Tôi là sao đấy, chụp đi!

14/11/2011 10:27 GMT+7

(TT&VH) - 1. Có lẽ rất nhiều người Việt Nam từng say mê một Tristan (do Brad Pitt  thủ vai trong bộ phim kinh điển Huyền thoại mùa thu của đạo diễn Edward Zwick năm 1994). Chàng trai trẻ với những tính cách hồn nhiên khoáng đạt và bản năng như cỏ cây của núi rừng thảo nguyên Montana.

Thông tin Brad Pitt và Angelina Jolie đến Việt Nam khiến nhiều người hâm mộ không thể ngồi im. Họ tìm kiếm, săn lùng thông tin, hình ảnh của hai ngôi sao ở Việt Nam. Và không ít người... thất vọng, vì thông tin và hình ảnh đều quá ít, dù cánh phóng viên “săn” họ ở khắp mọi nơi . Đúng là chẳng giống sao Việt chút nào!

2. Từ lâu, người ta đã quen với sao Việt với những xì-căng-đan "lộ hàng", phát tán ảnh sex, video nhạy cảm, khoe ảnh nude... xuất hiện nhan nhản trên mạng. Nó nhiều nhưng không bao giờ thừa, bởi “người hâm mộ” có trò xem, các “sao” được nổi tiếng.

Nổi tiếng theo kiểu mà những chân dài, diễn viên, ca sĩ, hot girl nếu lâu lâu không “ném” cho một vài tờ báo mạng vài tấm hình, ko làm vài vụ sốc, sex thì cũng kể như ngôi sao đã biến mất trên bầu trời. Mà đã tung hình thì không thể hiền hiền, chìm chìm được, thế là những bộ ảnh “bức tử vòng một”, “nude vì môi trường”, “nhảy bung nội y”, “vô tình lộ hàng”... lần lượt trưng ra như một trào lưu.


Gia đình Jolie đặt chân tới Côn Đảo

Họ khao khát được đánh bóng tên tuổi nhanh chóng bằng những chiêu PR cực sốc để mong vụt sáng thành sao. Như người đẹp Lê Kiều Như đã thổ lộ: “Trước đây tôi thường mặc áo dài, luôn luôn đoan trang thùy mị. Nhưng thử hỏi có mấy người biết đến Lê Kiều Như, có mấy người nghe tôi hát? Từ ngày tôi cởi đồ, đóng cảnh chết khỏa thân trong phim Chuông reo là bắn, cuộc đời tôi bước sang trang khác”.

Trào lưu kinh hoàng đến nỗi người ta gọi là “Playboy hóa báo chí”. Đấy chỉ là cách ví von, bởi Playboy bên Tây có luật, có khuyến cáo dành cho từng lứa tuổi cụ thể. Vì thế quan niệm lâu nay cho rằng, nghệ sĩ của chúng ta do chạy theo mốt phương Tây mới tung ra những chiêu PR, bộ ảnh rẻ tiền chưa hẳn đúng.

3. Trở lại với Brad Pitt và Angelina Jolie, mỗi bước đi, nơi đến của họ đều trong vòng bí mật. Cánh phóng viên ảnh phải săn đón, túc trực, AP - hãng thông tấn tên tuổi của Mỹ đã đặt hàng săn lùng mua những bức ảnh của ngôi sao với giá không hề nhỏ.

Hãng máy bay họ đi, nhà hàng họ ăn, món họ thưởng thức, bãi biển họ nghỉ xuất hiện đường hoàng trên các báo trong nước và quốc tế. Tất cả cho thấy sức hút mãnh liệt của những ngôi sao thật sự. Ai có một bức ảnh của họ, với khuôn hình đầy đủ... thì đã được coi như là người “có nghề”, một may mắn đủ khiến đồng nghiệp thèm muốn.

Hẳn những người đang là sao, tự xưng là sao, hay sắp sửa là sao cũng mơ một ngày được chụp “bí mật” như thế, nhưng trước khi được “bí mật” thay vì trải qua một con đường nghệ thuật gian khổ, họ thực hiện công khai đã, công khai càng rộng càng tốt. Nhưng cũng may, chưa có sao nào phát ngôn: “Tôi là sao đấy, chụp đi”.

Nguyễn Gia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm