Xứng tầm

25/09/2011 07:32 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - Lý do để tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Nam có tổng mức đầu tư vượt gấp 5 lần so với ý tưởng ban đầu đã được nêu rõ trong cuộc họp báo chiều 20/9/2011 của Sở VH,TT&DL Quảng Nam. Ra thế, từ 81 tỷ đồng lên hơn 411 tỷ đồng là do rất nhiều nguyên nhân.

Quy mô đang từ công trình cấp tỉnh sang công trình cấp quốc gia, do vậy, vật liệu xây dựng tượng đài phải thay đổi, từ đá sa thạch sang đá hoa cương. Và một khi thay đổi tính mỹ thuật của công trình thì đương nhiên thay đổi giá nhân công, giá nhân công thì lại thay đổi theo thị trường…

Nói gọn thế này, tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng là công trình tượng đài lớn nhất từ trước đến nay, chiếm không gian lớn và khác hoàn toàn với các công trình tượng đài khác hiện có ở Việt Nam. “Tượng đài không chỉ tôn vinh các bà mẹ Việt Nam mà còn là công trình mang tầm quốc gia, thậm chí thế giới, tạo dấu ấn riêng của Việt Nam. Chính vì vậy, công trình phải được đầu tư ngang tầm ý nghĩa đó” theo lời một nhà phê bình mỹ thuật.

Phác thảo cụm tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng - lấy nguyên mẫu hình tượng
mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ ở Quảng Nam. Nguồn: Vnexpress

Vậy là không cần thắc mắc về kinh phí tượng đài nữa. 50.000 mẹ Việt Nam anh hùng, hy sinh vô bờ bến vì đất nước, gấp vạn lần cái tiền tỷ ấy để vinh danh cũng là xứng đáng. Dù rằng, một tỷ đồng là lớn lắm, chứ không bé đâu! Một tỷ lớn với cán bộ công chức nhà nước lương ba cọc ba đồng. Một tỷ còn lớn nữa, xa vời như giấc mơ với bà con nghèo rời quê ra thành phố kiếm ăn và một tỷ là lớn kinh khủng, hoàn toàn không tưởng với những hộ nghèo, đông vô cùng, trên khắp mọi miền đất nước, những người trong đời chưa từng sở hữu 100 nghìn.

Thôi thì cứ như phân luồng giao thông, tiền đường nào đi đường ấy, tiêu tiền việc nào ra việc ấy… Camera không thắc mắc. Camera chỉ ao ước thôi, những ao ước nhỏ nhỏ đại loại như ao ước các cháu ở tỉnh Quảng Bình ngay gần đấy, ngày ngày bơi qua sông đi học (nghe tin lũ về mà rùng mình!), có được một cây cầu cấp xã hay cấp thôn (thế thôi, cấp tỉnh, cấp quốc gia làm gì?) để đỡ mạo hiểm trên đường đến trường; hoặc ao ước viện phí cho người nghèo được miễn…

Và nữa, tượng đài xây lên cho xứng tầm các bà mẹ Việt Nam anh hùng, chuyện không có gì để nói. To nữa cũng còn là chưa xứng! Chỉ mong ngược lại, mong địa phương, đất nước xứng tầm với tượng đài, xứng với các mẹ Việt Nam! Nhưng chuyện này, Camera lại chưa xứng tầm bàn…

Camera

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm