(TT&VH Cuối tuần) - Lại thêm một câu chuyện mang màu sắc “cô Lượm” nữa.
VTC News đưa tin: Suốt tuần qua hàng ngàn người dân Bạc Liêu rất phẫn nộ khi thấy ông Hai Lập, ở huyện Đông Hải, than nghèo kể khổ trong chương trình Trái tim nhân ái để lừa gạt những tấm lòng hảo tâm là khán giả của Đài truyền hình Vĩnh Long. Trong khi đó, bài báo viết, gia đình ông Hai Lập thực chất rất khá giả, nhà cao cửa rộng, là chủ xưởng tiện, chủ thầu đầm tôm… Vậy mà ông lại để vợ chồng con cái lên truyền hình, đóng cảnh nghèo khổ, phải làm thuê làm mướn, bị bệnh tật dồn đến đường cùng... Nếu đúng vậy, thì người dân bức xúc là đúng thôi. Trước có cô Lượm, bây giờ có “ông Lượm”.
Ông Lập xuất hiện trên truyền hình, luôn than nghèo kể khổ trong chương trình “Trái tim nhân ái” làm khán giả cả nước rơi nước mắt. Nguồn: VTC News.
Nhưng dù được nói tới rất ít, tôi vẫn thấy có một bi kịch le lói trong câu chuyện này, dù ông Hai Lập giàu có và gian dối đến đâu thì đó vẫn là bi kịch của gia đình ông: con gái ông có trái tim không được khỏe và cần được mổ tim.
Cô gái đó chắc chắn không có lỗi trong chuyện này. Trái tim của cô vẫn cần những trái tim nhân ái mặc dù có thể không phải là sự giúp đỡ trực tiếp về vật chất. Gia đình ông Lập cũng vậy, dù giàu có đến đâu, khi có thành viên bệnh tật cũng đáng được mọi người đồng cảm, sẻ chia. Người ta có câu “Người giàu cũng khóc” mà. Nhưng với điều kiện, bi kịch đó cần được gọi đúng tên.
Tiếc rằng, bằng lối mòn trong suy nghĩ, người ta luôn mặc định rằng phải “ôn nghèo, kể khổ”, “làm thuê cuốc mướn” thì mới lay động được tâm can của thiên hạ. Người nghèo đúng là rất khổ. Người nghèo mà bệnh tật, còn khổ gấp trăm lần. Nhưng người giàu bị bệnh cũng khổ chứ. Cũng muốn nhận được sự sẻ chia của cộng đồng để vươn lên chứ! Bi kịch không cần phải tô vẽ, chỉ cần gọi đúng tên đã đủ lay động lòng người.
Tôi nghĩ nếu cô con gái bị bệnh tim của ông Lập biết chuyện này, trái tim của cô chắc chắn sẽ bị tổn thương, vì những người thân của cô, mặc dù có tiềm lực kinh tế, nhưng đã chữa tim miễn phí cho con gái mình bằng cách làm tổn thương trái tim của hàng vạn, hàng triệu người khác.
Camera