1,8 phần triệu giây đã mất

21/04/2011 10:55 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Sau vụ đại địa chấn ngoài khơi duyên hải phía Đông Nhật Bản hôm 11/3 vừa rồi, trục trái đất đã dịch chuyển mười sáu centimet rưỡi, khiến tốc độ địa cầu quay quanh trục của nó cũng bị thay đổi. Thay vì mỗi một vòng quay là 24 giờ đồng hồ, giờ đây mỗi vòng quay đó đã nhanh hơn, nên ngày bị ngắn lại đâu như 1,8 phần triệu giây.

Con số bé nhỏ đó có còn là bé nhỏ không, khi ta đem nhân nó với tổng số hơn 6,9 tỷ cá thể loài người? Sẽ là một con số cụ thể: họ đang bị mất đi 12.434 giây mỗi ngày đấy. Nghĩa là ba tiếng bốn mươi nhăm phút đã bị mất đi mỗi ngày!

Bề mặt trái đất đang rộng ra? (Ảnh: nationsonline)

Sau vụ đại địa chấn ngoài khơi duyên hải phía Đông Nhật Bản đó, anh cứ nghĩ đi nghĩ lại vì ba tiếng bốn lăm phút trôi đi không cách gì cưỡng được? Chúng ta không làm gì được để trái đất quay chậm lại 1,8 phần triệu giây, hòng giành giật lại cho cả loài người những thời khắc quí báu đã mất đi, nhưng chúng ta cứ tiếp tục sống với nhau như thế này chăng? Anh sẽ nói sao với bọn trẻ, khi chúng hỏi về hàng triệu Mỹ kim được cho nổ tung thành mây khói sau một vài cái bấm nút các quả tên lửa hành trình Tomahawk, cùng lúc đó hàng triệu con người khác đang sống trong đói khổ? Liệu anh có cảm thấy tự tin khi bảo chúng rằng, những trái hỏa tiễn đó là nhằm vào “kẻ xấu”, để bảo vệ tính mạng cho những đứa trẻ vô tội ở một mảnh đất chịu nhiều đau thương?

Khi em nũng nịu bảo: “Anh chỉ em làm sao cho khoảng cách ngày đêm ngắn lại đi”, chẳng hiểu sao bỗng dưng anh nhớ tới những dòng chữ này, trong một lá thư được người thầy của anh viết cho vợ đang công tác xa nhà cách đây ít lâu, sau thảm họa động đất, sóng thần ở Nhật Bản.

Cần phải có một kiếp nạn khủng khiếp đến như vậy, một kiếp nạn đã cướp đi sinh mệnh của biết bao con người vô tội, hủy hoại bao nhiêu tài sản và để lại biết bao hậu quả nặng nề đến như vậy, mới có thể làm trái đất quay nhanh hơn 1,8 phần triệu giây, mới có thể làm cho ngày và đêm tiến lại gần nhau hơn một lượng thời gian không đủ để em chớp mắt lấy một cái (100-150 mili giây). Vậy em bảo anh phải làm sao để chỉ cho em cách rút ngắn khoảng cách ngày và đêm bây giờ?

Teppi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm