Không biết làm gì

Thứ Bảy, 10/09/2011 14:21 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Khi không biết làm gì, có người rất ầm ĩ như là đi vào quán karaoke hoặc ra đường đua xe, có những người yên tĩnh như là đọc sách hoặc thậm chí rất yên tĩnh: im lặng không làm gì cả. Những điều đó tôi hiểu được, mặc dù khi không biết làm gì, thường thì tôi đi uống bia. Tôi cũng đã quen với cách xử lý của đạo diễn phim truyền hình Việt Nam, những lúc cô gái thôn quê trong phim không biết làm gì (tức là đạo diễn không biết phải làm gì - và điều này rất hay xảy ra), cầm chắc là ngón chân cái của cô di di trên mặt đất, cô sẽ cúi đầu mắt chớp chớp mân mê cái gấu áo hoa cổ cánh sen cài khuy giữa, rồi cô từ từ (cũng có lúc rất đột ngột - tùy tâm trạng của cô, hay nói đúng hơn là tùy ngẫu hứng của đạo diễn) ngẩng đầu lên nhìn xa xăm, rồi bỗng hiện lên một dòng sông thật là mênh mang, rồi mấy câu hò chèo đò thật là tha thiết.

Nhưng cũng trên truyền hình, còn có một cách khác rất phổ biến để xử lý những lúc “không biết làm gì”. Cũng là đồng nghiệp với nhau, nhưng cách thức giải quyết “thời gian chết” của những người dẫn chương trình trò chơi truyền hình khác hẳn kiểu cô thôn nữ nhiều e ấp và sôi nổi sóng ngầm trong lòng kia. Các trò chơi trên truyền hình Việt Nam (ôi nhiều vô kể) rộn ràng không chỉ vì có rất nhiều món hàng cần đoán cho đúng giá, rất nhiều ô chữ cần giải vừa nhanh vừa chính xác, mà còn vì một sáng kiến rất vĩ đại. Xưa kia người dẫn chương trình khi bí quá chỉ biết giơ tay lên quơ một vòng và hét: “Xin các bạn một tràng pháo tay thật ròn rã”, thì giờ đây họ đã làm khác. Theo giới thạo tin thì phát minh này thuộc bản quyền của một MC thâm niên cực cao và cực nổi tiếng, nổi tiếng nhất ở sự tự tin của anh: anh có thể mặc lên người bất kỳ kiểu quần áo nào mà vẫn có vẻ mặt của một người đinh ninh mình là đích thị một quý ông “pơ phếch”, anh cũng có thể hiểu bất kỳ ngoại ngữ nào mà không cần học. Người MC nhân dân ấy đã định ra một quy tắc: muốn chơi trò trên truyền hình thì nhất thiết phải biết bắt tay.

Muốn làm gì thì làm trước tiên phải bắt tay cái đã (Ảnh minh họa).

MC bắt tay NC (tức người chơi, theo cách gọi của nhà đài) khi mới gặp nhau (rất niềm nở), MC bắt tay NC khi NC cho biết mình đã rõ luật chơi (rất mừng rỡ), MC bắt tay NC khi NC cho biết đã sẵn sàng bước vào trò chơi (rất khoái chí), MC bắt tay NC khi NC trả lời đúng một câu (rất ăn mừng), MC bắt tay NC khi NC trả lời đúng một câu nữa (ăn mừng gấp đôi), MC bắt tay NC khi NC trả lời sai (đầy an ủi) và MC bắt tay NC khi NC chào tạm biệt ra về (rất bùi ngùi). Các quý ông MC “pơ phếch” chính là những người nói “vâng” trước mỗi câu và bắt tay người khác cũng sau mỗi câu. Quý ông MC “pơ phếch” bắt buộc phải có bàn tay rất dẻo, khỏe và dai sức, điều đó đi ngay sau yêu cầu về giọng nói to, vang, có chút ngân nga càng tốt.

Theo một thống kê chưa được công bố, một chương trình trò chơi tiêu chuẩn trên truyền hình Việt Nam bao gồm 57 cái bắt tay. Ở những cuộc chơi có đối kháng giữa các NC, con số này còn lớn hơn, vì thường thì các MC sẽ nhã nhặn yêu cầu các đối thủ bắt tay nhau, đi kèm với nụ cười tươi tắn trên môi. Nhìn chung ai cũng vui vẻ cả, vì cùng một lúc người ta được lên hình cho cả nước thấy mặt, nhiều khả năng mang được phần thưởng về nhà và lại còn được tập thể dục.

Theo một thống kê khác (cũng chưa được công bố), hiện nay mỗi ngày ở Việt Nam, tổng số lượng cái bắt tay của các chương trình trò chơi là 5.409 cái.

Con Sâu

0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
Không biết làm gì thì đếm bắt tay !
CaoBoiGia  (chuduong@yahoo.com) (05:42 10/09/2011)

11 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Đăng báo rồi và còn thời gian thì xem bạn đọc nhận xét gì về bài mình viết
Lê Hà  (trannguyen0211@yahoo.com.vn) (06:33 14/09/2011)
avatar đội bóng Đếm rồi mà và còn thời gian thì viết bài đăng báo TTVH
HK  (huyhk@yahoo.com) (08:09 11/09/2011)
avatar đội bóng
Nhiều lúc xem TV, "không biết làm gì", tôi cũng ngồi đếm xem mấy anh chị dẫn chương trình sử dụng bao nhiêu chữ "vâng, vâng" trong một tiết mục. Đếm mãi không xuể, đâm nhàm và chán!
Dân Thành cổ  (tuantg05@yah00.com) (10:10 11/09/2011)

5 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vì là MC nên có nhiều cơ hội nắm tay chứ nếu hồi xưa mà được làm BLV bóng đá tới giờ thì...không biết làm gì
tranhoc  (tranhoc39@gmail.com) (07:55 13/09/2011)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bắt tay là một cử chỉ lịch sự, một biểu hiện của nếp sống văn hóa. Mỗi khi đến đâu, nhất là đến các cơ quan công quyền, tôi luôn luôn mong muốn được người có trách nhiệm đưa tay ra bắt. Hình như hiện nay, nếp bắt tay thân thiện đang dần dần bị lãng quên !
DƯƠNG TƯ  (duongtu_dx@yahoo.com) (12:36 11/09/2011)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Hoài Lê - 5/27/2012 6:55:53 PM
Đà Nẵng thắng vất vả nhưng thật xứng đáng, sau khi bỏ lỡ gần tá cơ hội. Trông các cầu thủ tập tễnh thương quá. Chúc mừng Đà Nẵng!
chỉ nói đúng - 5/27/2012 5:09:24 PM
một năm sau pep sẽ trở lại bc tôi tin là như vậy
Thuy Xuan - 5/27/2012 6:16:43 PM
Vtv1 bây giơ đã phủ sóng toàn quốc nên đâu cần thiết phải tiếp sóng trên NTV. Làm việc máy móc quá nên người dân bị thiệt thòi
thuan - 5/27/2012 11:41:38 AM
  ý kiến quá chính xác, vậy mà vẫn có một người k thích, có lẽ là của tác giả trần trọng hoặc của người nào đó bấm nhầm theo kiểu xem bóng đá cứ áo đỏ là tuyển vn
ars - 5/27/2012 4:06:09 PM
hình ảnh này được truyền đi trên toàn thế giới.thế mà cứ nhắc tới i rằng animou-team kêu ầm lên là bị đá đểu.