Giới ca sĩ bất bình vụ xét phong NSND, NSƯT

Thứ Tư, 27/07/2011 22:16 | In trang nàyIn bài viết

“Nếu danh hiệu NSƯT là một thủ tục hành chính “đến hạn là lên” thì thực sự Nhà nước không có chính sách gì để động viên, khích lệ những nghệ sĩ trẻ có nhiều cống hiến”- đó là tâm sự của ca sĩ Trọng Tấn.

Thiệt thòi người đi trước

Trong dòng nhạc trữ tình cách mạng, ai từng nghe NSƯT Quang Lý hát cũng khó mà quên được chất giọng ấm áp của anh, không chỉ hát hay, anh còn là người thầy của biết bao thế hệ ca sĩ trẻ đã học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia TP.HCM. Thế nhưng đợt xét danh hiệu NSND lần này, hồ sơ xin xét tặng danh hiệu của anh vẫn bị loại vì lý do: “Thiếu huy chương”.

Để được phong tặng danh hiệu NSƯT, Quang Lý đã đoạt nhiều huy chương tại nhiều hội diễn khi anh còn là ca sĩ của các đoàn Ca múa nhạc Tháng Tám, Bông Sen, nhưng từ khi làm công tác giảng dạy, anh không tham gia các hội diễn sân khấu nữa. Điều đó lý giải vì sao cơ hội để được xét danh hiệu NSND của Quang Lý ngày càng trở nên xa vời sau khi bị loại lần này.


NSƯT Quang Lý, ca sĩ Anh Thơ, Trọng Tấn

NSƯT Quang Lý cho biết: “Trong sự nghiệp âm nhạc gần 40 năm của tôi, gần 20 năm trở lại đây, tôi không còn đi thi hát mà trở thành thầy giáo, rồi giám khảo chấm thi cho các ca sĩ thế hệ tiếp sau mình. Đòi hỏi có đủ số huy chương trong các kỳ hội diễn để được xét danh hiệu NSND là một điều... không tưởng đối với tôi”.

Các ca sĩ, nghệ sĩ cũng có chung hoàn cảnh giống như NSƯT Quang Lý trong lần này có thể kể đến NSƯT Quỳnh Liên (đề nghị xét đặc cách danh hiệu NSND), ca sĩ Lan Ngọc (xét đặc cách NSƯT). Những cống hiến cho âm nhạc cách mạng của họ đã được công chúng ghi nhận từ mấy chục năm nay, nhưng Hội diễn ca nhạc toàn quốc thì không phải là sự kiện tổ chức thường xuyên, bởi vậy họ cũng phải chịu sự thiệt thòi khi áp vào các tiêu chí có phần cứng nhắc về số lượng huy chương.

Hành chính hay nghệ thuật?

Trong những cái tên ca sĩ “trượt” đợt phong tặng danh hiệu NSƯT lần này, còn có những người được công chúng rất yêu mến như Trọng Tấn, Anh Thơ, Hồ Quỳnh Hương...

Sáng 26.7, trao đổi với chúng tôi, ca sĩ Anh Thơ giọng trĩu nặng ưu tư: “Hồ sơ của tôi bị loại vì lý do tôi chưa đủ năm trong biên chế Nhà nước, ca sĩ Trọng Tấn cũng thế, mặc dù chúng tôi được Học viện Âm nhạc quốc gia Hà Nội để cử đặc cách do có nhiều cống hiến. Thôi thì đành an ủi là dù được hay không được NSƯT, mình vẫn có khán giả, đó là điều lớn nhất, còn tôi thấy vẫn có những NSƯT mà cả đời không hát nổi một bài cho khán giả biết mặt nhớ tên”.

Tôi chỉ mong muốn Hội đồng xét duyệt đưa ra các tiêu chí cởi mở hơn để khích lệ các nghệ sĩ trẻ, còn cứ nếu đợi đủ năm trong biên chế và có 2 Huy chương Vàng là lên NSƯT giống như là lên lương thì giá trị của danh hiệu nằm ở đâu.

Ca sĩ Trọng Tấn

Cùng một tâm trạng thất vọng với quyết định của Hội đồng xét duyệt, ca sĩ Trọng Tấn cho biết: “Tôi không hiểu, nếu căn cứ vào số năm biên chế đủ mới được phong tặng danh hiệu NSƯT thì danh hiệu này thiên về mặt hành chính hay là một sự vinh danh những đóng góp, cống hiến về mặt nghệ thuật của nghệ sĩ?

Từ khi có giải thưởng vào năm 1995, tôi liên tục đi hát, liên tục cống hiến và làm công tác giảng dạy. Hội đồng xét duyệt nói tôi chưa đủ số năm trong biên chế thì tôi cũng đành chịu vì họ cũng không thể làm sai quy chế nhưng tôi cũng biết có trường hợp hồ sơ cũng như mình thì lại đạt. Tôi không định kiện cáo làm gì, anh em trong nghề ai được thì mừng cho người ấy, lần này không được thì đợi mãi rồi cũng đến lượt mình thôi”.

Ở phía Nam, hàng loạt các ca sĩ “không huy chương” vì không nằm trong biên chế các đoàn nghệ thuật như Đan Trường, Cẩm Ly, Lan Ngọc, Tô Thanh Phương... cũng ngậm ngùi khi bị gạch tên khỏi đợt xét danh hiệu NSƯT lần này dù đã được Hội đồng xét duyệt cơ sở đề nghị xét đặc cách.

Với các ca sĩ, việc không có thêm danh xưng NSND, NSƯT đặt trước tên mình trong lần phong tặng này là một nỗi buồn. Còn với khán giả, những người yêu mến tiếng hát của họ thì đó là một sự phi lý, không biết đến bao giờ thì danh hiệu cao quý mà Nhà nước phong tặng cho nghệ sĩ mới đúng nghĩa là một sự ghi nhận và tôn vinh cho những đóng góp nghệ thuật?

Theo Dân Việt

0 thích.

Bình luận (14)

avatar đội bóng
Chuyện "danh" và "thực" ở xứ mình lâu nay là chuyện "Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi!". Bởi thế, chúng ta rất thọng cảm với nỗi buồn của các nghệ sĩ Quang Lý, Quỳnh Liên, Trọng Tấn... Chỉ mong các anh, chị nhanh chóng vượt qua những ưu tư này để tiếp tục cống hiến cho đời nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Chúng tôi luôn ủng hộ và tôn vinh các anh chị. Công chúng không bao giờ quên tiếng hát thẳm sâu và chan chứa tình người của các anh chị. Đấy mới chính là niểm hạnh phúc lớn lao nhất!
Văn  (lvtruong01@yahoo.com) (05:27 28/07/2011)

21 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lĩnh vực âm nhạc còn vậy,lĩnh vực sân khấu còn bi đát hơn. Những Lệ Thủy, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu... vẫn không đủ "chuẩn" để xét tặng danh hiệu NSND cho dù họ có thừa tài năng và sự cống hiến nếu so với nhiều người trong danh sách được đề cử NSND. Nhìn danh sách các nghệ sĩ được đề cử danh hiệu NSND năm nay, số người mà tôi biết được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không biết các " ông" ở trên xét tặng kiểu nào nhỉ???
thiên  (khaminh83@yahoo.com) (11:10 28/07/2011)

18 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"lần này không được thì đợi mãi rồi cũng đến lượt mình thôi" - Trọng Tấn nói câu này "hiểm" quá!
Hướng Thái Dương  (htduong@yahoo.com) (12:29 28/07/2011)

17 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các anh chị nghệ sĩ buồn làm gì cho mệt, khán giả chỉ cần biết tên nghệ sĩ thôi , đâu cần biết họ có danh hiệu gì gì, Tôi yêu mến Trọng Tấn vì anh hát rất hay, tôi đâu cần quan tâm xem trước tên anh có danh hiệu NSUT hay không? đôi khi thấy danh hiệu tôi lại chán, không muốn xem, vì tôi tưởng công chức biểu diễn chứ không phải nghệ sĩ thực thụ, nghệ sĩ thì biểu diễn vì bản thân và vì công chúng, còn công chức thì biểu diễn vì...
Quangminh  (lequangminh75@gmail.com) (09:31 28/07/2011)

15 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trọng Tấn ơi , cháu đừng buồn vì chuyên"nhỏ'này > Với chú.cháu xứng đáng là nghệ sĩ nhân dân chứ không phải là nghệ sĩ ưu tú đâu. Cháu hát rất hay , cảm ơn cháu
Nguyễn Thanh  (nguyenthanhstr@gmail.com) (04:19 28/07/2011)

12 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trong những cái tên nêu ra thì có Quang Lý xứng đáng NSND, Trọng Tấn xứng đáng NSUT.
Phương  (bienchieu8010@yahoo.com.vn) (10:15 28/07/2011)

10 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu vì một danh hiệu ưu tú hay nhân dân mà phải buồn thì chẳng hóa ra các nghệ sĩ này cũng trọng danh hơn thực à? Danh hiệu chỉ do một nhóm người bầu chọn, còn thực chất tài năng thì cần đông đảo người dân tán thưởng. Có lẽ đã đến lúc phải xem lại việc xét chọn các danh hiệu này.
Sơn  (songnay@gmail.com) (02:34 30/07/2011)

8 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
VN may mắn có được những giọng ca như Quang Lý, Trọng Tấn, thế mà... Những ca sĩ trẻ khác với tôi ko có ý nghĩa gì, dù tôi là 1 người trẻ...
Hoàng Anh Vũ  (hoavu.hv@gmail.com) (06:33 28/07/2011)

7 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Theo tôi nghĩ nhà nước nên xem lại tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSUT.- Về danh hiệu NSUT thì nên giữ tiêu chuẩn huy chương vàng bạc, bỏ quy định thời gian hoạt động để khuyến khích người tài. - Về danh hiệu NSND thì không nên xét tiêu chuẩn huy chương mà xét trên sự đóng góp cho nghệ thuật, cho sự góp công bảo tồn và truyền nghề cho thế hệ sau và uy tín, sức lan tỏa với công chúng của họ. Vì những người được đề nghị phong tặng NSND đều đã lớn tuổi và thường lui về phía sau làm công tác giảng dạy, thì lấy đâu huy chương để mà làm tiêu chuẩn xét tặng. Thật là bất công cho những người cả đời dùng tài năng và công sức bảo tồn và truyền nghề cho thế hệ sau, nhất là những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống.
Đặng Yên Trường  (dangyentruong@yahoo.com) (11:06 28/07/2011)

7 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Một miếng giữa làng bằng một sàng trong bếp"
thµnh trung  (trung6868@gmail.com) (05:43 28/07/2011)

4 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Khi đọc danh sách các nghệ sĩ được phong tặng lần này tôi đã toát mồ hôi hột. Tôi giật mình vì không biết giá trị nghệ thuật đích thực sẽ đi về đâu... đơn cử như trong "làng chèo" có một người đợt này được phong NSND, nhưng nghe giọng hát thì... không thể bằng rất rất nhiều nghệ sĩ chèo vô danh khác
Phạm Huy Quang  (phamhuyquang1980@gmail.com) (02:40 03/05/2012)

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Hoài Lê - 5/27/2012 6:55:53 PM
Đà Nẵng thắng vất vả nhưng thật xứng đáng, sau khi bỏ lỡ gần tá cơ hội. Trông các cầu thủ tập tễnh thương quá. Chúc mừng Đà Nẵng!
chỉ nói đúng - 5/27/2012 5:09:24 PM
một năm sau pep sẽ trở lại bc tôi tin là như vậy
Thuy Xuan - 5/27/2012 6:16:43 PM
Vtv1 bây giơ đã phủ sóng toàn quốc nên đâu cần thiết phải tiếp sóng trên NTV. Làm việc máy móc quá nên người dân bị thiệt thòi
thuan - 5/27/2012 11:41:38 AM
  ý kiến quá chính xác, vậy mà vẫn có một người k thích, có lẽ là của tác giả trần trọng hoặc của người nào đó bấm nhầm theo kiểu xem bóng đá cứ áo đỏ là tuyển vn
ars - 5/27/2012 4:06:09 PM
hình ảnh này được truyền đi trên toàn thế giới.thế mà cứ nhắc tới i rằng animou-team kêu ầm lên là bị đá đểu.