(TT&VH) - 1. Vậy là “ngày tận thế” 21/5 đã trôi qua được 2 hôm và Trái đất vẫn bình yên vô sự. Điều lạ là trước đó, nhiều người đã tin vào “nhà tiên tri rởm” Harold Camping và ngày tận thế theo suy đoán của ông ta để tình nguyện mặc áo phông, cầm tờ rơi, áp phích đi khắp các đường phố để khuyên mọi người hãy tận dụng vài giờ còn lại.
“Nhà tiên tri rởm” Harold Camping
Nhưng cũng lạ là sau đó, hàng triệu người đã vô cùng bức xúc vì Ngày tận thế đã không xảy ra... Ơ hay, chả nhẽ, cái số triệu người phê phán lời “tiên tri vịt” này lại muốn có ngày tận thế thật ư? 
Trong khi đó, báo chí luôn luôn rộ lên những “phát hiện mới” xoay quanh câu chuyện về ngày trái đất... bị tai họa, thậm chí bị hủy diệt do các tác động đến từ vũ trụ, như chuyển động của các thiên thể về phía Trái đất hay những nguy cơ do biến đổi khí hậu, môi trường... Những câu chuyện như thế đang thu hút hàng triệu độc giả trên thế giới (kể cả với người tin hay không tin có ngày tận thế). Điều này chẳng khác gì năm 2009, nhà sản xuất phim Roland Emmerich tung ra bộ phim 2012 đánh vào tính hiếu kỳ và nỗi sợ của những người dân bình thường và thu được những lợi nhuận khổng lồ từ bộ phim giả tưởng này.
2. “Lời tiên tri” hay những bộ phim giả tưởng về ngày tận thế, tôi cho rằng nó vừa là một câu chuyện sáng tạo vừa có một phần của sự thật, vì ai cũng biết về mặt khoa học, sự tồn tại của trái đất không phải là vĩnh cửu, chưa nói đến những nguy cơ do con người gây ra có thể hủy diệt một phần hoặc toàn bộ sự sống.
Vì thế thay vì hoang mang bởi những đồn đại về ngày tận thế, thì hãy tận dụng những ngày tháng ý nghĩa trong cuộc đời mỗi người để làm hay để “nói tiên tri” về những điều tốt đẹp. Hàng ngày đọc báo chí, mót kỹ từng góc báo rất ít gặp những câu chuyện tốt đẹp mà thay vào đó là những chuyện chém giết, cướp, hiếp, clip sex, anh nọ đồng tính, cô kia “lộ hàng”... được truyền tai nhau ở khắp mọi nơi, trong mọi lúc.
Quay trở lại với lời tiên tri của Harold Camping. Như đã nói, thế giới đã không biến thành hư vô. Đó là một cái kết tốt đẹp cho một lời “tiên tri vịt”. Nhưng đồn đại về ngày tận thế vẫn đang còn vì rằng lịch của một tộc người Trung Mỹ trước thời Christopher Colombus là người Maya chỉ đến ngày 21 tháng 12 năm 2012 là kết thúc. Thế giới sẽ còn “nóng đầu” về lời tiên tri này trong vòng hơn 1 năm rưỡi nữa. Kể cả như vậy, thì từ nay đến đó thế gian này luôn và vẫn sinh ra những câu chuyện tốt đẹp, những khát vọng tốt đẹp. Mỗi người hãy như Harold Camping, nhưng không phải để “tiên tri vịt” nữa mà hãy kể những câu chuyện tốt đẹp, kể về sự kỳ diệu của cuộc sống làm sao đó để cả thế giới xúc động và nghĩ, hướng đến cái tốt đẹp!
Phạm Nguyễn