Trung Thu và đồ chơi Việt

Thứ Năm, 08/09/2011 10:12 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Ngày Tết Trung Thu thị trường đồ chơi dành cho con trẻ càng trở nên nhộn nhịp. Đáng buồn, đồ chơi truyền thống như đèn kéo quân, đèn ông sao, đèn lồng, tàu thủy, mặt nạ giấy... lại lép vế so với loại đồ chơi ngoại, không rõ xuất xứ, đặc biệt đồ chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Nhiều ông bố, bà mẹ chiều theo sở thích con trẻ, đua nhau mua cho con đồ chơi có thiên hướng bạo lực, kinh dị như loại súng liên thanh có kích thước như súng thật, bắn ra những viên đạn nhựa to cỡ bằng đầu đũa, đồ chơi có gắn đèn laser.

Tết Trung Thu năm nay người ta còn tung ra thị trường đồ chơi quái đản, phản giáo dục “túi nhốt mèo” làm bằng túi nhựa, nhốt bên trong con mèo bằng nhựa, dùng tay đập vào túi sẽ phát ra tiếng mèo kêu thảm thiết, ghê rợn.

Đèn ông sao - đồ chơi con trẻ rất yêu thích trước đây giờ cũng bị lép vế - Nguồn: Internet

Hiện nay cả nước đang dấy lên phong trào “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”. Chúng ta cũng không thiếu những mặt hàng đồ chơi đã khẳng định được “thương hiệu” phục vụ trẻ em vào dịp lễ, Tết. Như nghề nặn tò he, từ nguyên liệu đơn sơ, giản dị của nền văn minh lúa nước là hạt gạo, lá rau, qua bàn tay “phù phép” của người nghệ nhân tài hoa làng Xuân La, xã Phương Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội được trẻ em yêu thích bởi hình dáng và màu sắc ngộ nghĩnh. Nghề sáng tạo mặt nạ giấy phong phú, đa dạng với trên 20 mẫu mã khác nhau giàu bản sắc văn hóa Việt. Hay nghề chế tạo chiếc tàu thủy đồ chơi của người dân làng Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) có bánh lái chân vịt, chạy được bằng dầu hỏa trong chậu nước, hay ao làng.

Đêm rằm Trung Thu, dưới ánh trăng sáng, các cháu nhỏ, trên tay cầm ngọn đèn ông sao hòa vào vào với bạn bè tham gia “hội rước đèn”, hát vang lời ca “Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh...” cùng “nối vòng tay lớn” hướng tới tương lai. Mong các bậc cha mẹ hãy cùng con cái mình lựa chọn những trò chơi, đồ chơi dân gian đậm chất Việt ấy. Nó cũng là một phần tạo nên tâm hồn Việt Nam cho những thế hệ sau này.

Lê Sĩ Tứ

0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Các cháu đâ đi học ngày ,học đêm hơn một tuần nay rồi,còn thì giờ đâu mà rước đèn với ngắm trăng? Hôm nay dã là 13/8,thành phố tôi vẫn im phăng phác không một tiếng trống trung thu.? Không hiểu Đoàn, Đội, Nhà trường, Đoàn Đội đường phố ,họ đi đâu hết cả rồi?. Tết trung thu nay trở thành là tết của người lớn mất rồi còn đâu?
tran thị hạnh  (tranthihanh-@yahoo.com) (07:39 09/09/2011)

8 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Đã lâu lắm rồi, cũng ngót ngét chục năm tôi chưa ăn bánh Trung thu kể từ khi rời quê vào Thành phố học và trụ lại đến bây giờ! Giờ nhớ những bánh dẻo, bánh nướng hồi xưa mà bố mẹ mang về, nhớ quả bòng, quả bưởi nhà trồng được cùng mâm cỗ! Giờ chợt chạnh lòng khi Trung thu ở xứ người, với bao lo toan cho cuộc sống! Cũng thật là buồn khi Trung thu giờ thực sự là Trung thu của người lớn, nào quà, nào bánh nhưng hỏi có ai ăn! Chỉ còn 1 chút an ủi là Công ty có tổ chức vui chơi cho các cháu tại Văn phòng, nhìn những gương mặt thơ ngây cười cười nói nói cũng cảm thấy còn có chút gì đó Trung thu...
Trần Minh Cường  (tranminhcuong2712@gmail.com) (10:41 09/09/2011)
avatar đội bóng Nhưng người lớn không rước đèn, mà rước... quà là chủ yếu. Đúng không chị?
Hoàng  (hoangcnn@gmail.com) (08:31 09/09/2011)

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Hoài Lê - 5/27/2012 6:55:53 PM
Đà Nẵng thắng vất vả nhưng thật xứng đáng, sau khi bỏ lỡ gần tá cơ hội. Trông các cầu thủ tập tễnh thương quá. Chúc mừng Đà Nẵng!
chỉ nói đúng - 5/27/2012 5:09:24 PM
một năm sau pep sẽ trở lại bc tôi tin là như vậy
Thuy Xuan - 5/27/2012 6:16:43 PM
Vtv1 bây giơ đã phủ sóng toàn quốc nên đâu cần thiết phải tiếp sóng trên NTV. Làm việc máy móc quá nên người dân bị thiệt thòi
thuan - 5/27/2012 11:41:38 AM
  ý kiến quá chính xác, vậy mà vẫn có một người k thích, có lẽ là của tác giả trần trọng hoặc của người nào đó bấm nhầm theo kiểu xem bóng đá cứ áo đỏ là tuyển vn
ars - 5/27/2012 4:06:09 PM
hình ảnh này được truyền đi trên toàn thế giới.thế mà cứ nhắc tới i rằng animou-team kêu ầm lên là bị đá đểu.