm cái Đẹp nữa mới “cứu rỗi” được quốc nạn giao thông.

Tất nhiên đẹp cả về hình thức lẫn... đẹp trong cách từ chối xin xỏ, phong bì, hối lộ.

Nobita

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm