(TT&VH Online) - Ngày nay bất cứ động thái nào của blog cũng có thể trở thành một đề tài gây “xôn xao” trên báo chí dù thực tế chẳng có gì đáng để xôn xao.
Vài tuần trước dư luận “xôn xao” chuyện Hoàng Anh, vợ cũ của nam diễn viên Huy Khánh tố nữ diễn viên Hồng Ánh, người ra ứng cử Đại biểu quốc hội khóa 13 là “kẻ giật chồng”. Mấy ngày hôm nay là chuyện nữ sinh chụp ảnh bikini tại Bách Thảo. Mọi chuyện sẽ êm ả nếu những thông tin đó nằm im trong blog của các blogger. Vấn đề là những thông tin buộc tội vô căn cứ, hoặc vô thưởng vô phạt ấy lại được truyền thông khai thác và thổi bùng lên thành scandal để thiên hạ bình luận, bất chấp hậu quả mà các cá nhân và xã hội phải gánh chịu.

Ảnh những nữ sinh vào Bách thảo chụp bikini
Chuyện nữ sinh kéo nhau ra Bách thảo chụp ảnh bikini chỉ thực sự trở nên “xôn xao” khi một tờ báo giật tít “Xôn xao nữ sinh chụp ảnh bikini ở Bách Thảo”. Có nhiều luồng ý kiến khác nhau, người chê trách, kẻ bênh vực, thậm chí truyền thông còn kéo cả các thầy cô của những nữ sinh kia vào cuộc.
Ờ thì người ta chụp ảnh bikini dưới nước, các cô lại kéo nhau vào Bách thảo chụp, cứ coi như “lạ” với một số người đi. Nhưng đề nghị xem kĩ những bức ảnh để xác định chúng có đáng để xôn xao hay không.
Không bàn đến phong cách tạo dáng (vì các nữ sinh không phải người mẫu), không bàn đến bố cục và ánh sáng (vì ảnh chỉ ngang với sản phẩm chụp từ máy du lịch của dân không chuyên), không bàn đến động cơ (vì các cô nói chụp ảnh mẫu để bán bikini) vậy thì còn gì… để bàn nữa. Ý tưởng chụp bikini giữa cây cỏ chẳng có gì mới nên suy ra chẳng có gì đáng bàn.
Một thứ thông tin nhờ nhờ, không có gì đáng để bàn đã được nâng cấp lên thành “thông tin gây xôn xao”. Điều đáng nói nhất ở đây là chính kiến của người viết: đưa thông tin một cách nửa vời, không ra chê trách, cũng không ra ủng hộ, nhưng cách giật tít thì rất giật gân. Vì lý do này mà không ít người phải mất công vào xem, rồi bình phẩm về một chuyện vô ích.
Ngày nay có rất nhiều bạn trẻ thích làm stylist, rất nhiều bạn trẻ thích làm nhiếp ảnh gia, rất nhiều bạn trẻ giàu ý tưởng kinh doanh. Và không ai phản đối các bạn trẻ thử nghiệm. Nhưng đâu đó vẫn có những bạn trẻ cổ súy một trào lưu đáng lo ngại: khoe thân. Chuyện các thí sinh chụp bikini trong bách thảo chỉ dừng lại là thông tin trên facebook thì chẳng có gì để nói. Nhưng đằng này nó được đưa lên báo dưới dạng giới thiệu ý tưởng mới. Ai dám đảm bảo thông tin này không ảnh hưởng đến giới trẻ? Biết đâu nó lại làm dấy lên trào lưu vào Bách thảo khoe thân.
Mướp